1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và cuộc sống !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuyendenhg, 24/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bây giờ chưa lấy nhau khó tiết kiệm lắm bạn ạ.
    Nhà mình cũng thế, chả tiết kiệm đc đồng nào
    Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, lúc đầu có mỗi mình chồng đi làm, mình còn đang đi học, 4M cũng tiêu hết. Rùi khi mình đi làm, 2 đứa góp chung được gần 10M/ tháng, cũng hết sạch
    Mình cũng có thử làm sổ thu chi, nhưng mà ghi được 1 tuần thì ... nản, ngại lắm
    Nghe bạn tâm sự thế này thấy thương chồng mình quá, hic
    Có lẽ mình phải học cách chi tiêu thôi.
  2. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình làm trong SG, lương tới đâu tiêu hết tới đó chẳng bao giờ phải lo để dành tiền lương, mỗi quý thưởng một lần, một năm chia phúc lợi một lần, các khoản thưởng khác, thưởng cuối năm ... những khoản đó không tiêu đến, để dành cũng được khá nhiều.
    Lúc theo chồng ra HN, bỏ lại tất cả, nghĩ chỉ cần có tình yêu là đủ, ra HN, ngoài lương ra, thưởng là cái gì đó xa xỉ lắm, nghĩ mà tiếc cái thời đã qua.
    Bây giờ bầu bí, khoẻ thì làm, ốm thì nghỉ, lương chỉ đủ chi tiêu ăn uống cho hai vợ chồng, tiêu tiền vẫn "xả láng" như lúc chưa lấy chồng. Chồng làm được bao nhiêu tiền lương, thưởng đưa hết cho vợ, không giữ một đồng nào, kể cà 500đ uống trà đá.
    Một lần chồng đi làm về muộn, dỗi chồng, mặt xị ra, chồng bảo: " anh biết em bỏ mọi thứ chấp nhận khó khăn, ra đây với anh, như thế là em đã chịu thiệt rồi, bọn mình chỉ có 2 vợ chồng dựa vào nhau, anh đang cố gắng để đi bằng đôi chân của mình, anh muốn em không khổ, Bin nhà mình mai mốt sinh ra không phải chịu khổ" nghe chồng nói mà nước mắt cứ trào ra, thương chồng xót ruột, tự hứa với mình không hoang phí nữa, chi tiêu hợp lý và có kế hoạch vì tiền là mồ hôi, công sức của chồng mình vất vả mà có
  3. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Hòan cảnh vợ chồng nhà bạn nì giống nhà mình y chang . Vợ mình cũng phải hy sinh một công việc rất tốt ở SG để đi theo chồng.
    Mình đi làm, 99% lương tháng đưa cho vợ quản, 1% nhét vào "quỹ đen" , để khi cần mua quà cho vợ thì khỏi cần xin duyệt trước .
    Mình là đứa ưa chi tiêu bạt mạng, từ ngày lấy vợ thì tập cho mình thói quen mới, đó là khi cần chi món nào vừa vừa/lớn thì đều hỏi qua vợ, được duyệt thì mới mua, còn không thì chỉ còn biết ngồi nhìn thèm thôi .
    Chi tiêu hàng tháng thì dùng thẻ thanh toán, cuối tháng mình làm bản tổng kết chi tiêu, gửi cho vợ approve, xong rồi vợ chuyển tiền vào tài khoản cho mình trả nợ. Thế là đứa nào cũng có công cả . Chỉ ghét nhất là thỉnh thoảng vợ lại hỏi vu vơ, "tháng này sao xài nhiều nhỉ?". Gớm, cứ làm như tôi lén lút xài riêng vậy
  4. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, chồng mình đưa hết lương cho vợ, không đụng đến một đồng nào trong đó, vợ chi tiêu bao nhiêu còn lại bao nhiêu để dành là tuỳ vợ, các khoản do chồng chi tiêu; xăng xe, bạn bè, dẫn vợ đi bác sĩ, shopping, ăn uống do ..chồng trả
    Kinh nghiệm từ bố mẹ, mặc dù chồng để cho tự do nhưng chi tiêu cái gì dù là 1000đ cũng ghi lại, bố mẹ bảo vợ chồng lúc vui vẻ thì không sao, lúc không vui hỏi đến tiền mình không trả lời được khó ăn khó nói, tốt nhất là có "bằng chứng", chi tiêu gia đình cũng tốn kém lắm, nhiều khoản không tên, không ghi lại thì không biết đường nào mà ăn nói.
  5. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hic, chuyện tiền nong cũng khó nói. Hai đứa em đều lương không phải là thấp. Hồi mới yêu nhau, tiền đứa nào tiêu đứa đấy. Từ khi lên kế hoạch cưới, hai đứa tiêu chung. Anh ấy hàng tháng đưa hết tiền cho em. Em sẽ xắp xếp ra từng khoản một : tiền nhà, tiền ăn, tiền trả nợ (trả góp tiền học của anh ấy).
    Anh nhà em thì thôi rồi, vô từ như chưa bao giờ thấy. Bao nhiêu năm đi làm, ko có tiết kiệm được một đồng.
    Mỗi tháng ngoài tiền trả nợ ra, và tiền nhà ra, em đưa cho 6t để tiêu, mà vẫn hết. Nhiều lúc tiếc tiền lắm, mà lại thương. Anh nhà em có cái chiêu này: hỏi xin thêm tiền. Em cằn nhằn (tất nhiên rồi). Bảo: thôi, không sao, anh không cần nữa đâu. Mà cái buồn buồn. Hic, lúc này thì ai nỡ mà không đưa thêm cho được.
    Em nghĩ bác chủ topic đừng buồn nhiều. 7t hai đứa một tháng thì cũng ko là nhiều lắm. Với lại có khi bạn gái bác chủ topic cũng muốn tiết kiệm, mà vì yêu bác quá nên dẫu có tiếc tiền vẫn cố mà mua cho được những thứ bác thích chẳng hạn. Việc cần làm là hai đứa nói chuyện với nhau, hoặc như chị miu nói ấy: quy định ra, tiêu thế này thôi, hết tiền thì khỏi đi chơi lun.
  6. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng chung của những người vợ hiện nay
  7. tuyendenhg

    tuyendenhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã chia sẻ , chúc các bạn hạnh phúc trong cs!

Chia sẻ trang này