1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và Bom đạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhlinhgia81, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và Bom đạn

    Những lúc mọi người nghỉ ngơi vui chơi là những lúc chúng tôi bận rộn, khi những đôi tình nhân bên nhau ngắm trăng thì chúng tôi ôm súng làm thơ. hic hic . Nhiều thăng chưa có người yêu đã đành, co những đứa người yêu o nhà không vượt qua được thử thách bỏ đi yêu người khác hay đau hơn là gửi thiếp cưới lên. Đôi khi tụi em nghĩ đời thật bất công với những người lính như tụi em, làm việc phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân nhưng rút cục lại chẳng nhận được gì khi tuổi thanh xuân đang dàn trôi qua mất.
    Mong nhận được những lời khuyên và sự đồng cảm từ tất cả mọi người
  2. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Đời alf thế mà, đâu fải lúc nào mọi chuyện cũng như mình mong muốn được.
  3. unknown_detective

    unknown_detective Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì chẳng có vấn đề gì cả , Trong cuộc sống ngoài tình yêu ra thì vẫn còn rất nhiều điều thú vị . Đã là đàn ông con trai thì phải làm điều gì đó cho xã hội , cho gia đình của mình .,.... Tại sao lại phải cứ lảng phí thời gian và tâm trí cho việc yêu đương . Đời người chỉ sống có 1 lần , ta phải sống sao cho xứng đáng chứ , để khi nhắm mắt xuôi tay chẳng có gì mà phải ân hận cả . Với lại có khối người độc thân ấy thôi
  4. Beautiful_eyes1602

    Beautiful_eyes1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh bộ đội, nghe chuyện của các anh cảm động quá, vậy các anh lập một box riêng đi em sẽ rủ tui bạn em zô cho zui
    Alô... em kêu gọi mọi người hãy động viên nhưng anh bộ đội đang bảo vệ tổ quôc đê
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    các anh buồn làm gì ... chuyện đời là thế khi ra đi thì cũng phải biết được kết quả và chấp nhận hay không đó là do các anh thôi .. Tuy vậy cũng đâu hẳn là người iu ở nhà ko chờ đâu chứ .. có thể trong 10 người thì cũng có được 3-4 người chờ mà .. hy vọng 1 chút đi nha
  6. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Có 2 năm đời lính thôi bố trẻ ơi, hai cái tết xa nhà là xong. Trong hai năm đấy, biết bao cô nàng đang lớn. Hết nghĩa vụ chú ngoài 20, thoả sức mà yêu. Ai đi lấy chồng kệ người ta...
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Thôi đi bố trẻ! Để cho các bố thoả sức yêu đương thì rồi các bố lại quẳng vũ khí, vác ''súng'' bắn loạn xạ, mải mê hú hí quên cả nhiệm vụ thì có ngày mất nước.
  8. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhưng ý kiến rất bổ ích của các bác, thực ra thì đây là tình trạng nói chung của đời lình chứ ko phải mình em. Với lại bọn em ko bao giờ để tình cảm lấn át ý chí đâu, "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua" mà. Nhưng kể ra vào những ngày cuối tuần thì hơi buồn đấy, bọn em học 6năm chứ ko phải đi nghĩa vụ 2năm đâu.
    Thank
  9. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ra là chú học quân y. Thế thì quá ổn còn gì, ăn nhau về hậu vận rồi. Ra trường sẽ là sĩ quan-bác sĩ, bộ đội cầm kim tiêm, có giá đấy. Trường nắm gần khu vực gọi là cụm Thanh xuân các trường ĐH, CĐ, rất tiện để làm quen kết bạn
  10. ba_chua_tuyet

    ba_chua_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ôi trời.......tưởng chuyện gì động đất trời......con trai mà sinh ra phải đi lính chứ sao,sau này rồi sẽ yêu sau ..........hi sinh cho người khác là niềm vui của lính mà........

Chia sẻ trang này