1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và khoảng cách - Những câu chuyện tình thú vị

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HoaSy_ButSat, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaSy_ButSat

    HoaSy_ButSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và khoảng cách - Những câu chuyện tình thú vị

    Em chào các bác. Các bác có tin là có tôn tại những mối tình mà khoảng cách rất xa mà người ta vẫn yêu nhau say đắm không. Nếu có xin mọi người hãy kể ra những ví dụ di. Tôi đang cần những lời khuyên tốt nhất. tôi có một người bạn gái ở Sài Gòn, cũng chẳng xa xôi gì lắm, nhưng sự thực thì chúng tôi gặp nhau rất ít, chủ yếu là qua mạng, qua mail, qua chat và qua thư từ bình thường nữa nhưng liệu xa như vậy tôi có nên duy trì mối tình của mình, mà không biết là bạn tôi làm những gì khi chúng tôi không liên lạc, không chat, không nói chuyện với nhau. Tôi cảm thấy rất khó xử. Vì nếu tôi bỏ cô ấy mà không phải như những gì tôi nghĩ thì tội cho cô ấy quá. Tôi đang rất cần những lời khuyên và các ví dụ để tôi có thêm nghị lực và quyết tâm. Chân thành cảm ơn mọi người.

    Vespa, Xe Hơi cổ, Thuyền Buồm hhee, những thú vui trên đời có gì bằng. TUYỆT THẬT!!!!!!!
  2. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.
    Chuyện khoảng cách trong tình yêu bây giờ chẳng còn là mới mẻ nữa rồi. bạn có thể đọc đuợc điều đó ở các topic trong các box trong mạng.
    Nếu bạn có tình yêu với người ta _ tình yêu đúng nghĩa ấy nhé_ thì hãy tin ở tình yêu đó. Các bạn còn may mắn vì còn được ở trong nước. sự đi lại cũng không quá khó khăn. Cô ấy có thể ra thăm bạn hoặc bạn có thể vào thăm cô ấy. Còn bao nhiêu người đi học xa , họ có người yêu ở nhà họ làm thế nào để thăm hỏi người ta nếu không qua e-mail, ko qua chat, không qua những lá thư . Họ chỉ đuợc gặp nhau 1 lần / năm thôi đó bạn ạ. Họ không biết nhớ chăng? Họ không suy nghĩ chăng?
    Có chứ, rất nhiều nữa là khác...
    Bạn có thấy bây giờ người ta yêu nhau rất nhanh không, và kéo theo nó là cái gì cũng nhanh..cho nhanh, nhận nhanh. Cưới nhanh và chia tay cũng nhanh. Với những lí do rất đơn giản : chúng ta không hợp nhau. . Và lí do sâu xa thì bạn biết, tôi biết , mọi người đều biết cả. Xã hội nói nhiều , báo chí nói không ít và trên mạng ttvn này thì lại càng không hề ít chút nào nếu không muốn nói là rất nhiều.
    Tôi nghĩ rằng - với cuộc sống như thế muốn có sự bền vững trong tình cảm người ta cần fải thử thách qua thời gian. Có lẽ vì thế mà cần fải có sự LÂU CHẬM cho 1 mối tình muốn có kết thúc tốt đẹp.
    Tôi cũng là người cùng cảnh với bạn, bạn tôi ở VN còn tôi thì ở xa. Chúng tôi chỉ còn biết động viên nhau qua những trang thư, qua những dòng chat thôi vì không thể làm gì hơn được. Tôi cũng thương người ta và thương cả mình nữa, những lúc buồn nhất, chán nhất, nhớ người ta nhất tôi luôn tự nói với mình như vậy..và tôi biết ở nơi xa đó, người ta cũng đang có ý nghĩ giống tôi. Người ta vẫn đang cố gắng làm việc, vui chơi, suy nghĩ nhưng trong tất cả tôi luôn có ở bên cạnh dù chưa bao giờ tôi xuất hiện đi cạnh người ta.
    Bạn dừng nghĩ quá nhiều về chuyện giữ hay không giữ lại tình cảm ấy. Chỉ cần bạn có suy nghĩ ấy thôi người ta sẽ nghĩ là bạn không tin cô ấy. Mà đã không tin thì sao có thể yêu được khi cách nhau 1 khoảng địa lí rộng dài thế.
    Hãy cứ yêu và tin đi...cuộc sống rất công bằng mà.
    Chỉ khi nào bạn yêu 1 người khác, bạn không vượt qua được khoảng cách không gian và thời gian. Bạn không thắng được sự cô đơn của bản thân, bạn không muốn ngồi nhà vào tối thứ 6, thứ 7 khi mà người ta đi chơi có đôi có cặp...Túm lại là khi tình cảm của bạn dành cho cô ấy vơi dần đi thì tôi khuyên bạn chia tay để giữ cho mình 1 kỉ niệm đẹp.
    Chúc bạn hạnh phúc.
    [​IMG]
    Cho dù cuộc sống có thế nào thì tôi cũng vẫn đi.
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chào bạn ! Chủ đề tình yêu và khoảng cách bạn hẵy vào topic tình yêu xa cách có đợi được không để tham khảo nhé . Tôi lock đây
    Better late than never
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này