1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu tuổi học trò

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi tmhung, 09/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    tình yêu tuổi học trò

    tốt hay ko tốt , xin các bác cho ý kiến , và tình yêu tuổi học trò nên có giới hạn ko , nếu có thì giới hạn ở đâu
    câu hỏi cuối cùng : """học trò hôn nhau có gì quá đáng ko"""

  2. Black_Rat

    Black_Rat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Bác tmhung@ chắc đang trong giai đoạn ............... tương tư hay seo á . Nhưng mờ bác post bài hỏi người ................. trong cuộc, tức là học trò cả với nhau, làm seo có được câu trả lời chính xác??!!!
    Những người đang iu thì nói: iu là thiên đàng, hãy cố iu, iu nữa và iu mãi
    Những người độc thân thì lại nói là: iu là địa ngục, dính vào là mất mạng như chơi
    Tính tới 2003 hiện tại thì đám chụt 19t hết trơn gùi. Con số 19 không lớn lém, nhưng mừ cũng hông có nhỏ!!! Đủ lớn để phân biệt phải trái, nhưng chưa đủ lớn để chống đỡ hậu quả
    Vì chưa đủ khôn, chưa đủ lớn, chưa đủ cả ......... xiền thì tốt hơn hết nên giới hạn mọi thứ ở mức cho phép.
    Yêu mà không hôn thì còn gì gọi là yêu nữa. Hôn là cách thổ lộ tình yêu . Hôn chẳng chết chóc gì ai, tội gì mà không hôn . Không hôn iu nhau mất cả lãng mạng.!!!
    Thế giới ngầm
  3. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    người ta vi von tình yêu như cái WC á, người ngoài muốn vô mà người trong thì muốn ra.
    "tình chỉ đẹp khi còn dang dở "" đó là tại sao tình học trò lại đẹp như vậy
    ---> tuổi học trò như hoa lan trắng
    ---> đẹp mơ màng như ánh nắng ban mai
    nó mới thơ mộng và lãng mạng làm sao
    MaiAnh đâu rùi
    <img src="http://www.cuphoc.com/hinhanh/chuky.jpg">
  4. annguyennz

    annguyennz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    nói chung chiện dzì cũng phải từ từ...yêu thương gì đó......lúc nào cũng rới tung tơi bời lên hết á................
    .................tự bản thân mình hảy cứ hỏi lấy bản thân mình '''' tại sao yêu ngừ ta'''' '''' tại sao th1ich ngừ ta'''' ''''thích ngừ ta cái điểm nào'''' nhưng lúc nào cá tích cũng wan trọng nhứt...bề ngoài thí nhìn dc theo mắt mình là oké gùi..............
    ®-=(@^n nGu¥3n nZ)=-®
    ®-L_d0uBle-C_d0uBle-T-®
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    maianh@ đây nè , hỏi làm chi dzợ?
    Alone
  6. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    người say xỉn hay nói: tui đâu có say
    người sai lầm hay nói: hong phải tại tui
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
  7. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đã là tình yêu thì không có giới hạn, mấy tuổi cũng thế thôi. Quan trọng là những người yêu nhau nên có hiểu biết một chút. Sai lầm một ly là có thể đi ngàn dặm, có thể bay lên trời còn nhanh hơn Tôn Ngộ Không nữa.
    Life is happy, happy is life.
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tuổi học trò là một khái niệm mơ hồ và phi thực tế, bởi vì đã là học trò thì hiểu gì là tình yêu mà dám yêu chứ, chỉ là thích nhất thời thui. Có vẻ trap@ hơi tiêu cực nhưng sự thật là vậy.
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  9. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy.Khó có tình yêu thuở học trò và những cái gọi là "tình yêu" đấy cũng khó mà bền được.Tình yêu thời học trò người ta thường gọi là "mối tình đầu",vì thật ra có tình yêu nào "sớm" hơn như vậy đâu???Và tại sao những mối tình đầu lại hay chết sớm như vậy?đó chỉ là những cảm xúc nhất thời khi thấy anh chàng lớp phó học giỏi, "đẹp chai"(như tui nè) hay là cô bé lớp trưởng nghiêm khắc nhưng mà "dễ xương" quá kìa...thế là thích và có thể là "iu",thế thôi.
    Bây giờ thấy mấy "em bé" tội nghiệp,mới có lớp 8 mà đã "iu" rùi(chắc là cho hợp thời đại),vừa ra khỏi cổng trường đã "dục" cái "xắc"(làm sao mà đựng tập được nhỉ?) vào trong xe của cái ông lớn hơn mình 5,6 tuổi,rồi ôm eo ếch,miệng thì vừa ăn vừa nói(nói ko phải chứ mặt thằng kia toàn đồ ăn hê hê),chẳng hiểu nổi bọn "trẻ" bây giờ ra sao nữa,chắc là mình già rùi(vậy mà cũng có cô bé lớp 9 "iu" nữa,đã nghèo còn gặp cái eo)
    Chữ ký rất hợp lệ
    Cái gì cũng muốn biết nhưng lại chả biết gì cả
  10. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    to cái bạn gì đó ---> ngươi ta nó là hợp nhãn , rùi mới vừa lòng rùi sau đó mới tò tí te
    imghttp://www.cuphoc.com/hinhanh/chuky.jpg/img

Chia sẻ trang này