1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh Yeu u........Tat ca chi la lua doi ma thoi!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuotnhat12b, 06/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    đừng bi quan quá chuột nhắt ạ...... trong cuộc sống này còn nhiều điều thú vị và nhiều tình yêu ngọt ngào lắm.
    Killer children kid napper loves Phin wheel
  2. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    đừng có thất vọng vội, đời khó nói trước lắm, tinhyêu đến rồi đi như một cơn gió , biêt nắm giữ thì giữ được lâu còn nếu không, muốn níu kéo cũng chẳng được gì đâu
    cuộc sống này sẽ cho chúng ta cơ hội gặp thất bại nhiều lắm, phải tập quen với mọi chuyên đi, khi nào buồn thì nói chuyện với những người bạn như chúng tôi nè
    thaiphuong
  3. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Tại sao, tại sao??? Lai đổ nỗi cho TY, TY là một phần không thể thiếu của cuộc sống, giai đoạn đẹp nhất của một con người thường là giai đoạn yêu sao bạn lại....Có chăng là bạn chưa bao giờ có được một TY đích thực, chân thành đó thôi. Khi bạn có một TY đích thực và chân thành thì bạn sẽ thấy cuộc sống HP biết bao, đừng nên bi quan như thế. Có lẽ bạn đang ngộ nhận về TY. TY có tội đúng, tôi là TY không thể tự "xưng danh" cho nên đã làm cho bao nhiêu người nhầm lẫn giữa thật và giả. Vì thế có được 1 TY thì dễ nhưng để có được 1TY đích thực thì không dễ chút nào. Hãy nhìn thẳng vào thực tế bạn ạ, đừng có chỉ nghe thôi mà quên đi là ta còn có mắt để nhìn, mũi để ngửi, miện để nếm, để hỏi, giác quan để cảm nhận...Để biết chính xác về một người không gì tốt hơn là tiếp xúc, tìm hiểu về anh ta qua những người ở xung quanh (bạn bè, hàng xóm), nghe họ nhận xét về anh ta, xem anh ta đối xử với họ rồi rút ra cho mình kết luận. Tôi là người đã từng thất bại và cũng đã từng thành công, còn hiện tại thì Free, nhưng tôi không cảm thấy bi quan, ân hận bạn biết tai sao không? Đơn giản thôi tôi đã không lấy đi tất cả những gì mà người ta có và cũng không cho hết những gì mà tôi có. Tôi không bao giờ tin, nói vào những câu đại loại kiểu như "Anh chỉ yêu có một mình em", "Anh yêu em nhất trên đời",...... vậy em ở đây là ai, ai tên là em? Nó thật phù phiếm và giả tạo, giả sử mình có tèo đi rồi thì hắn có ở vậy để thờ mình hông?
    Chúc bạn sớm có một cái nhìn chính xác về TY và có một TY đẹp như ý.

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  4. hoahongxam

    hoahongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu ko he co loi , co loi chinh la nguoi da lam moi nguoi hieu nham ve tinh yeu , toi da tung that vong ve no , nhung toi chua bao gio nghi rang no la thu tinh cam gia doi , nhung con nguoi gia doi se mang den tinh yeu gia doi , con ban chat tinh yeu la den tu trai tim , neu ban thuc su yeu thi ban se thay tinh yeu la 1 dieu tuyet voi cua con nguoi ma ko loai nao co duoc , khi nguoi ta do vo trong tinh cam se co 1 so nguoi nghi tieu cuc , tuy nhien khi ban bat dau 1 tinh yeu moi thi moi thu lai nhu cu thoi , that day
    hãy cho tôi được thất bại 1 lần ,để tôi biết mình là người thế nào
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Bi quan quá!
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...

Chia sẻ trang này