1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và học thuật(liều thuốc giảm Stress của box học thuật)

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi luuthuy, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu và học thuật(liều thuốc giảm Stress của box học thuật)

    Chào mọi người.
    Học thuật tưởng chừng rất khô khan và cao siêu, nhưng mà theo quan điểm tôi nghĩ thì nó cũng rất gần gũi. Có lẽ ta cũng nên trở về một vấn đề luôn được bàn luận đến. Bản chất tình yêu là gì? Bản thân tình yêu cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều vấn đề khoa học và là nguồn chủ đề bất tận thi ca.
    Vậy chúng ta cùng bàn thảo về vấn đề này nhé.
    Tớ khởi đầu trước bằng chuyện tớ tỏ tình với em Amazonefr. Câu chuyện như sau
    Sau một thời gian dạo chơi bên box ytế. Tớ cảm thấy rất quý mến box này đặc biệt là em Amazonefr.
    Vậy thì tớ xin viết thư này xin được tỏ tình với em Amazonefr, tớ hy vọng mối tình này sẽ được mọi người ủng hộ.
    Amazonefr hoàn toàn có thể đòi hỏi các yêu cầu và anh sẵn sàng đáp ứng yêu cầu.
    Tất nhiên đây chỉ là lời tỏ tình chứ chưa phải là lời cầu hôn vì tôi cũng muốn xác định tương lai chúng tôi còn phải học tập. Em Amazon còn phải học tập, tôi ko thể nào phá ngang việc học của em được.
    Đại diện cùng tớ trong vụ tỏ tình là kenetic, còn đại diện bên nhà gái đề nghị anh ndungtuan làm đại diện đi.(nếu anh ko làm thì lên diễn đàn thông báo nhé, còn amazon cũng có thể chọn người đại diện khác cũng được)
    Rất mong các bạn ủng hộ để chúng tớ sớm


    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  2. big_small

    big_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hâm, nhảm nhí, cái này cũng post trong box Học thuật? Đề nghị mod xoá đi.

    Tưởng lớn mà nhỏ, tưởng nhỏ mà lớn
    [/size=8]
  3. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    big_small ko biết luuthuy là mod box học thuật hả
    luuthuy cố lên , ken ủng hộ , nhưng đợi ken sang ytế xem mặt em đây cái , nếu xinh ken cưa luôn
    ha ha
    nhưng luuthuy dùng các tiêu chuẩn gì để đánh giá amazon và chọn bạn ấy thế
    anh em phân tích cái , xem luuthuy ngố thế nào
    ha ha
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  4. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chả liên quan gì cả. Trừ khi luuthuy mới học yêu.

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 04/06/2003
  5. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi , như moody đây cần gì học nữa
    ngày ngày được ken dạy thì biết yêu là gì rồi
    cho hỏi cái "cuộc sống tươi đẹp đó chắc có yêu rồi đúng ko?"
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  6. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Lại một tai nạn nghề nghiệp Moony thông cảm cho tớ nhé, tớ chưa sửa gì ở bài viết cậu đâu.
    Còn sau đây là tớ trả lời bài viết của cậu và các bạn khác đây
    Thứ nhất là tớ mới học yêu thật.
    Nhưng tớ muốn hỏi các bạn mấy điều.
    Thứ nhất: Mới học yêu và sau khi yêu nhiều mối tình thì có gì khác nhau ko?
    Thứ hai trên thực tế nó là một tình yêu ảo trên mạng, liệu nó có thể trở thành sự thực ko?
    Thứ ba, bản chất của việc "cưa" là gi? "Cưa" có cần phải dùng các kiến thức đặc biệt ko?
    Thứ 4: Tình yêu đã được định nghĩa trong nhiều ngành khác nhau. Liệu có ai định nghĩa được vấn đề yêu là thế nào dưới quan điểm học thuật ko?
    Thứ 5: Mong muốn của topic này là một liều thuốc xả sì trét của các bạn bên box học thuật sau khi phải tranh cãi những vấn đề nghiêm túc và "nhức đầu".
    Chúc mọi người tiếp tục vui vẻ với chủ đề này, làm cốc bia nhỉ.
    Tặng amazonefr
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 04/06/2003
  7. yourss

