1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu và Cuộc Sống!(Nơi chia sẻ tình cảm của các thành viên MUFC)!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi HA-hvnh, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuocchialimaudo

    cuocchialimaudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chat với mí người ở MUFC người ta bảo paingod nổi tiếng có nhiều Ym lắm.... Add đại một cái thế mà anh cũng thác mắc..... anh có muốn bị gọi là đồ nhỏ nhen ko hả anh??? Em đã bảo với anh là hoà bình rùi.... Em đã vẫy cờ trắng đầu hàng rui mà anh cứ thích bới móc em ......Anh phải giúpđỡ em với chứ.... giúp đỡ hoà nhập với cộng đồng MUfC với chứ
    BBB anh paingod nhé

    Anh dịu dàng lời yêu thương gian dối
    Em ngỡ ngàng đón nhận thật thành tâm........

  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ối,ai bảo em thế,nói cho anh biết với
    anh giúp đưọc rì cho em em cứ nói nhé,rất sẵn sàng
    đã bảo anh nghi mà lị,đâm ra thế đấy
    hì thôi ko ấy em nữa nhé

    Thân ái:Paingod@
    --------------
    Http://Lehoan.dk3.com
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    trêu nó tí mà nó dỗi mình rồi
    hihi
    jimmi à,jìm mí ??/
    gọi ko thèm trả lời nha
    tình hình này gay rồi đây
    Thân ái:Paingod@
    --------------
    Http://Lehoan.dk3.com
  4. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là những câu của anh Hoàn từ trước đến giờ toàn sên sến và chuôi chuối
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  5. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mai là một ngày mới
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  6. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------
    Thằng em mình dạo này còn đong đưa hơn cả anh nó thế mới chết không cơ chứ...........Dạo này vào TTVN buồn ghê,chẳng biết tại sao......
    Mít ơi.......bao giờ mới chín đây em......để anh còn măm măm
    Nếu em thấy đời không bình yên thì xin em hãy về bên anh....
  7. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa, một ngày không nắng, một mình ra đường lang thang chẳng vì lý do gì cả
    Một ngày se se lạnh, một ngày không nóng, lần đầu tiên nghênh ngang ra đường mà không cần găng tay, mũ, khẩu trang, kính râm
    Một ngày buồn, một ngày chẳng vui, ra trước cổng nhà hát lớn thấy biết bao nhiêu đám cưới(chỉ tội mình chỉ thích ngắm chủ rể còn cô dâu thì chả ngó ngàng gì tới)
    Một ngày học hành, một ngày không chơi, nhưng cuối cùng lại lò rò lên đây
    Em đừng là thẻ đỏ
    Đuổi anh khỏi cuộc đời
    Anh cầu bơ cầu bất
    Chắc gì em đã vui... ?
  8. Jake

    Jake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hey, mọi người ai có nick trên Yahoo thì cho em với. Em add vào, hôm nào chat cho tăng tình đoàn kết. Mong các bác hưởng ứng nhá.
    Jake of JBJ
  9. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Tình không có
    Tiền không có
    Ngồi một xó
    Nhục như con chó
    Yêu không được
    Tiêu không được
    Đứng chổng ngược
    Thiểu như con cá vược
    Em đừng là thẻ đỏ
    Đuổi anh khỏi cuộc đời
    Anh cầu bơ cầu bất
    Chắc gì em đã vui... ?
  10. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tròn một năm có mặt trên TTVN này.Không chỉ vì riêng lí do đó mà mình thấy vui,có vẻ như ánh sáng đã xuất hiện trong con đường hầm mình đang đi
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...

Chia sẻ trang này