1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và học thuật(liều thuốc giảm Stress của box học thuật)

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi luuthuy, 03/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    1. Khác, for sure.
    2. Có thể.
    3. Cái này đặc biệt quan trọng, kiến thức ấy không chỉ đơn thuần là kiến thức thu thập, mà còn phải sáng tạo, mang dấu ấn cá nhân đậm nét. Càng sáng tạo càng ăn điểm.
    4. Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Anh ngồi học thuật buồn không ngáp
    Em vào post cái thế là yêu
    5. Bạn thấy topic đạt được mục đích chưa?
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã đặt câu hỏi, vậy ở đây cũng xin nêu đề nghị của tớ, có gì thì ta tranh luận tiếp. Các bài viết sau của tớ cũng sẽ có các câu hỏi, khi nào có từ 3 người trở lên trả lời câu hỏi của tớ thì tớ sẽ tiếp tục chủ đề của mình, còn cứ khi nào mà ko có đủ 3 người thì tớ dừng chủ đề.
    Trả lời câu một
    1.Mới học yêu và sau khi yêu nhiều mối tình có khác nhau nhiều.
    Theo quan điểm triết học thì có thể coi một mối tình là một lần nhân cách, hoàn cảnh, con người được phủ định. Như vậy một người mới yêu là bị phủ định một lần, yêu nhiều lần là phủ định nhiều lần. Sau mỗi lần phủ định con người trở về trạng thái cũ nhưng ở cấp độ cao hơn. Cấp độ cao hơn thế nào còn phụ thuộc vào phép phủ định ra sao.
    2. Thứ hai trên thực tế nó là một tình yêu ảo trên mạng, liệu nó có thể trở thành sự thực ko?
    Nó có thể thành sự thực ko thì chưa biết được. Xét trên quan điểm của tớ, trong vụ này tình yêu đã được kí thụât số hoá. Khoảng cách của tớ và em amazon đã được kéo lại gần hơn bao giờ hết. Nên có thể nói chúng tớ sẽ yêu nhau trên mạng, còn trên trong cuộc sống thật thì chưa thể được vì còn phải xem xét các yếu tố còn lại chưa thể kĩ thuật số được. Nhưng chủ trương của tớ là đánh chắc thắng chắc, cần thiết bay về TP HCM luôn.
    3. Thứ ba, bản chất của việc "cưa" là gi? "Cưa" có cần phải dùng các kiến thức đặc biệt ko?
    ?oCưa? là một quá trình hoạt động của học thụât. Gồm có các giai đoạn sau: Thu thập thông tin-Tổng hợp thông tin-Xử lý thông tin-Kết luận(hành động). Như vậy cả 4 giai đoạn đều là học thuật.Ngoài ra còn là quá trình liên tục phủ định của phủ định tính cách, tức là phải kết hợp hai nguồn học thuật lại với nhau, thông tin về hình dáng nàng(học thuật), tính tình nàng(học thuật)?. được xem xét tỉ mỉ đồng thời xem mình phải hành động thế nào(thay đổi học thuật của chính mình) để nàng thích.
    4. Thứ 4: Tình yêu đã được định nghĩa trong nhiều ngành khác nhau. Liệu có ai định nghĩa được vấn đề yêu là thế nào dưới quan điểm học thuật ko?
    Yêu là quá trình phủ định của phủ định hai trái tim, kết hợp hai nguồn học thuật để ra một tập hợp chung về học thuật.
    5 Thứ 5: Mong muốn của topic này là một liều thuốc xả sì trét của các bạn bên box học thuật sau khi phải tranh cãi những vấn đề nghiêm túc và "nhức đầu".
    Vấn đề này chắc cũng như ?oquả trứng và con gà? thôi các bạn ạ. CỐ gắng nhé.
    Câu hỏi tiếp theo để các bạn cùng thảo luận. Nhớ ở đây chỉ mang tính chất ngồi giải trí thôi, ai nói gì thì cứ nói nha.
    1.Chiến lược cưa theo các cậu phải như thế nào?
    2.Nghia vụ và quyền lợi của tình yêu ảo như thế nào?
    3. Tớ yêu thật, bây giờ muốn ?ocầm tay nàng đi dạo phố ? thì làm thế nào đây?
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 05/06/2003
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Câu 4 rất hay.
    Câu 5 đi thêm một thời gian nữa thì sẽ biết.
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  4. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
    ken khoái đúng câu này thôi , ken hiểu được nó và sai được nó như một thú vui , còn bạn và các bạn???
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
    tin mới chủ đề của chúng ta sang bên "thông báo" rồi , link nè
    http://www.ttvnol.com/forum/t_214192/
  5. yourss

