1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu và Cuộc Sống!(Nơi chia sẻ tình cảm của các thành viên MUFC)!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi HA-hvnh, 21/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu và Cuộc Sống!(Nơi chia sẻ tình cảm của các thành viên MUFC)!

    Ngày hôm nay với mọi người thế nào?Vui vẻ,bình thường... hay đơn giản là chẳng có gì đặc biệt cả...Hãy cùng nhau "tâm sự,sẻ chia"trong cái topic này nhá vì chúng ta là MU fans,là người trong một nhà

    The day...When U go away...



    Được jimmilove641 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 21/01/2003

    Được jimmilove641 sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 06/03/2003
  2. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Em Hà đúng là hiểu anh thật, hôm nay đúng là 1 ngày cực kì đặc biệt đối với anh, anh cảm thấy rất vui, nhưng trong cái vui cũng vẫn có cái buồn.
    1 năm trước đây, ngày 20/01, theo lịch Mĩ, còn ở VN thì đã là ngay 21/01 vì ở đây chậm hơn VN 13 tiếng, đúng ngày này năm ngoái, mình lần đầu tiên đặt chân lên nước Mĩ xa xôi này, bắt đầu một cuộc sống xa nhà. Ngày này năm ngoái, khi mình đặt chân lên nước Mĩ này, em (người iu ý mà) đã ra sân bay đón mình, đúng 1 năm sau, mình cùng em (;úc này chỉ là bạn thui) ra sân bay đón 1 sinh viên mới. Đúng là 1 kỷ niệm khó quên của cuộc đời, theo English thì là to be picked up (được đón) và to pick up (đón). 1 năm trước đây có ai ngờ là mình lại được như thế này, 1 năm trước đây có bao giờ nghĩ là mình sẽ chia tay với người yêu đâu, 1 năm trước đây có bao giờ nghĩ là mình sẽ biết lái xe ô tô đây, 1 năm trước đây có bao giờ nghĩ là mình sẽ được làm việc cho Office of International Education đâu, 1 năm trước đâu có nghĩ là mình sẽ đi làm để kiếm tiền đâu, 1 năm trước đây có bao giờ nghĩ là mình sẽ là mình đâu , 1 năm trước đây.... Nói chung mọi chuyện khác đã là quá khứ, mọi chuyện bây giờ hoàn toàn thay đổi. Tóm lại hôm nay là 1 ngày rất vui của mình, chỉ buồn là em không ở bên cạnh mình để chia vui với mình thôi. Chẳng sao, chỉ cần mọi người ở đây chia vui với mình là được. Có thể nói ngày này năm ngoái cũng là mốc thời gian đánh dấu sự gắn bó của mình với MUFC và TTVN, trước đó cũng có tham gia, nhưng không nhiều lắm vì thời gian không có, mạng lại chuối, sang tới đây, mạng nhanh hơn, tham gia nhiều hơn, MUFC và TTVN đã chính thức trở thành mái nhà online của mình kể từ ngày ấy. Giống như là nhà thơi Tố Hữu trong bài thơ "Từ ấy" ấy mà: "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lý chói qua tim".Từ ngày ấy tới nay, mình đã đang và sẽ tiếp tục đóng góp hết sức mình cho MUFC và TTVN.
    Cái topic này của em Hà cũng hay phết, mong mọi người tích cực đóng góp. cấm buôn chuyện lăng nhăng
  3. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Mình khai bút trước nhá
    Mới sáng sớm,thằng lớp trưởng đã gọi điện thông báo có thể mình ko được thi môn cuối do nghỉ nhiều quáGiải pháp lúc này là phải viết gấp một bài tiểu luận,may ra.....Ui da,thế là toi một buổi sáng đẹp
    Sau một hồi hì hục chép,Hà ta lại lon ton trên con ngựa sắt già phi đến trường.Đến nơi,chả thấy cái thằng cần gặp đâu cả,lại lọ mọ đi tìm.Sao từ sáng đến giờ toàn chuyện xui xẻo thế nè,tự nhủ mình có làm điều ác cho ai bao giờ đâu mà mới sang ra đã .....May quá lúc về đến nhà còn kịp mua cá cho mèo,suýt nữa thì chợ tan,không thì chết với bà mèo đói ở nhà,rồi bà ý lại không cho mình ngủ trưa mất thôi.Dạo này bà ý đang bụng mang dạ chửa nên bụp nhiều hơn cả người(là em đây)
    Nhắc đến ngủ trưa mới nhớ ra,chiều phải dậy sớm để đi học phụ đạo thể dục
    Thế là toi hẳn một ngày đẹp,chả được tí sơ múi gì
    The day...When U go away...
  4. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày vui ko thể chịu nổi.....Hehhe hôm qua đi nhậu nhẹt với 82 và hát hò ầm ĩ....Hôm nay thì nhận diểm một môn thi...cả lớp có mỗi mình 10, sướng vật vã hahhahha

    Đừng trách E là kẻ vô tình
    Khi với A tình yêu E không có
    ....
    A nói thế hay nói nhiều hơn thế
    Chẳng hơn gì...A ko thể có E !
  5. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Lớp em hôm nay cũng báo điểm môn đầu tiên,thấy bảo có một đứa dân tộc được điểm 10,hí ha hí hửng cứ tưởng.....nhưng không phải
    The day...When U go away...
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    thế cho anh hỏi cái,có công của anh ko đó,
    cái hôm rì rì mà ngồi đánh máy cho cả đống đó
    chuẩn bị mà khao trừ đi,lại còn test quiz được 100 điểm nữa
    2 cái đó nhé
    ko phải ít đâu
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  7. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi thi về, chán chẳng buồn chết, nhìn đề xong chán chả buồn làm, muốn nộp bài đi về luôn

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  8. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ hẹ...hi vọng ngày mai mình "thi" môn ...suýt cuối trót lọt,học phần nào ra phần đó,chỗ nào ko sờ mó thì bỏ qua.Tự dưng lại thấy hồi hộp thế nè,chẳng giống mình tí nào...làm tí"gặp nhau cuối tuần" rùi đi ngủ thui
    The day...When U go away...
  9. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hé hé , chúc em Hà thi tốt , mình còn 1 môn nữa là nghỉ tết , mấy ngày hôm nay chẳng muốn học nữa , oải quá rồi .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  10. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hi ,vùa thi xong( lại cái môn dở hơi Giáo dục quốc phòng phần 2)....mệt gần chết.Sáng nay vẫn còn ấm ức vì....mình vẫn phải đi thi trong khi ối đứa cùng trường đã "tếch" về quê họặc ngủ....đến trưa nhưng giờ thì....vô tư rồi....Thế là xong!Chỉ còn kì thực tập và 4 môn thi tốt nghiêp nữa là.....èn én en!
    HANAMICHI...RUROUNI KENSHIN

Chia sẻ trang này