1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và hôn nhân.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Small_Dragon_new, 24/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Small_Dragon_new

    Small_Dragon_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2001
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu và hôn nhân.

    Tình yêu và hôn nhân có gì khác nhau không nhỉ. Người ta yêu nhau thì nhiều nhưng lấy nhau vào thì lại ít yêu nhau hơn thì phải. Lúc yêu cái gì cũng ngọt ngào, còn khi lập gia đình thường là bị vỡ mộng. Chán quá nhỉ, giá mà cứ được yêu các nàng mãi mà không phải cưới thì hay biết mấy.


    Small Dragon
  2. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sống gần nhau mới biết cuộc sống không đơn giản, nhưng đó là tất yếu thôi! Đồ ...con trai, chỉ muốn yêu thôi mà không muốn lấy! Mà đã ai thèm lấy, cứ mơ hão...

    MeoMeo
  3. novice@

    novice@ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nè sao meomeo lại "chửi" người ta thậm tệ vậy ?
    Cái gì được cho là tất yếu vậy ?
    Cái mà Dragon cho là vỡ mộng tại vì khi yêu người ta không sống thật với bản thân, cả hai đều tỏ ra là mình là người "tốt", con trai thì tỏ ra gallant hơn, con gái thì tỏ ra là mình là người dịu dàng hơn... (và hàng chục chuyện "giả" khác nữa, liệt kê không hết), nhưng khi lấy nhau rồi thì lại chẳng làm như vậy nữa (vì là giả bộ mà đâu có phải là bản chất thật đâu mà kiên trì "đóng kịch" hoài được), vì vậy mới là... vỡ mộng.
    novice.
  4. mafia

    mafia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cac chi em oi,dung om ca nam the! Dan ong ho luon huong toi tuong lai,khi yeu dan ong luon de y xem nguoi fu nu cua minh ra sao,xem ho co the tro thanh 1 nguoi vo totbung,diu dang,dam dang trong tuong lai ko.Khi fat hien ra nguoi yeu cua minh ko dat duoc nhung yeu cau do thi tac nhien nguoi dan ong do fai suy nghi chu!
    MAFIA_Moscow
  5. trinhminhkhanh

    trinhminhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    to thi chi nghi don gian the nay. chi co nhung nguoi dan ong khong tot moi phai luong lu truoc van de tinh yeu va hon nhan khac nhau nhu the nao. tat nhien chuyen vo mong sau khi lap gia dinh cung co nhung to nghi khong nhieu. to noi the khong co y dinh " noi khay" bac small dragon dau nhe. mong bac dung Akay.
    to dong y voi y kien khi yeu nen song that long de khi cuoi nhau roi khong bi that vong. khi to yeu, to se tao dieu kien cho nguoi yeu hieu minh va nguoc lai boi khi cho di su chan thanh, ban se duoc dap tra lai nhu vay.
    theo to, tinh yeu hay hon nhan giong nhau ca thoi. tat ca phu thuoc vao ban than minh. chung ta phaqi luon biet lam cho tinh yeu tro nen moi me. dung lam cho no roi vao su nham chan. muon vay ban phai tim duoc su dong dieu, tim duoc dung nua cua minh. dieu nay khong the co duoc o nhung tinh yeu voi vang, yeu kieu moi...
    khi do to cho rang cac ban se rat hanh phuc khi duoc song cung nhau y chu. cuoc song gia dinh se tro thanh mot thien duong tuyet voi.

    camellia
  6. Small_Dragon_new

    Small_Dragon_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2001
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta ai cũng cho rằng tình yêu và hôn nhân phụ thuộc vào chính bản thân chúng ta. Nhưng có những cái vẫn xảy ra mà không phụ thuộc vào mình. Chẳng hạn bà mẹ chồng của bạn thật khó tính. Hay anh chồng của bạn không còn gallant và nhường nhịn như hồi còn đang yêu nữa. Phần lớn tình yêu của chúng ta hình thành từ khi chúng ta đang học đại học. Đó là thời kỳ lãng mạn và không ai nghĩ tới những khó khăn sau này. Công ăn việc làm, con cái, cha mẹ và những áp lực xã hội khác ... Tất cả những cái đó tạo thành một áp lực nặng nề với mỗi cặp vợ chồng trẻ. Tôi biết có nhiều đôi yêu nhau tới 10 năm mà không sống nổi với nhau quá 3 năm. Để hiểu được nhau thì thật sự 10 năm không phải là nhiều các bạn ạ. Điều mà tôi cho là rất cần thiết trong cuộc sống vợ chồng là sự thông cảm. Để gia đình hạnh phúc chắc ai cũng có thể nói được ( thế nên họ mới lấy nhau chứ ) nhưng để nó đi theo đúng những gì mình nghĩ thật khó. Đâu phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra suôn sẻ như thế. Tình yêu mà chúng ta có là một lâu đài xây bằng băng giá. Nó chỉ không tan khi tình yêu của chúng ta còn nồng nàn. Bản thân tôi không quan niệm người vợ phải là người toàn diện trên mọi phương diện. Nếu có vợ, tôi thích chọn những người phụ nữ có đức tính dịu dàng, chịu thương chịu khó và biết hy sinh cho chồng con. Tôi rất không thích những người phụ nữ có quá nhiều tham vọng. Người phụ nữ hoàn hảo là người phụ nữ coi gia đình là trên hết. Người phụ nữ có quá nhiều tham vọng khó có hạnh phúc trong cuộc sống gia đình....
    Tóm lại tớ chí muốn nói rằng nói thì thật dễ nhưng làm cho cái tổ ấm của mình nó thật sự hạnh phúc là cả một vấn đề lớn đấy. Chúc các bạn sớm lên xe hoa :)

    Small Dragon

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]