1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và công việc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xtam.ulis, 01/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Đã là người yêu mà lại chấp nhận hôn thằng khác thì lượn luôn cho nước nó trong. Trước khi đến với mình thì ko biết nhưng đang yêu mà có thằng khác nó tán lại hôn nó -> đã hôn là dễ cho cầm tay -> dễ cho day zú -> dễ cho bú `... (Cái này nghe các đại cao thủ nói)

    Con gái mà tính như thế thì :)) Chén được ngày nào hay ngày ấy (cũng là nghe các cao thủ nói).
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hình như chính bạn không biết gì mới đúng!
    Không có cái gì không có nguyên nhân cả. Cũng không có cái gì người ta tự nhiên nói được cả.( Bạn đã đang học đại học chưa?:-* )
  3. xtam.ulis

    xtam.ulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thôi chả câu bài nữa ;)) chán rồi :)) toàn chuyện nhảm nhí tưởng tượng,kaka =))
  4. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    e đang học xây dựng đây
    mà đầy cái ko có nguyên nhân,vd cái cốc nước =)) theo bác nguyên nhân của cái cốc nước là gì =))
    cũng đầy cái ng ta tự nhiên nói được,vd ô,hôm nay trời đẹp thế :-"
    rõ ràng có đầy cái bác chả hiểu j mà nói như đúng r :-"
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Trước hết, mời nhìn tít để biết xem bác có biết gì không nhé!
    Nguyên nhân của cái cốc nước là nó dùng để đựng nước- vì thế người ta mới làm ra nó.[:D]
    Hôm nay trời đẹp thế vì đúng là trời đẹp, nên người ta thấy thích, người ta nói chứ sao nữa? Thế mà em cũng không biết à?=))
    Rõ ràng là có đầy cái bác chả hiểu rồi. Nhưng bác hiểu cái em nói: các bác chả biết gì, nghĩa là chính em chả biết gì. Nếu biết, sao nói câu đó? Mắt em dùng để làm gì? Đầu óc em - dân kỹ thuật hẳn hoi mà chả biết phân tích gì nhờ. Rùi cả một đống phát minh về các trường kỹ thuật và kinh tế nữa chứ. Sợ ghê cơ.[r24)]
  6. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, Thuỷ lợi thì tớ không biết chứ bách khoa nhà tớ mấy thế hệ toàn từ cái lò đấy ra cả, làm gì mà bận rộn đến mức không có thời gian dành cho gia đình, người yêu và bạn bè cơ chứ.
  7. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    1.dùng để đựng nước là tác dụng của cái cốc nước,ko phải nguyên nhân bác nhé >> bác sai nhé :))
    2.trời đẹp nên người ta tự nhiên nói câu đấy,đúng ko?vậy mà ở trên bác nói "Cũng không có cái gì người ta tự nhiên nói được cả" >> bác sai nhé ;)
    còn mấy cái kia thì e đúng là e chả biết gì,vì e chả hiểu bác nói cái j =))
  8. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    1 tuần gặp nhau 2 lần là đc rồi mà?
  9. kinhvu01

    kinhvu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nói một câu công bằng thì kỹ thuật học vất hơn kinh tế chút điểm lại thấp hơn. Mình cố lắm mới được TB khá. Trừ trường hợp học lớp kỹ sư tài năng hay XF như xây dựng, bên giao thông thì có lớp cầu đường anh, cầu đường pháp là học vất vả thật sự. Còn như lớp bình thường thì ông nào chả chơi đến lúc thi mới học
    em này chắc định giẫy hàng :D
  10. xtam.ulis

    xtam.ulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @kinhvu ừ :)) =))

Chia sẻ trang này