1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và biển cả

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng cho những ai yêu biển Đà Nẵng như Viv
    Xin cảm ơn những con đường ven biển
    Cho rất nhiều đôi lứa dắt nhau đi
    Cảm ơn sóng nói thay lời dào dạt
    Hàng thuỳ dương nói hộ tiếng thầm thì...
    Đôi khi ở cạnh biển, anh lắng mình và nghĩ tới em. Và anh nghĩ những con đường ven biển kia hình như còn trải dài thật dài ra khỏi tầm mắt và nếu cứ bước đi dọc theo những con đường ấy là anh sẽ gặp được em. Đó cũng là con đường của vô vàn tình yêu của những người trẻ tuổi khác, những người ngập tràn hạnh phúc khi nắm tay nhau ngẩng mặt đón gió chiều. Hoàng hôn về rồi đó, ở nơi xa em có biết không em? Những con sóng vẫn dịu dàng nhẫn nại ve vuốt bãi cát mềm. Hình như sóng đang hát một khúc ca bất tận, một khúc ca mà chỉ những người yêu nhau mới hiểu, khúc ca về sự vĩnh hằng và bất diệt, khúc ca về những hơi thở và những cảm xúc rộn ràng trào trong ***g ngực những người trẻ tuổi yêu nhau. Ta cũng đã từng chạy đuổi trong hàng thuỳ dương vào những buổi bình minh, em nhỉ, khi ấy khoảnh khắc dịu dàng và đằm thắm cũng giống như em.
    Anh ngẩng đầu nhìn dãy thuỳ dương thướt tha, mảnh mai nhưng giống như cánh tay gầy vươn ra chống cát,mắt anh dõi thật xa tới bên kia nơi thấp thoáng những rặng núi xanh dương nhẫn nại và hiền từ đứng bên biển...
    Anh như núi đứng muôn đời ngóng biển
    Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời
    Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
    Đã xô vào xin chớ dạt ra khơi.........
    Ừ nhỉ, anh đã và vẫn sẽ đợi em như thế. Vững chãi, kiêu hãnh và thuỷ chung như những rặng núi xanh bán đảo Sơn Trà ngoài kia. Anh chỉ giản dị đứng bên em và nhẫn nại, em thấy không hả con sóng vô tư? Anh muốn giang tay và giữ em ở lại, đã tới bên anh thì đừng ra đi nữa... nhưng những con sóng kia giống em đến lạ! Cứ mênh mang như đang kiếm tìm gì mà xô vào rồi lại dạt ra khơi... Và bên cạnh cuộc kiếm tìm của em, anh vẫn lại dịu dàng và nhẫn nại đứng chờ, sóng vẫn tiếp tục xô vào bờ và rút về biển cả... em vẫn đến rồi lại đi... chỉ còn mình anh. Nhẫn nại. Lặng thinh. Đợi chờ em.
    Anh như núi đứng ngàn năm chung thuỷ
    Không ngẩng đầu dẫu chạm tới mây xanh
    Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt
    Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy
    Ừ em cứ hồn nhiên như sóng. Em cứ vui vẻ nô đùa như sóng, Em cứ ào đến và ào đi như sóng. Bởi vì anh tin rằng không có gì có thể thay đổi được tình yêu anh đã dành cho em. Chung thuỷ thế, yêu em thế mà đôi khi em tệ lắm! Cứ mặc sức giận dữ táp vào dốc đá, bào mòn những cạnh sắc ngạo nghễ, cứ vô tình làm người khác phải buồn! Nhưng như núi, anh vẫn thế, vẫn dịu dàng và nhẫn nại ở lại bên em, bởi vì em - là tất cả. Dù vũ trụ kia bầu trời kia có bao la ***g lộng, anh vẫn chỉ thuỷ chung với biển dưới chân mình. Kiêu hãnh và tự tin. Anh khẳng định! Anh tin vào mình và anh tin vào tình yêu lớn lao dành cho em. Dù em cứ hồn nhiên như sóng, dù em cứ đến rồi đi, dù em cứ trút vào anh những muộn phiền giận dữ.
    Cảm ơn em dịu dàng đi bên cạnh
    BIển ngaòi kia xanh quá nói chi nhiều
    Biển gần quá - sóng, và em gần quá
    Anh còn lời để tỏ một tình yêu........................
    Anh thích những phút giây bình yên đi cạnh em bên biển. Những phút giây ngắn ngủi trước khi em lại ra đi. Anh thích những phút giây khi em dịu dàng dẫm chân trần trên cát ướt, và lẳng lặng đi bên cạnh anh. Có chi đâu nhiêu! Nhưng giây phút đó bình yên và hạnh phúc. Em nhu mì quá, nhu mì như một làn nước biển êm dịu vào lúc bình mình. Giây phút ấy dường như cả đất trời chỉ còn mỗi Biển-núi-em-và-sóng... tất cả quây lại bên anh thật gần, thật gần. Lặng yên nhé! Và... anh yêu em.................
  2. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Bạn thật là yêu biển quá ha , minhd cũng yêu biển vậy đó , nhưng chẳng biết nhiều thơ như bạn , bạn ở ĐN à ? mình có quen với 1 nhóm bạn ở ĐN rất yêu biển và quan tâm đến môi trường biển đó , không biết bạn có biết nhóm đó không nhỉ ? nhóm đó có tên là : VÌ BIỂN XANH .
    Mình là Tuấn , học tại HN , quê mình ở Quảng Ninh cũng có bờ biển đẹp , hy vọng được làm quen với bạn .
  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    Nơi xa vời anh có biết không?
    Em gọi tên anh thì thầm cùng sóng
    Nếu nơi ấy thấy lòng mình xao động
    Là tình em vang vọng ngóng về anh!
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Anh thích biển lắm, anh bảo mỗi lần anh nhìn thấy biển trong lòng anh cảm thấy vui vô cùng! Anh nói trong lòng anh, anh sẽ dành biển cho riêng mình em, cho dù có chia tay, hay anh có quen người con gái khác, biển cũng chỉ của riêng em trong lòng anh mà thôi!
    Có hôm, em hỏi anh giữa biển, núi và tuyết anh thích gì nhất, anh không trả lời, chỉ nhìn em cười, rồi anh bảo em biết sao còn hỏi, em biết nhưng vẫn muốn hỏi! emhỏi chỉ để nói với anh em thích núi hơn, vì nhìn nó hùng vĩ và oai nghiêm vô cùng, nó làm cho mọi người đều phải ngước nhìn, có lẽ anh hiểu những gì em muốn nói!
    cứ tưởng biển lúc nào cũng bình lặng, nhưng trong lòng nó lúc nào cũng nổi sóng, lúc nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc đầy giận dữ! em bảo anh sao biển giống tính anh thế, lúc trông hiền lành êm ả! lại có lúc như những cơn sóng thần!
    biển và núi như sơn tinh và thuỷ tinh, luôn song song với nhau nhưng có khi nào chạm vào nhau không nhỉ! em đã yêu biển như yêu anh! nhưng mỗi lần nhìn cảnh hùng vĩ của núi non, em chợt nhận thấy con người của mình!
    dù sao! trong lòng em , biển mãi như anh! như một người đã dành cho em cả tấm lòng chân thành! cho dù em luôn muốn biết núi cao đến chừng nào, thì em vẫn sẽ quay đầu nhìn lại biển, nó làm cho em có cảm giác bình yên dù đôi lúc nó chẳng bình yên chút nào cả!
    Được thaonguyensm sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 20/06/2005

Chia sẻ trang này