1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu và công việc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi internetman, 04/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. internetman

    internetman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tình yêu và công việc

    các bác ơi, bạn trai tui, anh ấy đang làm việc một cách hăng say. Tôi thấy tự hào về điều ấy. Nhưng quả thực tui thấy có cái gì đó không ổn. Anh ấy thương hay giúp đỡ các đồng nghiệp(cả nữ nữa) và không hiểu tại sao các cô đồng nghiệp chưa chồng của anh ấy lại hay nhờ vả thế. có lúc đi ra ngoài có mấy mét mà cũng đi chung 1 xe (tôi tình cờ biết được). Cứ đụng chạm tiếp xúc như vậy liệu có ổn không?
    Tình yêu và công việc, nên giữ bên nào?
  2. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ổn quá đi chứ. Tớ thấy có vấn đề gì đâu?
    Bên topic "Người yêu hay đi công tác xa" cũng đang tranh luận về một chủ đề tương tự. Rồi topic "Ghen" cũng thế. Chạy qua đó ngó 1 tí xem. Mọi người tranh luận dzui lắm.
    Bạn à, theo kinh nghiệm của tớ thì nếu có một cách nào đó khiến anh ấy chán bạn nhanh nhất thì chính là bắt anh ấy lựa chọn giữa bạn và công việc. Công việc nó có tội gì đâu? Nó đem lại tiền cho mình nè, đem lại say mê cho mình nữa. Vấn đề là con người đúng không nào.
    Con người lại có 2 phía. Phía thứ nhất là anh ấy. Phía thứ hai là các cô đồng nghiệp độc thân của anh ấy. Giả sử anh ấy đổi chỗ làm thì cũng không thể "tiêu diệt" phía thứ 2 được. Bạn biết rồi mà, ở thành phố mà bạn ở, có đến cả triệu cô gái độc thân ấy chứ. Ai mà cấm người ta thích anh chàng đáng yêu của bạn được
    Vậy làm thế nào đây? Không lẽ tiêu diệt phía thứ nhất, tức là đổ mọi thứ lên đâu anh ấy? Như thế càng tệ, phải không? Vì thực ra bạn có bằng chứng gì là anh ấy đang phản bội đâu. Anh ấy tươi tắn giỏi giang, các cô không nhảy vào nhờ vả mới là chuyện lạ.
    Vì thế, trước hết, bạn hãy bình tĩnh. Tớ joking hơi cùn một tí cho bạn thoải mái. Bạn nghĩ nó serious thì nó serious. Bạn nghĩ nó bình thường thì nó bình thường. Cuộc sống là thế, không thể nắm tất cả trong bàn tay của mình được. Chi bằng tìm hiểu nhau cho kỹ, rồi tin tưởng nhau có hơn không?
    Thôi bây giờ nói chuyện tử tế nè.
    Bạn yêu anh ấy thì phải biết anh ấy tính cách thế nào chứ? Ham công việc, nhưng có ... ham của lạ không? Có phải người đàng hoàng không? Đừng nói với tớ là bạn cũng không chắc chắn nhé. Yêu cơ mà.
    Tớ chẳng biết anh ấy là người thế nào, nhưng qua những lời bạn kể, tớ thấy anh ấy vừa giỏi giang (ít nhất là biết say mê công việc) vừa galăng. Biết say mê một nét quyến rũ rất lớn (dù là say mê đánh đàn, hội hoạ, bóng đá, sưu tập hay công việc).
    Tớ cảm thấy tình huống của bạn không có gì là kinh khủng hết, bạn chỉ cảm thấy lo lắng quá thôi. Bạn muốn đề phòng mọi thứ từ khi nó còn trong trứng nước. Nhưng không làm thế được đâu bạn à, vì cuộc sống bắt mình đi theo nó, chứ nó không nghe theo lời mình đâu.
    Nếu bạn lo quá ... chịu không nổi thì hôm nào nói chuyện với anh ấy một lúc, xem anh ấy suy nghĩ thế nào về chuyện đó. Bạn là người yêu, bạn có quyền nói quá đi chứ. Nhưng đừng nói theo kiểu "anh anh tôi tôi" nhé, nguy hiểm lắm. Nếu anh ấy khẳng định là KHÔNG CÓ GÌ thì bạn nên tin tưởng. Người yêu mình mình không tin thì còn nói làm gì nữa.
    Tóm lại, hi`hi`, theo tớ, giữa công việc và tình yêu mà bắt người đàn ông lựa chọn thì không khác gì bảo anh ấy ... tự tử. Nhất là anh ấy lại say mê công việc. Rồi anh ấy sẽ chọn công việc thôi, vì công việc đem lại cho anh ấy hứng thú. Còn tình yêu lại không hề thông cảm và tìm cách cản trở hứng thú của anh ấy.
    Đối với phụ nữ, dường như tình yêu là mơ ước, là mục đích cuối cùng trong cuộc sống. Nhưng đối với đàn ông, tình yêu là chỗ dựa để họ đạt đến mơ ước của mình.
    Internetwoman này, bạn đừng giải quyết bằng cách "một mất một còn" nhé. Chuyện bé tí như con chí mà.
    Được carte_blanche sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 04/10/2004
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    To carte_blanche: Bài viết hay lắm! Chỉ có điều người ta là Internetman mà bạn cho thành internetwoman
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, YD thấy bạn có phần khe khắt trong đối xử với bạn trai của mình đó nhé. Bạn trai của bạn là người tử tế và hòa nhã với mọi người, nên anh ấy mới giúp đỡ người khác (và được người ta nhờ vả lại). Như vậy, bạn nên vui vì tính cách dễ thương của chàng chứ
    Nếu đã có tính cách như vậy, việc anh ấy giúp đỡ người khác phái cũng là điều dễ hiểu. Chẳng lẽ bạn chỉ muốn anh ta giúp người cùng phái để bị mang tiếng là gay, hoặc là "đàn ông gì mà hổng giúp đỡ PN hết trơn"?
    Các chị phụ nữ ở cơ quan anh ấy cũng vui tính và hòa thuận lắm đấy, bạn không thấy cách mọi người đối xử thân thiết với nhau sao? Thêm nữa, đừng quá lo vì các chị độc thân "bạo" như thế. Các chị ấy có phần tự do hơn các chị đã chống cò (lý do vì sao thì ai cũng biết), và biết đâu các chị ấy biết rõ bạn hay ghen và chàng lại sợ bạn nên muốn trêu chàng tí chơi?
    Quay trở lại hoàn cảnh mà anh bạn của bạn phải chở cái cô "yêu nữ" kia. Giả dụ anh bạn của bạn đang có xe, và cô bạn kia đang cần đi bộ mấy mét. Nếu trời hơi nắng, và anh bạn của bạn cũng đi cùng đường, hoặc xe còn đang nổ máy, thì cô ấy có nên nhờ chở không? Nếu cô ấy nhờ anh ta có thể từ chối không?
    Tôi chỉ muốn chúc mừng bạn đã có một anh bạn trai "đẹp người đẹp nết" và mong muốn bạn giữ được tình yêu của mình trước những ghen tuông tầm thường. Hãy cho người đàn ông của bạn nhiều tự do hơn, hãy là cành cây để anh dựa khi mỏi mệt, chứ đừng làm chiếc ***g nhốt những giấc mơ của anh.
  5. quekhuong

    quekhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ đâu có gì phải đặt vấn đề là nên chọn công việc hay tình yêu ?? chưa đến mức độ đó . Anh trai bạn là người dễ mến chăng ? còn chuyện các cô còn độc thân nhỡ vả là bình thường ( có thể các cô đang muốn cưa anh bạn? !!) , phụ nữ có gia đình ít khi để nam giới chở lắm !!!
  6. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Internetman này, đọc tâm sự của em mà chị thấy hơi giật mình đấy. Đồng nghiệp với nhau mà đi chung xe cũng không ổn sao, cũng khiến các Sư tử phải suy nghĩ à. Vậy thì từ nay chị phải cảnh giác thật rồi. Đúng là quý ai thì mới nhờ người đó. Nhưng chị nghĩ, chuyện đó cũng bình thường thôi, cực kỳ bình thường. Con trai sinh ra để giúp đỡ phụ nữ mà. Trường hợp của chị: hay ngồi xe của một thằng cu. Vì chị chơi với nó. Nó còn có vợ con rồi cơ. Thỉnh thoảng đi đâu xa hoặc hôm nào mệt còn mượn đỡ vai của nó để dựa. Nhưng chị chẳng nghĩ nó là gì của mình cả, coi nó như em trai mình thôi.Phần nữa, vì tay lái nó lụa, ngồi sau xe yên tâm không sợ bị văng xuống đường thôi. Lại vui tính. Mà khi đi cùng chị nó còn hay kể về gia đình nó nữa, rất vô tư mà. He he. Chị cũng không biết vợ nó có ghen không nhưng nếu có thì chắc nó sẽ nói luôn rồi. Thằng cu này vui tính nhưng cũng thẳng tính lắm. Hy vọng là vợ nó không như em Hic hic. Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ thêm mệt và mất ngủ thôi.Phải nên tin tưởng người mình yêu nhóc à.
  7. internetman