    yourss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hihi, yourss thử trả lời mấy câu hỏi của bác luu thuy nhé:
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Thứ nhất: Mới học yêu và sau khi yêu nhiều mối tình thì có gì khác nhau ko?
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Khác chứ, khác rõ ràng! Một đằng là yêu lần đầu, một đằng là yêu tới lần thứ mấy lận!
    Giỡn tí thôi! Bi giờ yourss thảo luận nghiêm túc nhé! nghiêm túc thật đấy!
    Để biết khác nhau hay không bác cần biết mới học yêu nó có đặc điểm như thế nào, và sau khi yêu nhiều mối tình nó có đặc điểm như thế nào! Thế thì bác mới so sánh và rút ra sự khác biệt! Nên kiểu gì bác luuthuy cũng cố mà yêu đi thôi! Em nói cho bác kiến thức của em về cái vụ này cũng được, dưng mà cái chiện này với mỗi người mỗi khác! Nên về mà đi yêu đi bác luu thuy ơi' ơi`!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Thứ hai trên thực tế nó là một tình yêu ảo trên mạng, liệu nó có thể trở thành sự thực ko?
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Tình yêu ảo trên mạng là tình yêu kiểu cứ nói yêu nhau ầm ĩ ở trên mang, không chat chít với nhau thì nhớ lắm không chịu được nhưng lại không gặp nhau ngoài đời phải không? Vậy ý bác là muốn nó trở thành sự thật như thế nào, thì em mới trả lời được bác là liệu nó có thể trở thành sự thực được hay không?
    Các bác có biết "lão" giám đốc FPT hơn 30 tuổi không nhỉ? Lão này thành viên của TTVN cũ, thuộc dạng nhát chẳng đi dám tán gái ở ngoài đời bao giờ, nhưng nhờ lướt net mà cuỗm được một cô xinh đẹp làm phu nhân của lão bây giờ (cũng là 1 member của TTVN cũ, em quên nick rồi)
    Chúc các bác box Học thuật cũng may mắn thế nhé!
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Thứ ba, bản chất của việc "cưa" là gi? "Cưa" có cần phải dùng các kiến thức đặc biệt ko?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trước nhất bác phải làm rõ "cưa" đối với bác nó là như thế nào? Nhỡ đâu nó không giống cưa của em thì sao??
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Thứ 4: Tình yêu đã được định nghĩa trong nhiều ngành khác nhau. Liệu có ai định nghĩa được vấn đề yêu là thế nào dưới quan điểm học thuật ko?
    ------------------------------------------------------------------------------
    hị hị! Vậy xế lào nà quan điểm học thuật??
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Thứ 5: Mong muốn của topic này là một liều thuốc xả sì trét của các bạn bên box học thuật sau khi phải tranh cãi những vấn đề nghiêm túc và "nhức đầu".
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Em chỉ sợ các bác box Học thuật lại "nghiêm túc hoá và nhức đầu hoá" cái vấn đề tình yêu này lên thôi. Vì bản thân tình yêu đã là vấn để làm cả loài người vạn vạn kiếp nhức đầu rồi.
    Được yourss sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 04/06/2003
  8. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm, bác luuthuy chơi xấu quá, mình có liên quan trực tiếp đến topic này, thế mà bây giờ mới báo cho mình biết !!
    Thứ nhất, trả lời lời tỏ tình của anh luuthuy: Anh chỉ mới tỏ tình thôi, còn nhận lời hay không là quyền của em (thôi cứ nói thế cho lịch sự ;P). Chưa gì đã lo kêu gọi mọi người ủng hộ, rồi đại diện hai bên, ý kiến của "người trong cuộc" mới quan trọng chứ!!
    Đã thế thì Frog cũng tuyên bố luôn: Frog chưa hề nhận lời yêu luuthuy. Tình yêu chân chính cần phải được thử thách, luuthuy cứ việc nghiên cứu xem "cưa" cần những kiến thức đặc biệt nào, rồi sẽ rõ rằng điều quan trọng là những "kiến thức đặc biệt" đó hay là một cái gì đó khác hẳn...!!
    Thứ hai, nói với tư cách tham gia thảo luận: em cũng chưa hiểu "tình yêu dưới quan điểm học thuật" là thế nào, anh luuthuy có thể giải thích rõ hơn một chút?
    Em từ box y tế mò sang đây, đọc topic của các bác, điều em muốn nói nhất là bản chất của tình yêu về mặt sinh học và sức khoẻ ;P Nhưng e rằng thế hơi lạc đề, có lẽ để dành nói ở box y tế vậy.
    Hẹn các bác hôm sau nói tiếp!
    I wake up in the morning and I raise my weary head... I had an old coat for a pillow, and the earth was last night's bed
  9. Ruou_tc

