1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và khoảng cách

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nepenthe, 26/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và khoảng cách

    Anh và tôi là bạn đồng nghiệp từ khá lâu rồi. Vì công việc đòi hỏi có tính sáng tạo cao, nên với khả năng của anh, anh đã được 1 công ty tại Thuỵ Điển mời đi làm với hợp đồng tối thiểu 3 năm. Tôi rất mừng cho anh trong thành công của nghề nghiệp. Nhưng ngược lại, tôi cũng thấy hơi buồn một chút. Khoảng thời gian 3 năm không hề ngắn, hơn thế nữa tuổi của chúng tôi cũng khá nhiều rồi.
    Trong thời gian là đồng nghiệp, cá nhân tôi rất ngưỡng mộ tính trách nhiệm, kỷ luật của anh trong công việc. Cách anh sống với bạn bè, đồng nghiệp luôn là hết lòng và chân thành nhất.
    Tôi có hẹn với anh rằng, sau 1 năm đi làm, anh có thể xin về phép và tổ chức cưới. Sau đó anh tiếp tục công tác đến hết nhiệm kỳ.
    Đã có anh/chị nào ở trường hợp của tôi, xin cho tôi biết cách mà các anh/chị xử lý khéo chuyện này. Tôi rất muốn anh được đi sớm để hoàn thành mong ước của anh. Ngược lại tôi vẫn thấy lo lắng vì khoảng cách xa xôi, ....rồi lại phải bắt đầu lại mọi thứ; thật sự với tuổi sát 30 của tôi thì rất mệt mỏi.
    Xin cảm ơn các anh chị đã đọc và cho tôi lời khuyên!
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hợp đồng của anh ấy tối thiểu là 3 năm? Nếu đúng thì cũng dễ hiểu thôi, vì những công việc đòi hỏi khả năng sáng tạo cao thì các nước phát triển họ rất cần người.
    Sau 3 năm, anh ấy có thể nhận được lời đề nghị làm thêm 3 năm nữa đấy. Và.......2 lần 3 năm có thể là 1 thời gian đủ dài để anh ấy - cùng công ty bên đó nảy sinh ý nghĩ: hay là nhập quốc tịch Thụy Điển luôn cho anh ấy.
    Còn bạn, bạn chẳng thể chờ đợi hết 3 năm này rồi đến 3 năm khác.
    Vậy, làm theo dự định của bạn là chờ anh ấy ổn định công việc bên đó rồi kết hôn. Đó là 1 giải pháp hay. Tuy nhiên, không nên cưới xong rồi mà bạn vẫn ở VN. Sự xa cách có thể sẽ làm 2 bạn dù đã kết hôn rồi, nhưng cũng có thể nảy sinh những rạn nứt về tình cảm.
    Mình cũng có nhiều người bạn đi ra nước ngoài học và làm việc. Họ đều cưới rồi tìm cách đưa vợ sang, tìm việc cho vợ bên đó. Sinh con bên đó luôn, lớn chút thì gửi về ông bà trông hộ. Nhưng mấy người bạn của mình ở Bỉ và Nhật. Còn luật Thụy điển thì mình không rõ. Bạn thử tham khảo luật pháp Thụy điển xem họ có chấp nhận việc lao động nước ngoài mang cả vợ con theo không?
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Đọc bài bạn tôi chỉ thấy chi tiết "2 ng là đồng nghiệp đã lâu", "anh ấy có hợp đồng 3 năm", "tuổi tôi rất sát 30" mà không thấy chi tiết "chúng tôi rất yêu nhau" hay "anh ấy hứa với tôi là bla bla".
    Giữa 2 người có quan hệ yêu đương gì không hay chỉ là...định lấy nhau?
    Tôi hỏi vậy là vì điểm số 2/, mời bạn đọc.
    2/ Ông nào thương người yêu mình thì đã tự đề nghị đưa cô này theo cùng, dù có c việc hay ở nhà anh này nuôi. Tôi không thấy bạn kể về điều này. Hay anh này không yêu bạn, chẳng qua là nếu ở VN thì lấy đại cho có vợ? Mời bạn xem lại và trả lời câu hỏi ở điểm 1/.
