1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu và Cuộc Sống!(Nơi chia sẻ tình cảm của các thành viên MUFC)!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi HA-hvnh, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    HIc chán như con gián hôm nay thật là buồn...BẠn bè nó cứ đi xa mình mãi thôi, nhớ hai thằng bạn quỷ sứ thân yêu quá...........

    Đừng trách E là kẻ vô tình
    Khi với A tình yêu E không có
    ....
    A nói thế hay nói nhiều hơn thế
    Chẳng hơn gì...A ko thể có E !

  2. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Xem xong Titanic tự dưng lại thấy buồn,cảm giác như lần đầu tiên vậy
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ngày hôm qua,MU thắng,Ar thua,sung sướng đến tân sáng hôm nay.
    Dã man quá,sắp thi rồi mà chả học hành gì đc,ối giời ơi,tại sao lại cứ phải học và thi mãi thế này
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  4. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hix hôm nay đi xem bóng đá vui vật.Mỗi tội lại bị ốm mới khỏ tui chứ.Hic bị ba doạ đem di khám bệnh sợ quá.Chỉ tại cái dịc sốt chết tiệt là mọi người ai cũng sợ.Chặc MU công nhận đá hay tuyệt thích quá
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  5. trai_tim_dang_ngu_yen

    trai_tim_dang_ngu_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói mấy hôm nay HN có dịch Viêm phổi
    phù,may quá,suýt tẹo nữa mình lên HN tuần này.Chẹp,khổ thân các bác,các bác ra đường nhwó khgẩu trang bịt mặt nhá
    "....Và mỗi đêm anh nhìn lên đó ,nhìn lên đó thấy em thôi....vì lẽ em là ánh trăng sáng ngời....."
  6. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cố gắng đến thế rồi mà vẫn không tài nào dậy được để đi học. Sao cái đồng hồ kêu bé thế hả trời !!! Đành phải bỏ như thường lệ vậy.
    Les Diables Rouges
  7. Aladanh

    Aladanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

    Em ạ, đúng là anh và em sẽ chẳng là gì của nhau cả. Cho dù anh có biết em nói chuyện gì với bạn anh đi chăng nữa thì anh cũng không dám nói yêu em đâu em ạ. Anh nhớ trước đây, em có nói với anh em sẽ chảng yêu ai ở cái tuổi này cả và nhất là em lai sắp đi xa. Anh nghe em nói anh cũng cười, vì anh chẳng quan tâm lắm đến cái điều đấy, hay đúng hơn là anh chẳng nghĩ là sau này anh yêu em. Vì khi em nói câu đó là khi lần đầu tiên anh gặp em, khi đó anh coi em như em gái anh. Nhưng rồi sau đó, anh đi chơi với em rất nhiều, đến nỗi những đứa bạn anh còn kêu anh thay đổi, không có thời gian dành cho bọn nó nữa. Thằng bạn thân của anh cũng chẳng biết gì cho đến cái hôm sinh nhật anh. Nó gặp em, nói chuyện với em rồi nó mới biết tại sao anh lại "bận rộn" đến như vậy. Sau cái lần đầu tiên gặp em, thằng bạn anh hỏi anh và em như thế nào với nhau. Anh nói với nó anh và em chỉ là bạn. Nó liền bảo anh giới thiệu em cho nó. Lúc đó anh bối rối, im lặng rồi anh mới bảo nó là anh không biết, đi mà hỏi em. Trong lòng anh có một cái gì đó như là cảm giác không muốn mất em, dù anh và em lúc đó chưa là gì của nhau cả. Có lẽ lúc đó anh đã "thích" em rồi thì phải nhưng anh khôngg thổ lộ điều đó với ai cả, kể cả em. Vì một phần anh không biết tình cảm của em dành cho anh như thế nào nữa, có giống anh trước đây đó là coi nhau như anh em, một phần nữa cũng là vì câu nói của em khi lần đấu tiên gặp nhau. Rồi đến hôm sinh nhật anh, lúc đó anh mới biết tình cảm của em dành cho anh nhiều như thế nào. Hôm đó anh thực sự cảm động vì em. Em đang bị sốt nhưng em vẫn xin mẹ đi sinh nhật anh ,mẹ em không đông ý, em nhờ anh trai em xin hộ, rồi cuối cùng mẹ em cũng phải đồng ý để em đi dù lúc đó trán em vẫn còn nóng ran. Lúc em đến, anh bất ngờ vì hồi chiều nói chuyện điện thoại em kêu em không đi được.Em phải nhờ anh trai em đưa đến, rồi anh trai em nhờ anh đưa em về. Em đến, anh thấy vui lắm, rồi niềm vui đó còn được nhân lên gấp bội khi bạn bè anh đến rất đông. Hôm đó em là người về cuối cùng vì anh phải đưa em về. Trên đường về anh sờ trán em vẫn thấy nóng, anh trêu em chắc về lại ốm năng thêm, nhưng đến sáng hôm sau em gọi cho anh báo là em đã khỏi ốm rồi. Lúc đưa về đến nhà em, mẹ em ra mở cửa, anh thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ em khi thấy em về muộn mà lại đang ốm nữa chứ. Anh cảm thấy áy náy lắm. Sau cái hôm sinh nhật anh, anh đã biết được tình cảm của em đối với anh như thế nào, nhưng anh cũng không dám nói cho em biết tình cảm thật của anh giành cho em như thế nào . Rồi sau này khi hai đứa yêu nhau, em vẫn trách anh chưa một lần ngỏ lời tiếng yêu với em, anh và em đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau .....
    To be continued
    [
    W_U_S_I_W_U_G
    Babe , I love U.
    I can't get U out of mymind
  8. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    cái box này bi giờ không ngồi cãi nhau thì đúng là tẻ thật nhì
    Thân ái:Paingod@
    --------------
    http://Lehoan.dk3.com
  9. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Box mình bây giờ thấy cứ spam thế nào ấy.
    Cãi nhau chán rồi lại đến cúc cu nhau,
    Mà mình ở ngoài nên chẳng làm được cái gì cả --> cú.
    Mình còn thế không biết mấy chú thành viên mơi loe toe thì thế nào nhỉ ?
  10. Aladanh

    Aladanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng cái BOX này quá, không ngờ nó thay đổi quá nhiều. Khác hẳn so với trước đây.
    Sống ở trên đời phải ngang tàng kiêu hãnh
    Bại hôm nay ta trỗi dạy ngày mai
    Ai thành công mà chưa từng thất bại
    Ai lớn khôn mà chưa nếm dại khờ​

Chia sẻ trang này