1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và học sinh cấp 3 nên hay không?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 19/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và học sinh cấp 3 nên hay không?

    Tôi nghĩ đây là vấn đề nên chấp nhận nó. Một số người( cụ thể là các phụ huynh) cứ đổ tại con em họ yêu nên mới học kém đi nhưng tôi nghĩ ko phải do yêu mà do lười học thôi. Tôi nghĩ ko nhưng ko tốt mà nó còn có những tác dụng tích cực nữa là khác. Ví dụ như bác wifi nhà mình cũng vì có một tình yêu thời cấp 3 mà bác ấy đã đỗ đại học đây thôi.
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ừ,chả biết thế nào.Tớ thì tớ nghĩ,1 khi " chúng nó" đã máu,các cụ cấm làm seo đc.
    Giờ cứ nhìn vợ chồng nhà mod HPC ấy,bạn sẽ bêít ngay mà :D
  3. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Trẻ con bi giờ có đứa xác định yêu nghiêm túc từ hồi còn học lớp 9 ... Điều bạn nói cũng là điều tất yếu thôi ...
  4. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Ui,vấn đề này cũng rách việc lắm.Em thấy cũng bình thường.Tuổi này chưa gọi là yêu được,chỉ là "cảm cúm" thôi.Nếu "2 đứa mình cunf tiến" thì được,còn không thì cứ stop cho mọi người nhờ.Có lần em đi đón thằng em trai,thấy 1 con bé học lớp 7 đọc lá thư tình của "thằng nào đó" gửi cho nó,ặc ặc...bái fục đàn em,lâm ly bi đát thấy sợ luôn.Cái đó thì em cũng cấm chứ đừng nói tới ba mẹ tụi nó.Nhưng cũng lắm chuyện hay.
    Hôm rồi đọc trên HHT 2! thấy có chuyện 2 đứa học lớp 11,đương nhiên là bị bố mẹ cấm vận rồi.Một hôm mưa gió,thằng bé dựng xe trước của nhà con bé kia gào lên với bố mẹ nàng:"Hai bác đừng cấm tụi con nữa" nói xong đập đầu vào hộp số một cái "bốp" ;"Hai bác đừng mắng H" - bốp ;"Lỗi là tại con" - bốp;"Tụi con hứa sẽ học hành thật tốt" - bốp;"Tụi con sẽ đỗ ĐH"-bốp;"Hai bác hứa đi con mới vào nhà"-bốp,bốp,bốp...2 ông bà kia sợ quá fải gật đầu rồi kéo thằng kia vào nhà,gọi bố mẹ nó sang đón thằng quý tử về.Nhưng mà cuối cùng cũng tốt đẹp,các cụ bỏ lệnh cấm vận cho fép 1 tuần được đi chơi 2h chiều chủ nhật...hehehe...Các bác nhà mình mà rơi vào trường hợp tương tự thì xem đó mà học tập nha.
  5. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Thời buổi mở cửa, chuyện du nhập cách sống phương tây là tất yếu. Chuyện tụi nhỏ giờ yêu nhau từ lớp 7, 8 là chuyện thường. Thậm chí còn có đôi rủ nhau đi chơi xa 2, 3 ngày cũng là thường luôn. Vấn đề là những người tự coi là người lớn phải có thái độ đúng đắn khi nhìn nhận vấn đề. Đừng nghĩ xấu quá khi thấy tụi trẻ vui vẻ bên nhau, nhưng cũng đừng thoải mái quá khi nghĩ nó làm gì cũng không qua được mắt mình.
    Cách duy nhất là cung cấp cho chúng nó những bài học về tình cảm trong sáng để duy trì một tình yêu học đường lãng mạn và có ích. Nếu cần, cung cấp cả cho chúng những kinh nghiệm về giới tính để đề phòng trường hợp chúng nó vượt rào gây hậu quả nghiêm trọng.
  6. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Sách vở quá ông ơi.Ko fải là ko đúng,nhưng nói thế thì còn lâu tụi nó mới nghe.