    Ruou_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Mới học yêu và sau khi yêu nhiều mối tình thì tất là có khác nhau rồi. Cũng như bác làm một việc mười lần rồi thì khi làm lần thứ mười một không có khó khăn bằng một người mới bắt đầu làm việc đó. Yêu lần đầu thì bác đi hỏi mọi người là yêu như thế nào cho đúng. Nhưng sau khi yêu nhiều mối tình thì bác phải đi hỏi mình yêu như vậy đã đúng chưa (vì nếu đã yêu đúng người thì bác đã không phải yêu tới n lần).
    Thứ 2: Một tình yêu ảo cũng có thể trở thành hiện thực, nếu hai người cùng muốn vun đắp cho nó trở thành thực. Hai người phải tiếp xúx với nhau bằng PM, cùng nhau phân tích những vấn đề liên quan đến quan niệm, chính kiến, lý tưởng của nhau. Thẳng thắn với nhau về bản thân mình. Đừng bao giờ muốn người ta theo ý mình mà phải tự thay đổi mình để sao cho cả hai cùng hoà hợp. Một khi đã cảm thấy cần có nhau ngoài đời thực thì hãy offline với nhau, lúc đó là giây phút quyết định ảo có thể thành thực hay không.
    Điều quan trọng là con người của bác và cô bé ấy ở trên này là con người ảo hay là con người thực? nếu cả hai cùng là ngừơi ảo thì em xin chén rượu rồi đi, nếu là con người thực như bác quyzen thì em đợi có bữa rượu song hỉ uống cho hết thèm.
    Thứ 3 thực chất của việc ?ocưa? là làm sao cho người kia phải đưa mình vào tim. ?oCưa? phải sử dụng chiêu thức dặc biệt mà mỗi người sử dụng khác nhau, đôi khi có những điểm giống nhau nhưng không giống nhau hoàn toàn.
    Thứ 4: Nào có ai biết được định nghĩa nó là cái gì. Em mà định nghĩa được nó thì em biết được cơ chế của nó, em ngăn cản được nó ngay, như vậy thì em kiểm soát được nó rồi. Bây giờ em em đâu có kiểm soát đựơc nó đâu, nên em chẳng định nghĩa được.
    Thứ 5: Chúc bác thành công nhé, em sẽ mừng bác theo đám cưới đời sống mới. Còn bác cho em uống rượu theo đám cưới đời sống cũ nhé, chứ đời sống mới lấy gì mà nhắm.
  10. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Anh có chơi xấu đâu, topic vừa được post lên thì anh đã báo cho em rồi đó chứ. Tặng em bông hồng
    Việc em từ chối chứng tỏ rằng học thuật của em chưa hoàn toàn tương thích với học thuật của anh rồi, chắc tại em và anh chưa tìm hiểu nhau nhiều nên chưa hiểu học thuật nhau thôi(ai muốn tìm hiểu học thuật là gì thì vào topic http://www.ttvnol.com/forum/t_213548/?0.7066312 mà tìm hiểu nhé)
    Thế còn kêu gọi mọi người ủng hộ là để ta công khai minh bạch, ngày xưa các cụ "cưa" nhau cũng phải thông qua cán bộ lớp và đoàn đó.
    Ok, xét về lý luận mà nói, mọi chân lý cần phải có thời gian kiểm chứng, anh sẽ chứng minh cho em thấy vấn đề anh đề cập hoàn toàn nghiêm túc.
    Tình yêu dưới quan điểm học thuật là xem xét mọi khía cạnh tình yêu dưới góc độ học thuật, anh sẽ post ở dưới cho em xem nhé.
    Về vấn đề yêu trên góc độ y học thì lúc khác thảo luận sau em ạ, chắc cũng sắp đến rồi.
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm

Chia sẻ trang này