    3/ 30 tuổi có thể được xem là hơi lớn tuổi nếu chưa lập gia đình trong xã hội VN. Nhưng tuổi nào thì cũng là không phù hợp khi ly dị. Vậy bạn nên cân nhắc xem có nên "vội" (xem lại 1/ và 2/) để rồi lại xôi hỏng bỏng không hay không.
    4/ Vợ chồng lấy nhau nên ở cạnh nhau liên tục ít nhất 3 năm sau khi cưới. Đó mới là hôn nhân thực chất và khoảng thời gian đó là để 2 ng học cách chung sống với nhau (tìm ra giải pháp cho những xung đột). Còn cái đám tiệc ăn uống hay chữ ký trong bản đăng ký kết hôn chỉ mang giá trị hình thức và giá trị pháp lý mà thôi.
    Hôn nhân thực chất mới quan trọng, hôn nhân pháp lý chỉ là điều cần thiết mà thôi.
    được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 26/05/2010
  4. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì mấy núi mấy sông cũng phải vượt qua chứ nhỉ , ngoại trừ trường hợp pháp luật ko cho phép hay là chiến tranh xảy ra .
    Đợi 3 năm ở tuổi này là mạo hiểm quá.
    Cách giải quyết là : em đi với anh , hoặc anh ở lại với em . Đói mấy , khổ mấy thì chúng mình vẫn cứ dính vào nhau

    Được longtrang sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 26/05/2010
  5. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành tới lời khuyên của các anh chị tại ttvnonline.com.
    Nói sơ qua một chút về chúng tôi thế này: anh 35 tuổi, còn tôi gần 30. Về chuyện tình cảm, tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng vì tôi là con một, mẹ tôi là người có bệnh nan y phải điều trị hàng tuần tại viện. Việc mẹ tôi ra đi lúc nào bản thân gia đình chúng tôi cũng không rõ. Vì vậy khi anh đặt vấn đề là anh đi và sẽ bảo lãnh tôi sang đó theo diện gia đình, nhưng tôi lại không thể đi được. Chúng tôi có mối quan hệ nghiêm túc dựa trên tình cảm, sau một thời gian dài là bạn bè, rồi tìm hiểu kỹ chúng tôi mới quyết định tiến đến hôn nhân. Tôi lại chưa được tuổi (về âm lịch) nên tôi cung e ngại việc cưới xin.
    Việc đề nghị cưới sau 1 năm anh đi làm là từ phía anh. Đã có lúc anh đề nghị đăng ký kết hôn trước, sau này tổ chức cưới sau để nếu anh làm giấy tờ hợp pháp được, chúng tôi có thể cùng sang đó làm việc.
    Vấn đề tôi đang cân nhắc là có cần thiết phải cưới vào lúc này không? Và việc chờ anh 3 năm - 5 năm .... có là quá phiêu lưu không?
    Tôi không vội lập gia đình, nên việc này khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều về cách giải quyết. Rất mong các anh chị cho tôi lời khuyên vào lúc này, tôi xin chân thành cảm ơn!
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đỏ: Tóm lại là tự tâm bạn thì bạn cũng có ưng lấy chồng (ký giấy hay sống chung) lúc này đâu.
    Vàng: Bạn kể vậy + phần chữ đỏ thì tôi lại phải suy ra rằng bạn cũng chỉ muốn lập gia đình cho có, chứ còn cũng có phải là vì mối quan hệ chín mùi rồi đâu. Thường người ta nói là khi gặp nhau ngày 5-7 bận mà vẫn cứ còn nhớ nhau, muốn được có thêm tgian bên nhau thì hẵng cưới. Bạn thì đâu có ở trong TH đó.