    internetman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    có lẽ có vấn đề thật rồi chị à. Thực ra em cũng biết TY đâu phải cứ nghi ngờ nhau như vậy mà được. Cái quan trọng là anh ý nghĩ gì fải không chị, em rất tự tin về mình và tình cảm của mình nữa. Nhưng cuộc sống đâu phải cứ như vậy hả chị, em cũng là phụ nữ mà, các quí anh cứ giúp đỡ nhiều thì tự dưng trong lòng mình cảm thấy thế nào ấy, như chị cũng vậy thôi, ban đầu chị đâu có dựa vào vai "thằng cu" đó , phải lâu dần rồi mới thế chứ.
    Các cụ đã nói rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà
  8. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Internetman lại làm chị giật mình tiếp rồi. Đúng là không phải tự nhiên mà mình mượn vai thằng cu đó. Phải cảnh giác thật thôi nhóc à. Đôi khi chị cũng thấy nao nao. Nhưng chưa ngã cũng là vì thằng cu đó. Quan trọng là thằng đàn ông thôi. Nếu nó có ý gì chắc chị cũng lăn kềnh rồi. Cảnh giác nhưng vẫn phải tin tưởng, cố mà tin nhóc à. Hi hi. Dù sao "nhất cự ly..."nên khó lắm. Lại là người nữa, ai cũng thế thôi, không thể không lao đao vài lần!.
    Nói vậy thôi, đừng suy nghĩ gì nhé.
    Nhóc biết không, gặp nhau riết rồi trở thành thói quen. Mà thói quen thì khó từ bỏ lắm. Chị bỏ mãi rồi mà vẫn chưa được...
  9. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Haha, nói thế này thì Internetman làm sao "cố mà tin" được. Sự thật lúc nào cũng khó nghe
    Được carte_blanche sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 06/10/2004
  10. internetman

    internetman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, em nói có sai đâu. Em cũng là phụ nữ mà, hôm trước em vào đây có chú deariamhere4u vào than vãn rằng cô người yêu của chú ấy sao đó (trong bài "có ai giống như tôi không") - có vẻ hơi ngược với em 1 chút, nhưng em lo là đúng phải không chị.
    Thực ra em cũng "cố tin" nhiều rồi, nhưng những gì nhìn thấy thì chướng tai gan mắt, làm sao mà chịu nổi

Chia sẻ trang này