1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu tuổi Ỉn!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi cuong1207, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1207

    cuong1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tuổi Ỉn!

    Chào tất cả các bạn! Tớ tên là Cường. Tớ sinh ngày 12-07-1983. Tớ rất vui được biết và tham gia vào diễn đàn này. Các bạn biết không, không hiểu vì lý do gì mà tớ lại thấy tình yêu nó lại rắc rối kinh khủng đến như thế. Tớ cũng đã yêu nhưng rồi lại chia tay. Các bạn có ai như tui không vậy? hic.. hic... Hay là tại tuổi nhỉ. Cuộc đời không biết đường nào mà đi nữa. Mệt mỏi quá trời.....
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu rồi cưới luôn đi. Khỏi sợ mất. Khỏi sợ chia tay. Con gái ngại li hôn lắm
  3. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đường dưới chân mình thôi bạn à. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà ^_^. Đừng nên lo lắng quá hại cho sức khỏe đấy
  4. sauromxu

    sauromxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng yêu rùi nhưng cũng chẳng đi đến đâu cả, mà mình thấy ở tuổi tụi mình "yêu" nó cứ xa xỉ thế nào ấy. Tụi mình nên lo cho nhiều thứ khác trước đã
    Tiện đây mình muốn hỏi một câu "theo các ấy tình yêu và sự nghiệp thì cái nèo nên được đứng trước?" (đừng nói là mình phải kết hợp cả hai nhé-khó lắm)
    Yêu là mất trong nhà một ít và mất của mình rất nhiều....híc híc[/size=3]
  5. sauromxu

    sauromxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng yêu rùi nhưng cũng chẳng đi đến đâu cả, mà mình thấy ở tuổi tụi mình "yêu" nó cứ xa xỉ thế nào ấy. Tụi mình nên lo cho nhiều thứ khác trước đã
    Tiện đây mình muốn hỏi một câu "theo các ấy tình yêu và sự nghiệp thì cái nèo nên được đứng trước?" (đừng nói là mình phải kết hợp cả hai nhé-khó lắm)
    Yêu là mất trong nhà một ít và mất của mình rất nhiều....híc híc
    [​IMG]
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng thôi, vì tình yêu luôn là một ẩn số mà suốt đời ta vẫn chua tìm được đáp án...............
  7. carterpillar

    carterpillar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy tuổi ỉn dường như thường không may mắn trong vấn đề tình cảm.thật buồn , nhưng dù sao cuộc sống là thế biết làm sao được.
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Có khi trong cái không may lại hé ra cái may. Không thể vì vài thất bại đầu tiên mà đổ cho cả đời được. Chẳng ai biết ngày mai mình sẽ gặp ai , đúng không?
  9. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    May be....
  10. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chuyện tình cảm chả liên quan gì đến tuổi mà liên quan đến cá tính và cách sống của mỗi người thôi các ấy ạh. Với cả tớ quan niệm người ta có yêu nhau gặp nhau rồi cũng là cái duyên thôi...đừng quan niệmcho tuỏi hỏng bét...Lớp cấp 3 tớ có mấy đôi yêu nhau từ hồi cấp 3 giờ vẫ n thắm thiết đấy thôi có sao đâu...Quan trọng là bản thân mình và sự lựa chọn ban đầu của chính mình thôi. Xác định yêu sớm ( < 20 tuổi ) thì xác suất chia tay bao giờ chẳng cao .

Chia sẻ trang này