1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu tuổi học trò

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi tmhung, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    hùi chiều vừa nghe người ta nói thế này: "nếu bạn nói bạn đã sai lầm khi lựa chọn trong tình yêu, thì trong tình yêu bạn đã sai lầm"
    không biết mọi người có hiểu không nữa...
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.
  2. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đúng như vậy, nếu có yêu hãy yêu hết mình và chân thật với tất cả lòng mình. Kẻ yêu thật sự sẽ vẫn tìm thấy được hạnh phúc dù cho mối tình không thành, vì hắn đã sống hết mình, làm hết mình vì con người mà hắn yêu, không có gì hổ thẹn hoặc hối hận. Đó là cảm giác biết yêu của người có tâm hồn cao thượng.
    Life is happy, happy is life.
  3. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đúng ròi một khi đã iu thì phải iu hết mình mặc dù những người iu hết lòng hay bị tổn thương lắm nhưng iu như dzậy mới thấy phê chứ còn lấp lững hay giả dối thì hông có phê

    Sống trên đời cần có một tấm lòngLife is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    mes@ dùng từ ghê wé dzi. ? làm gì iu mà phê cứ như là chích xì ke zậy , nhớ hùi đó iu tui đâu có vầy đâu.
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  5. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    thía hùi trước nó thía nào ạ ................ chị trap@ thông cảm , em tò mò tí ..........
    hì ........... hùi học cấp 3 em cũng có lỡ dại tia 1 chú vì nó có cái ba lô đẹp lắm ...........nhưng chỉ 1 thời zan sau là chán ngay vì nó đổi cái khác, ặc ...........

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng

Chia sẻ trang này