1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và "12 con giáp "

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hama_bien, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và "12 con giáp "

    Tình yêu và "12 con giáp "
    Có bao giờ bạn yêu người khắc tuổi chưa?tui bít rằng sẽ có người sau khi đọc câu trên sẽ xì môi nói (một số bạn sẽ trề môi chứ k xì môi !he he)"chuyen nhỏ như con thỏ"_Nhưng thưc sự đó là một vấn đề k nhỏ trong hôn nhân _Quan điểm tui cũng vậy !k quan tâm vấn đề này lắm !
    Nhưng cuộc sống là vậy !Dẫu bít rằng tình yêu là nhìu thử thách và trở ngại -và tất cả k phải là màu tím .Đâu phải ai cũng dẽ dàng có một tình yêu đẹp và đích thực !Giờ đây phải đối đầu với vần đề "có hợp tuổi k ?"
    Ta thì luôn cho rằng ta đúng _là người hiện đại .còn Cha Mẹ thì là người có kinh nghiệm sống nhìu hơn ta tưởng !Và tất nhiên những còn người đang yêu kia se đấu tranh để k đanh mất tình yêu kia!
    Nhưng ai dám cam đoan với tui là khi những ngày trọng đại kia như Đám cưới ,hỏi ,các bác ko xem ngày tốt và xem có hợp tuổi hay ko?(Lại là chuyện hợp tuổi )_tui có người bạn thân đang phải rất khổ sở về chuyện này !!!
    Ông bà còn có câu "Dần -thân -Tỵ-Hợi "tứ hành xung !!!dường như ai cũng bít câu này _nhất là mí chị em !he he.
    Còn ý kiến mí Bác thế nào ???Cho ý kiến gần xa nhé!
  2. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    1978, Mậu ngọ, "Thiên thượng hỏa" xung khắc Tý, Mão, Dậu. Nhất là Tân Dậu.
    Hà mã tính sao?
  3. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết Tý Ngọ Mão Dậu là xung khắc, nhưng mà các bác trai sinh năm 1978 còn xông xênh vui chơi, chọn lựa chưa cần nghĩ tới lấy vợ cũng được. Em thì phận gái, tuổi Ngựa già rồi, bây giờ mà còn Tuyển chọn nữa thì chắc ế dài năm này qua năm khác. Tuyên ngôn của em là Bất chấp tất cả, hihi có vị là xông lên tán.
    Em tin vào Tử Vi lắm, nhất là mấy cái tuổi tác này, vậy các bác thấy tuổi Ngọ hợp nhất với tuổi nào, tư vấn cho em với, em nhất quyết từ giờ tới cuối năm phải thực hiện chiến dịch cưa đổ 1 anh tuổi nào không Xung khắc mệnh Hoả và tuổi Ngựa với em. Còn nếu ông giời không cho, thì có anh nào nhòm ngó là phải tiến tới thôi.
    Nghe nói bác Elead tuyển được người thương rồi, xin cho hỏi mệnh tuổi có hợp không ạ? Cho vài chiêu học hỏi đi Ông anh ơi..
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Chuyến này thì phải chuyển qua box 83 hay 87-89 thôi, Hợi - Mão - Mùi tam hợp mừ. Đi kím em nào tuổi ỉn hay tuổi mèo kưa thôi Chết cha, còn tuổi của ông bà ba má anh chị em nữa, không biết tránh được hết không ta?
  5. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    x7 cũng bon chen vài câu ạ...cái tứ hành xung ấy gồm mấy nhóm sau nà:
    -Dần,thân,tỵ,hợi(cái này nặng nhất nên có lẽ được nói hơi nhiều)
    -Tí,Ngọ,Mẹo,Dậu
    -Sửu,Mùi,Thìn,Tuất
    Còn bốn nhóm tam hợp gồm như sau:
    -Tí,Dậu,Sửu
    -Thân,Tí,Thìn
    -Hợi,Mão,Mùi
    -Dần,Ngọ,Tuất
    Ui,ông bà ta linh lắm đấy ạ....Chọn lựa từ những cái tuổi tác thế nà,để xem nhé,ông bé mèo tuổi Sửu,bà tuổi Dần..chẳng phải xung khắc nhau như trong bảng này,thế mà...lục đục miết...Tin nổi hông....
    Thiệt tình mấy cái bảng này chỉ để tham khảo thui,chứ nếu căn cứ theo bảng này,người ta có mà ế nhệ ra hết ....
  7. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
  8. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Mộc sinh Hoả - Hoả sinh Thổ - Thổ sinh Kim - Kim sinh Thuỷ
