1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và cuộc sống

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyendenhg, 24/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyendenhg

    tuyendenhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và cuộc sống

    Mình đang băn khoăn nhờ các bạn giúp đỡ. Năm nay mình 27 bạn gái mình 26 cả 2 đều có công việc ổn định và dự định đầu năm sau cưới. Có điều cs của 2 đứa mình 4 năm nay (yêu nhau 4 năm rùi) về cơ bản vẫn chưa có gì thay đổi, đó là điều khiến mình phải suy nghĩ. Mức thu nhập của 2 đứa mình ko phải là cao nhưng cũng ko phải là thấp 7triêu/tháng nếu tiết kiệm thì mình nghĩ sẽ thoải mái mà sống nhưng chẳng hiểu sao bọn mình ngày càng nợ nhiều hơn ....mình có nói với cô ý là phụ nữ phải biết vun vén thu xếp nhưng 4 năm nay vẫn trong cái vòng luẩn quẩn (nó cũng ảnh hưởng đôi chút tới tình yêu)
    Cô ý ko phải là người chăm chăm lo cho bản thân, rất ít mua sắm, rất chiều mình ..mình thích gì cũng mua sắm cho.
    Mình đang băn khoăn liệu đến khi lấy nhau rồi cs có thay đổi ko? bản thân mình nhìn nhận khả năng vun vén của cô ý ko tốt nhưng ko vì lý do đó mà mình có thể phụ bạc mà bảo chia tay cô ý, nếu cứ thế này thì cũng chết....
    bản thân mình là đàn ông thì cũng tiêu hoang mình có nói với cô ý là sao ko quản mình thì cô ý bảo ko biết cách. ...
    Rất mong các bạn tư vấn hộ mình
  2. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã yêu nhau dc 4 năm và sắp tới sẽ kết hôn...........bạn ngài ngùng gì mà ko góp ý cho cô ấy .......trong cách chi tiêu có thể khi chưa cưới con gái hơi thoáng 1 tý nhưng khi kết hôn rồi ...việc đó sẽ ổn ......biết cách vun vén tiền bạc ...và ko để vấn đề ấy ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng bạn ạ. Tế nhị thôi nhưng hãy nói thẳng với cô ý ......yêu nhau và lấy nhau đã khó đừng vì chuyện này mà the end nhé bạn 2 bạn có thể cùng tiết kiệm chung 1 khoản mỗi tháng dành cho việc cưới xin và sau này nữa.........và hãy kêu cô ý nên cân nhắc mua gì cần thiết ( nhưng hết sức tế nhị và nhẹ nhàng ko thôi cô ý tự ái đó )
  3. tuyendenhg

    tuyendenhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Bác đã tư vấn nhưng nói thật bọn em đã thẳng thắn với nhau như vợ chồng rồi về cách chi tiêu, tiết kiêm em có bao nhiêu lương em đưa tất.
    Có lúc em hỏi cô ý là "còn bao nhiêu tiền" cô ý trả lời " ko biết, à hình như còn ".....
  4. oneonline

    oneonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống theo Em nghĩ lên có vấp váp Bác ạ ! Cuộc sống mà cứ bình bình dễ làm cho người ta chán ! Có khi này khi kia mới vui !
    Bác có vấn đề gì nên nói thẳng với Chị ấy !( chuyện nói người này người kia không làm được việc git hì hơi tế nhị)
    Bác cứ làm quá lên một vài lần xem ntn ? Không có ai là không biết cách đâu Bác ạ ( theo chị ấy nói) cũng là một điều chưa gặp những trường hợp và chưa có điều kiện để Chị ấy thể hiện cái cách "quản lý " Bác của Chị ấy !
  5. tuyendenhg

    tuyendenhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn nhưng càng ngày bọn mình càng "ngập lụt" điều đó làm mình lo lắng quá
  6. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ngập lụt, nợ nần --> Vì sao lại như vậy? (Lý do sao, thử quan sát thống kê chi tiêu trong 1-2 tháng rồi rút ra KL mà điều chỉnh xem sao).
    Chia sẻ kinh nghiệm cũng với chú: Tôi thời sống độc thân kiếm được cũng khá nhưng mà hầu như cảm giác lúc nào cũng thiếu xiền. Đấy là không chơi heroin, không máu cá độ, gái mú, nhậu nhẹt gì lắm mà xiền nó cứ bay đi đâu hết. Kết luận là chi tiêu không khoa học.
    Cứ cưới nhau đi, lúc đó phải dành dụm để lo lắng mua sắm, lo cho con cái... Nói chung là có trách nhiệm nhiều hơn lúc đấy vung tiền chợt cảm thấy run tay ngay...
    Kiếm tiền đã khó nhưng học cách tiêu tiền còn khó hơn.
  7. tuyendenhg

    tuyendenhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác! cái khoản trên em cũng thế, bọn em bgiờ cũng như vợ chồng chỉ khác cái là chưa ở với nhau. Em muốn cs đỡ "ngập lụt" là chỉ vì 2 đứa, em cũng muốn "vợ" em đc thoải mái tư tuởng chứ.
    Cái khoản quan sát thống kê đó ...đó "vợ" em làm ko tốt cũng có ghi bữa đực bữa cái ..ghi xong rồi để đó, em đã ghóp ý nhiều rồi. E là đàn ông em ko muốn làm việc đó
  8. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác không tin bạn bác biết vun vén thì bác đừng đưa tất, xem bác có biết chi tiêu cái khoản bác không đưa hay không.
    Cái gì cũng tuỳ hoàn cảnh, bác không nói rõ, chứ nếu 7M/2ng mà đi ở thuê, tiền nhà tiền điện nước cũng tốn đến 2-3M còn gì. Nếu bác k phải thuê nhà thì số tiền ấy ko dư dật song chắc chắn sẽ sống ổn. Thời buổi lạm phát, các bác sớm quy về một mối, nấu nướng ăn uống lấy, chơi bời ít thôi, xem có đủ không.
  9. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    hihi. chưa cưới mà đã nợ nần chồng chất rồi thì khi cưới vào rồi cũng "nguy hiểm" đấy bác ạ.Em thấy bác nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định
  10. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cứ cưới về đi là bạn sẽ nếm mùi ngay thôi.Bản chất đàn bà muôn đời ko bao giờ thay đổi,yên chí đi ^_^

Chia sẻ trang này