1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và học sinh cấp 3 nên hay không?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 19/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    bây giờ lớn rồi nghĩ lại nhưng chuyện đó thật buồn cười .....trẻ con thật đấy....
  2. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đồng chi xấu trai vô tình có vẻ máu lửa thời cấp 3 lắm nhỉ, có truyện gì kể ra để cho mọi người thưởng thức và một số đàn em học tập kinh nghiệm nhỉ.
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có những cấp bậc cho tình yêu, hi` tinh yêu là điều thật đẹp, thật tuyệt vời, nó sẽ tới với tất cả mọi người, không phải là chưa chuản bị hay chưa sẵn sàng mà là chưa gặp người sinh ra để đợi mình ^_^
  4. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    lãng mạng ghê.Thế đã gặp chua.
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Để em kể cho các bác nghe chuyện tình yêu cấp 3 nè!
    Thế này nhá:Có 1 em lớp 10 thích 1anh lớp 12a9(di nhiên là khoá em)Thế là em này mới viết thư tỏ tình với anh này!
    Anh này nhận đc thư vì muốn tỏ ra mình là ngườì có sức hút>>>đọc cho cả lớp nghe.
    Lại chẳng may người yêu anh này(học cùng lớp) nghe thấy>>>ghen>>>tìm người đi đánh con bé này!
    Kết cục rất bi thảm:rất nhiều người ra hội đồng kỷ luật!
    Các bác thấy thế nào?
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    chưa gặp được chị ạ, khó tìm lém, huhu tim được dễ vậy thì đâu còn gọi là cuộc sống bon chen nữa, hihi
  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Tôi biết có nguời yêu từ khi còn đang học lớp chồi , cấp 3 yêu hả ? chuyện thuờng thôi hà..

  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy từ đầu đến giờ có mỗi bài này là phê nhất, công nhận cái thằng làm trò này đáng để khối thèng học tập.
  9. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    thôi em à.Có chuyện gì mà bùn.Thế em có môtí tình nào cấp 3 thì em kể cho chị và mọi người nghe đi.Em qua cấp 3rùi mà.Chị mới lên cấp 3 chua có.hehhehhe
    Riêng chị là chị thấy mấy "chị" gái của em trong HPC kết em lắm đấy em à
    Kể chuyện gì thì kể chứ đừng làm thơ kẻo chị đọc chị ko hiểu hết đc bùn lém
  10. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời
    Cấp 3 yêu đương rề?
    Cái hồi đấy người yêu thì dek kiếm đâu đc
    Nhưng 3 năm mỗi năm đc gán cho 1 đứa!
    Bà giáo cứ gọi ra:"Này,mày yêu thằng ... hả?"
    Thế mới đau sờ cau chứ!

Chia sẻ trang này