    Tui tuổi Kỷ Mùi ( Thiên Thượng Hoả) vậy là hợp với những người mạng Thổ - người này ngồi đếm tiền, còn tui đi làm ra tiền. Còn với mạng Mộc thi tui ngồi đếm tiền, người đó thì đi kiềm tiền...
    Vợ chồng mà hợp tuổi nhau thì ăn nên làm ra, có tiền nhiều thì cũng dễ có hạnh phúc.
    Nãy giờ tuôi toàn nói tới Tiền hkông hà, chắc bà con cũng nghĩ là tui chỉ chú trong cuộc sống vật chất...xin cho tôi đính chính là tôi chỉ kể lai cho bà con nghe từ lời Bà Nội tôi thôi.....
    Còn bây giờ là của tôi :
    Đây là kinh nghiệm xương máu của dòng họ nhà tui xin được chia sẻ với bà con.
    không biết tự lúc nào tui đã thuộc nằm lòng 3 điều cấm kỵ của Ba tui : 1. Tuổi tác 2. Tôn giáo 3. Gen " Tâm thần"
    1. Tuổi tác : Ba Má tui yêu nhau 5 năm, nhưng gia đình Nội tui phản đối ví tuổi tác xấu quá. Ba tui đấu tranh bằng cách "tuyệt thực", lần nhập viện thứ 3 thì ông Nội tui mới đồng ý đi cưới má tui. Còn Má tui thì 2 lần đi Mỹ cùng gia đình, lên ngồi trên máy bay rồi mà vì Ba tui nên chạy về nhà. ( còn hơn phim, nhưng có thật 100%)...kết cục là có chị em tui, nhưng tui hiểu rõ là họ sống không hạnh phúc mặc dù họ không ly dị như những cặp khác, và chính họ cũng nói với chị em tui " lúc sống với nhau rồi thấy hết cái xấu của nhau...mới biết là không thể dung hoà được... ". Bây giờ Ba tui dang nghiên cứu về "Dịch Lý" để giúp con cháu " đừng đi theo vết xe đổ của Ba Má ".....
    2. Tôn giáo : Anh là người duy nhất mà tôi yêu. ( Vì đến bây giờ tui vẫn chưa yêu ai ngoài anh...còn tương lai không biết tui có yêu được người khác không thì chưa biết ). Gia đình tui là một gia đình Phật Giáo chính gốc ở Huế, vì yêu anh tui tự nguyện đi nhà thờ và học xong giáo lý 6 tháng...xuýt nữa thì tui chịu phép " Rửa tội". Má tui biết được liền bay vào Sài Gòn lôi tui ra Huế ..." Qui Y".... Má tui hỏi : " Lúc gặp hoan nạn con cầu ai ? " ..."Không ai thờ 2 Chúa trong 1 lòng"...bạn bè tui bảo thì "Đạo ai nấy thờ" ban có thể tưởng tượng được không, chủ nhật vợ chồng người đi nhà thờ, người đi chùa, sinh con ra bên Nội đòi đem đi "Rủa tội", bên ngoại muốn cháu " Qui Y"...Vợ muốn thỉnh tượng ngài Quán Thế Âm trên sân thượng, chồng thì muốn thỉnh Đức mẹ Maria...vợ muốn treo hình Đức Thích Ca lớn ở giữa nhà, chồng thấy ngứa mắt ( kinh nghiệm Bố Mẹ nuôi của tui ). Thế là tui tập xa anh đến bây giờ - Đó là nghị lực đầu tiên của tui sau 2 năm suy nghĩ "Cơn sóng tình nào rồi cũng trôi qua "...
    3. Gen "Tâm thần" : Gen này rất mạnh, nó "lặn" ở đời này, ở người này nhưng nó " trội" ở đời khác, người khác giống như trò quay sổ số, trúng ai người đó chịu. Trong gia dinh mà có một người như vậy thì đó là tai họa. Đây là lời dặn của Bác tui là Bác sĩ "Tâm Thần Học" .
    Tui kể chuyện có thật ở gia đình tui - Mong rằng nó không đụng chạm đến ai vì chúng ta chỉ nên coi đó là kinh nghiệm sống.
    Tui biết mình mang Nghiệp nặng nên từ trước tới giờ tui toàn gặp người phạm vào mấy đều cấm kỵ của gia đình tui...thôi thì tự nhủ lòng " sống cho tốt rồi duyên lành sẽ đến" ....
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Có nên tin vào mấy thứ phù phiếm này ko? Tìm được một người cùng tuổi cùng mạng gì gì đó nhưng tình yêu ko có, cuộc sống ko hợp thì liệu có hạnh phúc ko?
    Mộc, thủy, hoả, thổ... gì đó thì tớ mặc kệ, thứ đáng quan tâm là tính cách và cuộc sống của đối tượng của mình cơ.
  10. DefenderOfFaith

    DefenderOfFaith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thơ?i buô?i na?y ma? co?n có ngươ?i tin mấy chuyện nha?m nhí đó sao? La?m gi? có chuyện hợp hay không hợp tuô?i chứ? Có la? hợp tính hay không thôi.

Chia sẻ trang này