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    He he chủ đề máu đây
    trong vấn đề nêu ra có 2 trường hợp
    TH1 : khi các teenage phát hiện ra con người mình dần dần thay đổi với đủ các loại hóoc môn kích thích tố ....... lúc đó họ suy nghĩ cũng khác hơn rất nhiều .......... nói 1 cách đơn giản nhất là muốn có người yêu muốn có người chia sẻ buồn vui cùng mình ..... và với mục đích như thế đã tạo ra nhưng đôi teenage yêu nhau thật lòng cho dù là lớp 9 (số ít thui) .
    TH 2 : phong trào trào lưu ............ nhìn thấy con bé bạn mình thằng bạn ngồi bên có người yêu ,........, nhìn những đôi yêu nhau thật lòng mà thèm nên cũng có người yêu cho = bạn = bè những suy nghĩ này dẫn đến 1 việc tất lẽ dĩ ngẫu "chia tay nhanh chóng" và rồi thì với suy nghĩ như vậy các em bé gái gặp phải những Ông Dê thành tinh đi lang thang ngoài đường ...... cũng wen cũng tán cũng yêu nhưng có thêm phần máu lửa mà chỉ ông dê mới nghĩ ra "Binh nhau" ........ hậu quả khôn lường ......... các chú dê non đang ngồi ghế nhà trường thấy vậy cũng bắt chước theo và cũng khá thành công thậm chí thành công hơn mấy ông dê ........... thế là biết rồi ........ giới teenage càng chia thành 2 phe rõ rệt
    Phe yêu thật ngoan hiền tử tế cùng tiến cùng lui với người yêu của mình (tốt cho tinh thần và sự phát triển của con người giúp ích cho việc học)
    Phe Bụp nhiều hơn yêu ........... đôi khi tình yêu kéo dài 3 ngày đôi khi là 3 tiếng sau khi xong việc chán oặt ra rồi (toàn ăn với bụp rồi đi kiếm đối tượng khác time đâu mà học , các Papa mama lo nhất vụ này)
  8. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Thế Chí cún nhà mình sếp vào loại gì đây?
  9. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Tình yêu tuổi học trò (cấp 3 và kể cả đại học)????
    Có quá nhiều vấn đề đặt ra:
    - Tư cách, suy nghĩ
    - Vấn đề học tập (thời gian là chính)
    - Khả năng độc lập trước gia đình, bạn bè và xã hội
    - Sự hoàn thiện đầy đủ cảu phần NGƯỜI
    - Kinh nghiệm sống
    - ....
    Có quá nhiều điều cần phải cân đối khi YÊU hoặc BỊ YÊU
    Tuy nhiên tất cả những điều trên hoàn toàn mang tính LÝ TRÍ
    Mà LOVE thì lại có cai "NÍ" khác của nó mà hầu như không bác bỏ được kể cả khi biết tất cả những bất cập như trên.
    Kết luận:
    - Cẩn thận khi đụng vào nó
    - Hãy yêu và tiếp nhận nó ngay tại thời điểm này khi con tim bạn cảm thấy rung rung. (nó thực sự là rất đẹp)
    - Để lại cho mình một ít "VỐN" cho các cuộc tình tiếp theo về sau này
  10. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nói tóm lại thì yêu ở tuổi nào đi nữa cũng do tuỳ người tuỳ hoàn cảnh , tuỳ nhận thức bản thân . Có thể là tốt là tích cực nhưng cũng có thể ngược lại .
    Cấp 3 đi nữa có đứa yêu vào giúp nhau học tập , có đứa thì theo kiểu đôi ta cùng lùi . Tác động của bạn bè gia đình thầy cô cũng rất quan trọng nhưng đừng cấm đoán . Cấm thường thành phản tác dụng .Mà có 1 mối tình lúc còn đi học cũng rất hay sau này đầy kỉ niệm đáng nhớ nhé, cũng thú vị lắm , lãng mạn kiểu trẻ con mà lại hay , chẳng thực tế hoá như người lớn bây giờ .

Chia sẻ trang này