    yourss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To bác Ken và Xan xan:
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
    ------------------------------------------------------------------------------------
    ken khoái đúng câu này thôi , ken hiểu được nó và sai được nó như một thú vui , còn bạn và các bạn???
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Em cũng rất ấn tượng câu này vì hơi hơi hiểu nó nhưng lại không có trải nghiệm thực sự, vậy nên hết sức tò mò.
    Theo như em hiểu là cần sống với sự tuyệt vọng, nhận biết nó, và hiểu nó,...chứ không phải chạy trốn nó. Nếu chạy trốn nó thì sẽ lâm vào bế tắc, nhưng nếu sống với nó, hiểu nó, quan sát nó, hiểu được tại sao mình tuyệt vọng, mình tuyệt vọng thế có hợp lý không ,.....thì sẽ tìm ra được giải pháp và lối thoát khôn ngoan....
    Nghĩa là dùng trí tuệ để quan sát trạng thái cảm tính của mình.
    Lý thuyết của em là thế,nhưng đến cái đoạn "đẹp như một bông hoa..." và "sai được nó như một thú vui" thì chịu hẳn, chả hiểu!!
    Xin hai bác Ken và Xan xan cho ý kiến!
  6. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    To ruou_tc
    Ngươi anh em an tâm, đợi khi nào chúng tớ..... thì tớ hứa sẽ cảm ơn cậu, sẽ có hẳn quà tặng nha,.... nhưng mà bằng kĩ thuật sô.
    Lúc khác gặp lại. Ai trả lời câu hỏi của tớ đi chứ.
    To ken,
    Chia buồn với cậu về cái topic
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  7. Ruou_tc

    Ruou_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa
    Cái này cũng giống giống nghệ thuật hưởng thụ cuộc sống của bác ken.
  8. Ruou_tc

    Ruou_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    1. Công đồn: Trinh sát thực địa, nắm được các quy luật hoạt động của địch quân, hệ thống phòng thủ. Gửi trinh sát, có thể cài cả điệp viên trong hàng ngũ địch. Nắm bắt đúng thời cơ tiến hành công đồn. Cẩn thận có chứơng ngại là cứu binh từ nơi khác đến.
    2. Dùng binh vận lôi kéo địch quân về phía ta. Dùng tình cảm, lợi ích lôi kéo địch quân. Địch quân muốn ra hàng thì ta cho hàng, đặt điều kiện thì ta thương thuyết để cho có lợi cho cả hai bên. Bảo vệ địch quân ra hàng, không để cho quân ta vì tình riêng mà gây tổn hại đến địch quân => khó có thể thuyết phục những kẻ còn lại.
    Nghĩa là nghĩa vụ của ta là đảm bảo quyền lợi cho người ta còn quyền lợi của ta thực chất là lấy đựơc đồn mà không phải nổ súng.
    3. Gặp trường hợp bất ngờ đụng độ địch quân. Chỉ huy phải tùy cách mà ứng phó, cái đó còn tuỳ thuộc vào cái gan của người chỉ huy. ( lúcnày quyết định tức khắc không có thời gian suy nghĩ): -Đánh ngay để bảo vệ đơn vị đồng thời tiêu diệt được địch quân. Điều này có thể dẫn tới hậu quả là toàn đơn vị hi sinh vì không biết rõ được thông tin của địch quân.
    -Yên lặng rút lui để bảo toàn lực lượng và bảo toàn sự bí mật đồng thời trinh sát nắm thông tin của địch và quay trở lại tấn công. Chến thuật chắc chắn nhưng mất nhiều thời gian,có thể mất thiên thời địa lợi.
    -Rút lui, đi đường khác, chờ thời cơ mới.
    Mấy cái này mới được học trong giờ quân sự, không biết có ứng dụng được không?
  9. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ờ, ken xài nó như một thú vui còn xanxan xài như một chữ ký
    nghe đồn thứ này gọi là thú đau thương
    câu này của Trinh Công Sơn đó
    chiến thuật của bác rượu - tui cần dài quá, áp dụng thực tiễn chưa vậy bác? nghiệm thu công trình chưa?

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

  10. Ruou_tc

    Ruou_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thử nghiệm được với mấy chai rượu rồi, mấy chai chưng trên tủ kiếng của gia phụ, kết quả thành công nên đặt tên là Rượu_thành công.

Chia sẻ trang này