1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và cuộc sống !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuyendenhg, 24/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyendenhg

    tuyendenhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và cuộc sống !

    Mình đang băn khoăn nhờ các bạn giúp đỡ. Năm nay mình 27 bạn gái mình 26 cả 2 đều có công việc ổn định và dự định đầu năm sau cưới. Có điều cs của 2 đứa mình 4 năm nay (yêu nhau 4 năm rùi) về cơ bản vẫn chưa có gì thay đổi, đó là điều khiến mình phải suy nghĩ. Mức thu nhập của 2 đứa mình ko phải là cao nhưng cũng ko phải là thấp 7triêu/tháng nếu tiết kiệm thì mình nghĩ sẽ thoải mái mà sống nhưng chẳng hiểu sao bọn mình ngày càng nợ nhiều hơn ....mình có nói với cô ý là phụ nữ phải biết vun vén thu xếp nhưng 4 năm nay vẫn trong cái vòng luẩn quẩn (nó cũng ảnh hưởng đôi chút tới tình yêu)
    Cô ý ko phải là người chăm chăm lo cho bản thân, rất ít mua sắm, rất chiều mình ..mình thích gì cũng mua sắm cho.
    Mình đang băn khoăn liệu đến khi lấy nhau rồi cs có thay đổi ko? bản thân mình nhìn nhận khả năng vun vén của cô ý ko tốt nhưng ko vì lý do đó mà mình có thể phụ bạc mà bảo chia tay cô ý, nếu cứ thế này thì cũng chết....
    bản thân mình là đàn ông thì cũng tiêu hoang mình có nói với cô ý là sao ko quản mình thì cô ý bảo ko biết cách. ...
    mình nói ra ko phải là kể xấu bạn gái mà để các bạn hiểu rõ hơn về "tay hòm chìa khoá" của mình, bản thân mình là con trai thì mình cũng thừa nhận mình tiêu hoang.
    Rất mong các bạn tư vấn hộ mình
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    7M/người hay 7M/2 người? Nếu 7M/2 ng thì khó mà tiết kiệm lắm.
    Thực ra cuộc sống độc thân khác hẳn với cuộc sống gia đình. Lúc độc thân có thể làm ra bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, nhưng khi đã lấy chồng sinh con, ng ta sẽ biết tiết kiệm hơn, dành dụm cho những việc khác hơn.
    Khi yêu nhau mà yêu cầu ng yêu quản mình thì cũng hơi buồn cười! . Tớ thì chẳng bao giờ quản ng yêu về tiền nong nếu ng ấy ko chủ động đưa tiền và nhờ tớ cầm giúp. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát mà!
  3. tuyendenhg

    tuyendenhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    7/2ng là khoản cứng bạn ạ. về chuyện tiền lương mình ko lăn tăn, có lươg là mình đưa cho cô ý. Bọn mình tiêu chung mà, theo mình nghĩ chẳng có gì buồn cười khi người yêu quan lý tiền cả . cảm ơn bạn đã chia sẻ
  4. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    híc, các bác lương 7T/tháng mà yêu nhau đã nợ tiền thì cưới về chết à...
    Bác bàn với cô ấy chọn lấy 1 hình thức tiết kiệm tiền xem sao,làm sổ thu chi trog 1 đến 2 tháng,xem khoản nào ko hợp lý thì tháng sau rút bớt đi là Ok thôi mà
    Bác thử tìm chương trình quản lý chi tiêu xem sao nhé
    Chúc 2 bác sớm tìm ra giải pháp về tài chính và hạnh phúc
  5. tuyendenhg

    tuyendenhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình là thằng đàn ông mà mình còn chủ động bảo cô ý làm sổ thu chi nhưng bạn ạ, bạn gái mình chỉ hiểu đc rằng sổ thu chi ở đây ghi ra là để xem đã tiêu những gì thôi (mình đã cãi nhau về việc này rồi) cô ý bảo là làm ko đủ chi thì ghi cũng thế ...thế thì sinh ra "kế toán" ở công ty làm gì.
  6. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    thế thì chít, nếu ko bác tự làm đi,bàn với cô ấy, tiền thay vì đưa cho cô ấy tất cả,bác lập 1 tài khoản riêng,, hay gửi sổ TK cũng được, rồi nói 2 đứa mỗĩ tháng trích 1 khoản cố định chẳng hạn, hết tiền thì hết tiêu, thế thôi
    Ngày 2 đứa em mới đi làm, lương 2 đứa được 3T/ tháng, làm bao nhiêu tiêu hết, chả để ra được đồng nào, sau 1 năm, khi lương cao hơn thành 4T, thì mỗi tháng cứ ngày 15 có lương là lóc cóc ra ngân hàng gửi sổ tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, mỗi sổ 1T , tháng nào cũng thế,, số tiền còn lại dồn hết vào 1 Tài Khoản riêng, làm 2 cái thẻ,cần tiền thì rút ra tiêu,khoản nhỏ ko phải bảo, lớn hơn 300K thì phải bàn( bọn em nói rõ ràng như thế) bọn em chi tiêu số tiền kia mà hết thì ở nhà, chả đi chơi đâu, ăn cơm nhà, xem phim nhà.. chả tốn đồng nào... nếu dư thì để sang tháng sau dồn vào gửi sổ TK tiếp ( nhưng cả năm có 1,2 tháng dư là nhiều lắm rồi )
    bây giờ thì lương khá khẩm hơn thì để ra được nhiều hơn và xác định sau này cưới rồi thì cũng thế, ko có tiền trong người thì còn kiềm chế được tiêu hoang chứ có sẵn thì bao nhiêu cũng hết
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    ko nên để cho phụ nữ hoàn toàn chủ động trong vấn đề tài chính , như vậy cô ta sẽ biết vun vén và chi tiêu hợp lí hơn .
  8. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    theo những gì bạn nói thì mình hiểu 2 bạn đã sử dụng tài chính chung từ khi yêu nhau. Mình cũng nghĩ độc thân và không độc thân khác nhau lắm. Khi các bạn còn độc thân bạn nghĩ mình thích cái này thì mua, thế thôi, còn khi bạn không còn độc thân thì bạn sẽ nghĩ mình thích cái này nhưng nó có thực sự cần thiết cho mình không? và khoản tiền mình tiêu để mua nó sẽ có ảnh hưởng gì không? v....v....v MÌnh nghĩ nếu cô ấy không phải mua cho mình thì là mua cho bạn rồi. Chỉ cần bạn nói khéo với cô ấy là anh thích nhưng không cần là dc.
    Chúc hai bạn hạnh phúc
    đừng lăn tăn nhiều mà làm hỏng tình cảm bạn ah.
    nói cho bạn biết ngày xưa chưa lập GĐ mình tiêu bạt mạng luôn chẳng bao giờ để giành được cả. giờ thì khác rồi nhìn thấy cái áo đẹp là ngậm ngùi đi ngay (chung quy là tiếc tiền)
  9. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ui, tập tiết kiệm, sắp xếp, chi tiêu hợp lí dần đi là vừa. Đến lúc cưới xin ko có tiền thì méo mặt. Tốn kém lắm! Sau còn con cái nữa chứ!
  10. tuyendenhg

    tuyendenhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    lo lắng nhiều và buồn nữa , tại sao cô ấy ko có suy nghĩ là phải tiết kiệm tiền để cưới nhỉ ?! tôi nói ra o phải là nói xấu bạn gái, cô ấy ko hề phá mà là "tòng phạm" trong khi đó tôi là "thủ phạm" tiêu tiền.
    Tôi phải làm sao? sống thế này thì cô ấy cũng khổ chứ riêng gì tôi đâu.
    Sau 4 năm : Học hành vẫn thế, công việc lương lậu có tiến triển đôi chút, tiền nợ nhiều nhiều thêm.

Chia sẻ trang này