1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu tuổi mới lớn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungrua, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu tuổi mới lớn?

    Nhiều sis có hỏi : tình yêu học trò có nên không !? Theo KDC thì tình yêu học trò, nếu nhìn nhận ở góc nhìn khách quan và tốt cho lứa tuổi học trò là KHÔNG NÊN !!!
    Sẽ có người không đồng ý và cho rằng tình yêu học trò đẹp thế sao lại không nên !? Và không ít học trò ở đây cũng đang yêu và cảm thấy " không có vấn đề " và còn cảm thấy " hạnh phúc " !.
    Sự thật là thế nào !? Mọi cảm giác "hạnh phúc" đó chỉ là ảo giác ! Cảm xúc đó phần lớn là tự mình tạo ra ( tưởng tượng ) Lứa tuổi này đang trong gian đoạn phát triển, thay đổi về tâm sinh lý rất mạnh ... ! Tâm tính và biểu hiện cảm xúc của lứa tuổi này thay đổi rất nhiều.
    Con trai thì thường sẽ quan tâm đến nhiều vấn đề tế nhị về sinh lý ... thích vận động, hầu như là không bao giờ chịu để bản thân rãnh rỗi ( không vận động về trí óc thì sẽ là vận động chân tay ) ăn uống nhiều và ngủ ít, rất tò mò về tất cả những gì thoáng nghe hoặc thấy mới mẻ ...!
    Con gái thì ... trở nên nhạy cảm .Trí nhớ phát triển mạnh nhưng cũng là thời điểm trở nên mơ mơ màng màng ... hay nghỉ ngợi linh tinh vớ vẫn ! thích mơ mộng, dể xúc động...
    Do đó tình cảm trong thời gian này thường là mang tính tâm sinh lý hơn là tình cảm mang tính lý trí như tình yêu. Trong thời gian này tình cảm sẽ thu hút học trò qua tâm nhất ( sự quan tâm này chỉ mang tính bồng bột, theo cảm tính thiếu chính xác và hợp lý, trẻ con ). Khi bước qua gian đoạn này thì đa số các tình yêu học trò sẽ tan vỡ, và để lại rất nhiều khúc mắt ... góp phần tạo ra một giai đoạn đáng nhớ của một đời người ! Tình yêu học trò đẹp nhưng không cần thiết cho học trò. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung trí óc vào học hành ... nếu không có sự hướng dẫn của người lớn, điều chỉnh hợp lý thì sẽ có rất nhiều học trò có thói quen sinh hoạt, tư tưởng không tốt cho bản thân sau này. Học trò biết điều hoà tốt các mối quan hệ bạn bè và cả khác giới thì rất tốt cho bản thân về học tập và cả tinh thần.
    Đa số các học trò yêu đương, hay gia đình bất ổn thì tinh thần thường là luôn không thoả mái, căng thẳng, mắt một số bệnh về thần kinh, trầm uất, giật mình ... (nhìn thì bình thường không thấy biểu hiện, vẫn vui vẽ, sinh hoạt cộng đồng không có gì khác lạ - để ý mới thấy được ) Khả năng tập trung trí óc giảm, học bài khó thuộc hơn trước ..!
  2. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mong các bạn bình chọn cho hửng rùa xin cảm ơn
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tớ thề tớ cũng muốn đóng góp cho topic này lắm nhưng sau 1 thôi 1 hồi đọc chả hiểu gì cả,,, chả hiểu quanđiểm của ấy thế nào nữa cơ,,,
    Nhưng mà tớ là tớ cổ vũ tình yêu,,, lo ve muôn năm bất cứ lúc nào và thế nào cũng muôn năm...
    Hungrua có vẻ tích cực nhỉ,,, vote 5* vì sự tích cực
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này giống một lời khuyên với bọn nhóc nhỉ,chẹp bây giờ có giời mới cấm đc bọn nó
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ok cũng chẳng có thời gian đọc bài cua hungrua cho kĩ, nhưng cứ xin được cổ vũ và ủng hộ cái đã
    Trước hết tôi muốn cùng mọi người xác định xem tuổi nào là tuổi mới lớn. Hii chắc cũng hơi khó xác định phải không, các học sinh cấp 3 thì cứ nhìn bọn cấp 2 mà cười và cho là trẻ con, còn khi sinh viên rồi nhìn lại mấy em cấp 3 thì rõ rằng đây là cái tuổi mới lớn. Nhưng theo tôi thì cứ cái tuổi bắt đầu dậy thì và sau dậy thì, khi mà cơ thể có nhiều những thay đổi về tâm sinh lý, đây chính là tuổi dậy thì, với con gái thì bắt đầu từ 13 tuổi, là học lớp mấy nhỉ, cũng khoảng lớp 7 gì đấy, các bạn nữ bắt đầu lớn vụt hẳn lên. Còn các cu nhóc thì phải đợi thêm khoảng 2 năm nữa là khoảng lớp 9 mới bắt đầu rung động và thay đổi nhiều về tâm sinh lý phải không nhỉ
    Mình vẫn còn nhớ rõ lắm, cái ngày mà chúng mình cười đùa bên nhau, thường xuyên trêu nhau một cách rất trẻ con và hồn nhiền rồi để hai đứa chạy đuổi nhau quanh lớp, nhiều khi chạy cả lên bàn nữa, Đó thực sự không phải là tình yêu mà chỉ là những rung động ban đầu của lứa tuổi mới lơn. Nên cái tên chủ đề này cũng khó mà chính xác được. Nhưng dù sao thì cứ để cái tên như thế cũng hay, vì chính những rung động đầu tiên luôn làm ta có những ấn tượng ngọt ngào vui vẻ và sâu đậm nhất, cái ánh mắt và nụ cười ấy của bạn tớ vẫn còn nhớ rõ lắm. Bây giờ chúng ta đã lớn, khi nhìn về những kỉ niệm cả hai thật vui phải không. Thôi tớ cũng chẳng còn nhiều thời gian để mà tâm sự nữa.
  6. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    tớ ko có người yêu từ hồi lớp mầm cho đến lớp 12, nên chẳng biết cảm giác như thế nào....
    nhưng vẫn có vài đứa bạn thân yêu nhau từ hồi lớp 10 cho đến bây giờ năm gần cuối đại học và chuẩn bị lấy nhau...nghĩ tình yêu học trò nếu được như thế này thì
  7. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng rùi giờ khó lắm chúng nó iu thì đố ai mờ cấm được nhưng cũng phải đề phòng vì ở tuổi nè bọn họ ko nhận bít rõ ràng thế nào là một tình yêu đích thực nên rất dễ ko kìm được lòng nên nếu ai có em nhỏ phải dặn dò kĩ nhé
  8. tuanmark

    tuanmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ tình yêu tuổi mới lớn nhanh tới rùi nhanh đi, nhưng cũng rất lãng mạn và đọng lại nhiều nhất trong tim mỗi người khi trưởng thành - yêu và đã từng được yêu cũng như bị người yêu bỏ
  9. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    cái gì không thay đổi được thì đừng nên tranh luận !!!
  10. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng tranh luận làm gì khi mà mình ko làm thay đổi được vấn đề

Chia sẻ trang này