1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và học sinh cấp 3 nên hay không?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 19/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cấp ba nó đã trải qua rồi đấy. Một mối tình đẹp lắm, nó đẹp rạng ngời, trong trắng như thuỷ tinh dưới nắng trời, sáng rực rỡ và nổi bật như ánh pha lê và chẳng còn điều gì bền vững hơn kim cương ngoài tình cảm của nó dành cho người nó yêu mến. Nhưng lạ quá sao toàn vật chất thế nhỉ. Nó ghét vật chất tầm thường lắm, ý thức nó không cho phép nó làm như thế và rồi nó phải tự bỏ chính điều quý giá nhất, nó buồn lắm nhưng rồi nó cũng phải vui thôi bởi vì nó đang đợi một cái gì đó thật lạ, một thứ tình cảm phi vật chất chăng?
    Hehe không hiểu ráng chịu, em bé ạ
  2. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cho chị hỏi bé ở đây là ai vậy ta.
  3. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin kể cho các bạn nghe một chuyện có thật trăm phần trăm mới xảy ra vừa rồi! có nên yêu hay ko?
    Long 14 tuổi hiện đang học lớp 9, đẹp trai học giỏi đã làm cô bé 12 tuổi học lớp 7 đem lòng yêu thầm chộm nhớ. Khi tình cảm đã tới ngày ko thể giấu kín được nữa, cô bé liền tới gặp chàng và bày tỏ tình cảm với chàng. Nhưng chuyện đời thật lắm éo le, chàng ta ko có một chút tình cảm gì với cô bé đó với lại chàng còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi học cho nên chàng liền từ chối khéo "anh còn phải học cho nên chưa nghĩ tới chuyện đó em à!"thật đau lòng và xấu hổ, nàng liền thuê chúng bạn cùng lớp tới tặng cho chàng(con người đã làm tan nát trái tim mình)một bài học, chàng ra về với khuôn mặt của một chiến binh vừa bại trận(quần áo rách tả tơi, mặt mày bầm tím)%
    Theo bạn có nên yêu hay ko khi có cơ hội.
    Thích ăn đòn hay thích được yêu
  4. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là hay thật, đó...đó thằng em, cái gương đó cũng khá sáng đó, cứ theo thế mà học tập nhé em, anh thấy chú cũng .....................
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi mới được đọc tờ HHT số tết có bài viết một đoạn về chuyện này. Mạn phép kể lại cho bà con nghe để rút kinh nghiệm sau nay: Có em này mẹ canh dữ lắm cứ học về là bị cấm cung trong nhà(khiếp nhở như công chúa ý) thế rồi thời gian gần tết bố mẹ bận không để ý Vậy là alê hấp em ý đi chơi lung tung khắp nơi như là đi chơi bù ấy. Và để kết thúc cái cuộc đi chơi ấy em ý với thằng bạn trai đã có một bữa ngủ thân mật tại khách sạn, chuyện gì phải đến đã đến qua tết khoảng hơn tháng mẹ em đã phải đưa em giăi quyết hậu quả của cái "bữa ngủ thân mật" đấy. Bà mẹ lúc đó chỉ còn biết hát bài "Vì sao lại thế, tại vì sao lại thế..." nữa thôi. Đùng là các cụ ngày xưa nói đúng thật tức nước thì vỡ bờ.
  6. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    Nghe cũng hay đó
    mà các em cấp 3 nhanh tróng mà Y đi không thì lên đại học lại yêu gấp thì lắm éo le lắm....
    nếu qua Đại học mà cũng chưa Y thì nguời ta gọi là gái già thì giáng chịu nha...ha ha ha ..
  7. hoa_thanglong

    hoa_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói thế chứ đây chỉ là chuyện "con sâu bỏ giàu nồi canh thôi", như em đây bố mẹ em cũng có cấm đấy nhưng mà có sao đâu(luôn tự hào được bố mạ quan tâm vậy)
  8. angia

    angia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con bây giờ phát triển sớm thật, thằng bạn tôi kể về chuyện đứa cháu con ông anh nó nghĩ mà khiếp. Chuyện là thế này, ông anh nó và gia đình ở trong Hồ Chí Minh city có đứa con gái học lớp 10. Học được vài tuần thì con bé bảo bố chuyển trường, hỏi lý do tại sao thì được biết bọn bạn gái cùng lớp chê là "hà quê"không "sành điệu". Cái "sành điệu" ở đây là cô bé không có bạn trai và chưa thử "làm người lớn". Nghe vậy ông bố tá hoả chuyện vội cô con gái sang trường khác. Nhớ lại hồi xưa mình hai mươi mấy mà xu hào bắp cải vẫn chưa cầm cổ tay ai thấy giới trẻ bây giờ giỏi thật, phục chúng nó luôn.
    Được angia sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 29/04/2005
  9. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Nói thế chứ, bây giờ là thời đại nào rồi, bọn trẻ bây giờ Âu hoá hết rồi, mới có tuổi Rằm thôi, mà đã hiểu bít lắm rồi, kinh nghiệm thừa mình, làm vượt mặt các anh chị khác !
    Cầu chúa ban phước lành cho bọn trẻ...Amen
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ các bác tuyền nói chuyện chúng nó làm "siếc" chả thấy liên quan gì đến chuyện yêu đương gì cả là seo?

Chia sẻ trang này