1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và đau khổ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tienpainter, 24/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tienpainter

    tienpainter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và đau khổ

    Trong tình yêu thì có đầy những đau khổ mà tại sao mọi người cứ nhất thiết phải yêu , không yêu thì đâu có sao đúng không , người ta nói khi yêu là đã ký kết với đau khổ , nếu không yêu thì đâu có đau khổ, theo tôi thì không yêu là tốt hơn cả. theo các bạn thì yêu hay không yêu là tốt hơn .
  2. WinterRose

    WinterRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì yêu hay không yêu đâu phải do mình quyết định đâu.Nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng đó lại là một thực tế.
    Tất cả còn tuỳ thuộc vào số phận.Có những người biết rằng yêu là sẽ đau khổ, nhưng có tránh được đâu.Cái gì đến thì nó sẽ phải đến thôi.............................
  3. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    Trời sinh ra cái trò yêu đương làm gì ? Lắm chuyện thật. Theo tôi thì không phải nên yêu hay không nên yêu. Nếu vô cảm, không có cảm xúc gì thì làm sao mà yêu được. Ngược lại, khi cảm xúc dào dạt, thăng hoa,... làm tê liệt lý trí đương nhiên phải tự cứu mình chứ. Khi đó, bất chấp gian khổ vượt trở ngại - làm kẻ chinh phục và đạt bằng được cái mình muốn. hehe.
    Đôi khi cũng phải xem tình yêu như 1 trò chơi. Chấp nhận cả sung sướng lẫn khổ đau !

    Được tusydatinh sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 24/09/2003
  4. cohoa

    cohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu bao giờ cũng có đau khổ, đó cũng như một quy luật vậy đó bạn ơi.Vì thế mình cứ yêu, cái gì đến thì nó cũng đã đến, mình cứ tiếp nhận và trân trọng nó.
    Điều quan trọng là mình có giũ nó được như mình mong muốn hay không?Khó lắm !
  5. Thanh_Ala_Ga_CoN

    Thanh_Ala_Ga_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu phải có đau khổ buồn vui mới hạnh phúc . Không có tình yêu nào mà không được trải qua thử thách cả . Càng chịu đựng được tình yêu sẽ càng bền lâu hơn nữa .

    Aime - moi comme je t'aime .
  6. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói vậy là sai rùi,có tình yêu cs mới trở nên có nghĩa.Tuy trong t/y cũng có nhiều khi gặp khó khăn,trở ngại nhưng đã yêu rồi thì phải đấu tranh chứ.Nếu mình vượt qua được thử thách đó thì sự đau khổ sẽ ko còn tồn tại nữa.
    Love is said to be blind

Chia sẻ trang này