    Lòng bạn chưa muốn cưới thì đừng cưới. Còn chuyện sờ sợ rằng lỡ hụt con cá này thì không biết có con nào to hơn trong tương lai không (bạn tầm 30t, anh kia tầm 35t, chia xa tầm 3-5 năm) nên phân vân thì...không đáng đâu bạn ạ. Mình chưa muốn cưới thì đừng có cưới, cứ ở vậy mà chăm mẹ đi!
    Vậy nhe bạn.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nếu không cưới, bạn chủ Topic có thể mất anh chàng này đấy. Có thể với bạn việc chia tay anh chàng này cũng chả có gì quan trọng, nên tuỳ bạn suy nghĩ thôi.
    Còn về 2 lý do dẫn đến việc bạn chưa muốn cưới:
    1. Nếu bạn tâm sự với mẹ bạn chuyện này, tôi tin đến 99% rằng mẹ bạn sẽ thúc giục bạn bỏ mẹ mà theo anh chàng ấy. Con gái có thì - và các bà mẹ già đều lo lắng và sốt ruột về điều đó hơn là lo lắng cho sức khoẻ của chính bản thân mẹ. Chăm sóc được mẹ ốm, nhưng lại làm mẹ lo lắng đến phát ốm vì tình hình gia đình của con gái, thì đó là bất hiếu, chứ không phải là hiếu thảo đâu. Mình tin là bạn đủ già dặn để hiểu điều đó.
    2. Về chuyện chưa được tuổi: Thực ra chuyện chưa được tuổi thì sẽ gây trở ngại cho cuộc sống gia đình là có thật. Nhưng có cách khắc phục chuyện này, kể cả bạn cưới vào năm kim lâu cũng chả ảnh hưởng gì cả. Bạn cứ post ngày giờ sinh của bạn và anh kia lên diễn đàn, sẽ có người vào tư vấn cho bạn cách tránh hạn xấu.
  8. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã ra mắt nhà anh chàng này chưa? Thái độ của bố mẹ anh ấy với bạn và với việc kết hôn rồi xa nhau như thế nào? Nếu có sự ủng hộ của bố mẹ, lấy nhau xong rồi xa 1 năm cũng không phải là thảm họa
  9. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    @Anxiety: cảm ơn anh/chị đã góp ý cho tôi. Tôi không muốn cưới cũng vì chuyện riêng. Nếu không vì nghiêm túc hay mối quan hệ chín muồi, tôi cũng chẳng phải viết ra bài này. Cá nhân tôi thì đang nghĩ rằng anh/chị có ý cười cợt trên suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn vì tôi, mà anh ấy phải lựa chọn lấy công việc tại Việt Nam. Dù sao tôi cũng rất cảm ơn anh/chị đã góp ý cho tôi.
    @onamiowada: cảm ơn anh/chị đã góp ý chân thành. Nói như thế nào nhỉ, chúng tôi yêu nhau vào đúng 1 thời điểm chẳng hề phù hợp chút nào. Vì vậy tôi lại càng không thể nói chuyện này với mẹ tôi được, chắc anh cũng hiểu? Tôi hoàn toàn đồng ý rằng cưới xin sẽ có cách, nếu muốn.
    Thật sự là tôi cũng đang rất nghĩ ngợi. Gia đình anh muốn chúng tôi cưới, nhưng cưới rồi lại về nhà anh ở, như thế...tôi thấy có lỗi với mẹ tôi.
    Hạnh phúc đôi khi rất mong manh. Có lẽ cứ nên để mọi thứ trôi đi như nó vốn thế??
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nếu mệt mỏi với những toan tính quá, bạn nên nghỉ ngơi không nghĩ đến chuyện này trong vài ngày. Như thế là để tránh tính toán quá hoá ra tính quẩn.
    Nhưng chuyện này không nên buông xuôi, trừ phi bạn định sống độc thân suốt đời.
    Anh bạn trai của bạn cũng đang chờ 1 câu trả lời dứt khoát. Anh ấy cũng nhiều tuổi rồi, bạn tính thế nào thì cũng nên dứt khoát 1 câu với anh ấy, để anh ấy còn biết đường mà liệu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này