1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu tuổi Ỉn!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi cuong1207, 22/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heobong

    heobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó có thể nói là cái nào đứng trước được lắm. Nhưng theo mình nghĩ các cụ đã dạy: " Hậu phương vững mạnh, tiền tiến sông pha ". cũng câu: " Sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có bàn tay của người phụ nữ"................
    Vậy các bạn nghĩ sao??????????
  2. sauromxu

    sauromxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thực ra cũng chẳng có tình yêu thực sự đâu, chẳng qua là do hoàn cảnh sô đẩy rồi về sống với nhau sau đó là sống với nhau vì trách nhiệm thôi. Còn trong thơ ca hò vè cũng thế người ta có tạo nên sự huyền ảo đẹp đẽ đó thôi
    Có ai đồng ý với tui hông nhỉ
    Tui sẵn ssàng chứng minh cho bạn tất cả các cuộc tình đều như vậy đấy
    Cuộc sống không có TY cũng như thiếu ánh nắng mặt trời
    hì hì ta dùng đèn điện đây có sao
  3. sauromxu

    sauromxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thực ra cũng chẳng có tình yêu thực sự đâu, chẳng qua là do hoàn cảnh sô đẩy rồi về sống với nhau sau đó là sống với nhau vì trách nhiệm thôi. Còn trong thơ ca hò vè cũng thế người ta có tạo nên sự huyền ảo đẹp đẽ đó thôi
    Có ai đồng ý với tui hông nhỉ
    Tui sẵn ssàng chứng minh cho bạn tất cả các cuộc tình đều như vậy đấy
    Cuộc sống không có TY cũng như thiếu ánh nắng mặt trời
    hì hì ta dùng đèn điện đâu có sao[​IMG]
  4. cabaymau

    cabaymau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cau noi ko co tinh yeu thuc su. Vậy chứng minh đi. Tớ tin vẫn còn rất nhiều những tình yêu thực sự. Các cậu đã từng nghía qua những chủ đề như tình yêu nửa vòng trái đất chưa,... và ngay cả tớ. Tớ vẫn tin luôn có tình yêu thực sự, vì hiện tại tớ đang có nó và tớ nghĩ mình sẽ luôn có nó, dù hiện tại chúng tớ gặp rất nhiều khó khăn.
    Nhưng vượt qua được là tớ đã yêu thực sự rồi. Các cậu tin ko?
    Nếu ko tin thì chứng minh đi nhé.
  5. langtu83

    langtu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nó giống như khúc mía!
    lúc ăn thì ngọt mà nhả ra thì rát hết mồm !
  6. haphicong1

    haphicong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Ặc bác nói buồn cười quá.
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Lửa thử vàng gian nan thử tình yêu ha ha ha
  8. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn hiện diện, nhưng quan trọng là người ta có cảm nhận được nó trong lòng mình hay không ! Những người không cảm được tình yêu có nghĩa là chưa yêu, hoặc muốn phủ nhận tình yêu - có nghĩa là sẽ đến lúc họ sẽ cảm được và công nhận tình yêu trong mình
    Tình yêu không đơn giản, bình thường nhưng không dễ dãi và cũng không khó tính, với một số đối tượng có được tình yêu là không tưởng, nhưng lại có rất nhiều người luôn tràn trề tình yêu dành cho người khác .... Kỳ diệu thay !
    Riêng với tuổi ỉn của chúng mình, tình yêu đang nảy nở mạnh mẽ đó. Đây là lúc để ta công nhận hoặc phủ nhận, cảm nhận hoặc vô cảm, trao để có thể nhận tình yêu lớn của cuộc đời
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    ok
    ko hiểu các bạn nữ thế nào chứ , tớ thấy tuổi ỉn bọn con trai tụi mình iu đương lằng nhằng , khổ sở quá , tớ có 1 hội toàn ỉn đang cô đơn ...
    mà tụi mình già rùi ..hic hic
  10. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Trong thời điểm hiện giờ đang là âm thịnh dương suy. Các bạn nữ đã đến tuổi cập kê ( chà chà, thời xưa cập kê là khoảng 15 - 18 tuổi đấy, bà con ạh) ... còn các bạn trai thì chưa đến lúc ... nhớn đâu . Lằng nhằng là phải

Chia sẻ trang này