1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và giới tính, tôi có điều thắc mắc

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em thích câu này quá . Có lẽ vì em cũng nghĩ như thế cho nên đến bây giờ 23 tuổi đầu rồi vẫn chưa có bồ
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Chiaki, muốn tìm hiểu thì fải tiếp xúc với những người đó mà tìm hiểu chứ. Lại đi lên đây hỏi xong toàn những người chả giống thế trả lời, khác gì thầy bói xem voi đâu nhỉ
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bà hai xui dại, ai lại đi hỏi trực tiếp họ có mà bị đá bay đi mấy ngàn kilomét sờ chứ chẳng đùa . Ở đây gặp toàn cao nhân nên xin được thỉnh giáo
  4. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    miềng thì chưa đi hỏi bao h vì miềng ko có bạn giới đó, nhưng miềng nghe mấy người hay chơi với giới đó kể rồi, nói chung là chả có gì để thắc mắc cả. Đại khái là người ta cũng có cảm xúc và tình cảm y hệt như mình thôi, mỗi tội là những cái đó ko dành cho những người khác giới, mà lại dành cho những người đặc biệt nào đó. Mình cảm thấy thế nào khi yêu thì người ta cũng cảm thấy y hệt, không khác chút nào, chỉ khác nhau về đối tượng thôi
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    miềng thì chưa đi hỏi bao h vì miềng ko có bạn giới đó, nhưng miềng nghe mấy người hay chơi với giới đó kể rồi, nói chung là chả có gì để thắc mắc cả. Đại khái là người ta cũng có cảm xúc và tình cảm y hệt như mình thôi, mỗi tội là những cái đó ko dành cho những người khác giới, mà lại dành cho những người đặc biệt nào đó. Mình cảm thấy thế nào khi yêu thì người ta cũng cảm thấy y hệt, không khác chút nào, chỉ khác nhau về đối tượng thôi
    [/quote]
    Thì vấn đề không phải là cảm xúc mà là đối tượng, chiaki đang thắc mắc về cái đó. Nếu người "bình thường" chỉ yêu được người khác giới, thì những người đồng tính lại chỉ có cảm xúc với người cùng giới tính với họ, và khi yêu họ cũng có ham muốn hệt người "bình thường" (?). Điều mà mình thực sự muốn hỏi là tại sao hai người đồng tính yêu nhau thì một trong hai người lại muốn chuyển đổi giới tính của họ, nếu lí giải một trong hai người ( người muốn đổi giới tính ) có giới tính bên trong khác bên ngoài như bác bookshunter giải thích, thì người còn lại có phải là người đồng tính không khi người đó chấp nhận người yêu của mình có bề ngoài ( và bẩm sinh là cả bên trong ) khác giới tính với mình? Thế thì về mặt bản chất, hai người này không phải là những người đồng tính.
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thì vấn đề không phải là cảm xúc mà là đối tượng, chiaki đang thắc mắc về cái đó. Nếu người "bình thường" chỉ yêu được người khác giới, thì những người đồng tính lại chỉ có cảm xúc với người cùng giới tính với họ, và khi yêu họ cũng có ham muốn hệt người "bình thường" (?). Điều mà mình thực sự muốn hỏi là tại sao hai người đồng tính yêu nhau thì một trong hai người lại muốn chuyển đổi giới tính của họ, nếu lí giải một trong hai người ( người muốn đổi giới tính ) có giới tính bên trong khác bên ngoài như bác bookshunter giải thích, thì người còn lại có phải là người đồng tính không khi người đó chấp nhận người yêu của mình có bề ngoài ( và bẩm sinh là cả bên trong ) khác giới tính với mình? Thế thì về mặt bản chất, hai người này không phải là những người đồng tính.
    [/quote]
    trời ơi thật là khó giải thích cho cái cô lày. đơn giản thế lày nhá.
    Cô thích ăn quả mít vì nó thơm và rất ngọt. Nhưng mà quả mít thì xấu quá nhiều người không thích, nên người ta đã nghĩ cách cải tạo quả mít cho nó đẹp đẽ và đáng yêu như quả đào, nhưng mùi vị của nó thì vẫn là quả mít.
    hiểu chưa nhể
    cái lày có lẽ fải để bạn mây mưa giải thích thì tốt hơn. miềng bất lực
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì khỏi cần bà hai tốn nhiều nước miếng thế
    Nói một câu là xong
    Lại gọi mây mưa rồi, nhớ quá à

  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    sorry xì pam cái nhể
    giọng nghe ghen tị quá cơ =))
    miềng không tranh giành với chiaki đâu nhá, cũng chả bà cả bà hai gì sất
    con người miềng không thích bon chen
    mô phật
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ghen chứ
    Đời nào bà lại thích chung chồng với cô
    Bà là bà vừa giận vừa thương chồng lắm nhé. Bà là bà ghét cay ghét đắng cái đứa nào không biết thân biết phận đi quyến rũ chồng bà nhé. Bà là bà..... đợi bà ngủ một giấc cho tỉnh rồi bà mắng tiếp.
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    ọc
    đã bảu không chung cchạ gì cơ mà
    chồng của cô thì cô giữ lấy, ai thèm chứ
    hứ!
    có mỗi cái thèng vừa xấu vừa béo lại còn bốc fét một tấc đến giời mà cứ làm như báu lắm í
    Được hienscarlett sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 04/02/2008

Chia sẻ trang này