1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và ******** có cần đi đôi với nhau ko?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhagiau1982, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhagiau1982

    nhagiau1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đến thời điểm này thì phương án thứ 2 đang chiếm ưu thế
  2. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Ý tiện thể chủ đề này em hỏi luôn là:
    Người ta vẫn bảo con trai có thể xxx với người không yêu (ý, em thấy báo chí nói vậy đấy ạ, để giải thích cho các vụ ngoài luồng ý ạ).
    Vậy với con trai xxx có tình yêu và xxx không có tình yêu khác nhau chỗ nào các bác nhảy?
    hồi xưa cô giáo văn dậy em là gì nhỉ, tình yêu không phải là ******** nhưng ******** bắt buộc là tình yêu... đại loại thế, em chả nhớ rõ, 3-4 năm rùi oái, tự nhiên thấy mình già
  3. nosexnotalk

    nosexnotalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có khác. Nhưng chủ yếu là trong suy nghĩ thôi. 1 đằng phải lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, 1 đằng đã được certificate; 1 đằng ăn vụng, ăn trộm, đằng kia có vụng cũng ko đến mức phải trộm; Một đằng ... đấy em cứ so sánh đại loại như thế.
    Còn về mức độ thì nói chung cũng thích như nhau thôi. Mà có khi của lạ bằng tạ của quen ý chứ. :P
  4. _nerd_

    _nerd_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    mình nhớ hồi trước có 1 câu là " Tình yêu ko ******** là tình đồng chí " . Mình thì nghĩ là 2 cái này cần phải đi liền với nhau
  5. nhagiau1982

    nhagiau1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    vậy theo bạn nhưng ngưòi bị bệnh chẳng hạn
    họ ko có khả năng QHTD
    vậy họ ko thể yêu như mọi người ư?
  6. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Đây lại là trường hợp đặc biệt rồi, tính vào đây làm gì?
  7. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    quan trọng là trước hay sau cưới....hay mún ăn cơm trước kẽng thoai áh....
  8. nhagiau1982

    nhagiau1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hehe sau cưới thì còn nói làm chi nhỉ
  9. vanthanhtran

    vanthanhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đi cũng được, không đi cũng được. Cái gì cũng chỉ tương đối. Một nhà triết học Nga đã nói: Tình yêu chỉ là cái mà bọn đểu nghĩ ra để thực hiện hành động ******** không phải trả tiền. Để mà nói, tình yêu chỉ là nhất thời, ******** mới là mãi mãi.
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà chỉ cần tình rục với người đàn ông mình yêu, chất lượng ko cần số lượng
    Đàn ông chỉ thích tình rục với hầu hết những người phụ nữ lọt trong tầm ngắm của họ, số lượng là trên hết
    Tình yêu chỉ là phương tiện

Chia sẻ trang này