1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và khoảng cách

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nepenthe, 26/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Việc tôi có cười hay không là do quan niệm riêng của tôi, còn tôi thì không cười cợt bạn làm gì. (Bạn chắc hiểu sự khác nhau giữa "cười" và "cười cợt"?)
    Tôi không hề nói rằng bạn không nghiêm túc (đừng nghĩ không yêu mà xem xét việc hôn nhân là không nghiêm túc - bài đầu bạn cung cấp không đầy đủ nên tôi tưởng không có tình yêu ở đây) nhưng theo nhận định của tôi (người ngoài) thì mqh không ở trạng thái chín muồi.
    Bạn ạ, chín muồi là khi tự dưng ta nhất định lấy nhau, kệ cho có việc gì đi nữa, còn TH của bạn là bây-giờ-mà-không-cưới-là-phần-trăm-lỡ-lỡ-sẽ-rất-cao. Tức là, xét theo 1 nghĩa nào đó, mqh này đã hơn bị "chín quá". Bạn biết rất nhiều cặp mà đến thời điểm chuẩn mà không cưới, lố thêm 1 chút thời gian là thành ra bỏ nhau, quen và lấy ng khác mất còn gì.
    Chăm sóc mẹ thì bạn biết chắc là bạn đc gì, nên tự tâm bạn thấy sự việc nó rõ ràng. Chưa lấy anh này (năm nay hay 1 năm nữa) thì bạn còn thấy mù mờ, cho nên bạn phân vân k biết thế nào. Tôi khuyên là khuyên bạn làm cái gì mà bạn chắc cú ấy, biết trc kquả cho nó an tâm.
    À, nhắc thêm bạn câu này nữa: Thông thường con ng thường hối tiếc vì những gì mình không làm hơn là những gì mình đã làm.
    Với lại, có khi bạn nên cầm TH này sang box Hạnh phúc gia đình mà hỏi để có các cặp lấy nhau và xa nhau tgian ban đầu vào đóng góp ý kiến cho phong phú để bạn tiện tham khảo.
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Hạnh phúc là được yêu . Khi yêu thì lấy niềm tin vào tình yêu mà nuôi dưỡng cái hạnh phúc ấy .
    Cứ tin và yêu đi , cho đến chừng nào (nếu chẳng may vì một lý do nào đấy ) hai người không tác hợp được với nhau thì khi đó thay đổi niềm tin cũng chưa muộn . Miễn là luôn tự chủ và nhận thức được mặt trái và mặt phải của một vấn đề cũng như cuộc sống . Hạnh phúc chỉ là những khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc sống hãy tận hưởng hết mà không suy nghĩ . Đã yêu thật lòng thì không hối tiếc niềm tin của mình , kể cả khi xấu nhất là hai người chia tay . Vì tình yêu không phải là điều duy nhất mang đến hạnh phúc . Mà hạnh phúc nhiều khi đơn giản như là việc mang đến những điều tốt đẹp cho người thân trong gia đình hay bạn bè .......
    Đời người vốn đã ngắn , một năm hay ba năm thì lại càng chẳng thấm tháp gì so với một người đã sống đến 30 tuổi hay hơn thế nữa . Vì thế hãy cứ gửi gắm tình cảm vào anh ấy và để anh ấy đi . Hãy cứ tin rằng cây ba lần thay lá là anh ấy về với bạn . Dù có thế nào đi chăng nữa thì bây giờ em vẫn còn mẹ già đang cần em chăm sóc và chia sẻ tình cảm cũng như thời gian .
    Thưòng thì một người có trách nhiệm với công việc thì cũng sẽ có trách nhiệm với chính mình và xã hội . Hy vọng cậu giai của em không nằm ngoài quy luật đó .
    Chính vì câu ta sống có trách nhiệm và nhiệt tình với công việc cũng như xã hội như em đã tả nên có lẽ đến giờ cậu ta cũng như em chưa kịp xây cho mình một tổ ấm .
    Nếu muốn cậu ta đi sớm và hoàn thành mong ước của cậu ấy thì nên tin cậu ấy và để cậu ấy đi .
    Em nói đi thì cũng phải nghĩ lại . Chỉ có hai cách : Nuôi tiếp tình cảm vào cậu ấy hoặc nói lời chia tay .
    Cách nào tồi tệ hơn cho cả hai người trong thời điểm này thì em biết rồi đó .
    Hãy sống và yêu như cái chữ ký của em ít ra là trong thời điểm này .
  3. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Đạp, dẫm lên khoảng cách mà yêu bạn chủ thớt ạh ( mặc dù hơi khó ) Đã yêu là phải mắu, phải hết mình thì sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không hối tiếc.
    Đề nghị đồng chí Anxiety đừng có bới móc tìm vết nữa nhé, đồng chí tư vấn, khuyên bảo thì cứ thẳng thừng mà nói mà viết, Chứ cứ pết vàng pết đỏ rồi thuyết ===> chán lắm rồi
  4. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh/chị đã động viên tôi/chúng tôi rất nhiều. Tôi rất mừng cho anh ấy, khi anh ấy đã có thể phát triển công việc, niềm đam mê của anh ấy tại một nơi làm việc lý tưởng. Vì vậy tôi thật sự mong muốn anh ấy được đi sớm.
    Chúng tôi cùng thống nhất sẽ để hai gia đình có 1 buổi nói chuyện chính thức. Sau 01 năm công tác, anh ấy sẽ về và tổ chức một buổi party nho nhỏ để chúng tôi hợp thức chuyện tình cảm. Có thể trong 1 năm đó, cái gì xấu nhất sẽ xảy ra, hoặc trong 1 năm đó cái gì là đẹp nhất sẽ chờ chúng tôi.
    Một lần nữa xin cảm ơn các anh/chị đã có lời khuyên cho tôi! Chúc các anh chị luôn hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống!
  5. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tình cảnh của bạn rõ ràng là vô cùng khó khăn.
    1 bên là mẹ, 1 bên là tình cảm, 1 bên là sự chờ đợi như vậy.
    Thực tế thì bạn hơi cầu toàn 1 tí, giờ bạn đã 30 tuổi, theo tôi không nên thử thách nữa bạn à.
    Tốt nhất là nên tổ chức cưới trước khi đi hoặc đăng ký kết hôn.
    Thực tế tôi thấy 1 tình cảm rất nghiêm túc trong những điều bạn nói, người đàn ông trước khi đi đâu đó yêu cầu được cưới 1 cô gái rõ ràng là vô cùng nghiêm túc với tình cảm của mình.
    Bạn lại thể hiện là 1 người cũng rất biết nghĩ cho anh ta, và có chăng là bạn có 1 chút hi sinh trong tiềm thức.
    Tóm lại đôi của bạn không nên duyên thì phí, tình cảm 2 người đạt đến mức này, quả hiểm có.
    Đó là 1 mức trên tình yêu khá nhiều rồi đấy bạn à, không cưới hoặc đăng ký sớm thật để 1 phần rủi ro thôi cũng tiếc lắm.
    Về mẹ của bạn đó là đau đầu, sau khi cưới có thể bạn ở lại chăm sóc mẹ 1 thời gian rồi nhanh chóng mà làm việc cho nó hiệu quả sang với chồng.
    Nếu cưới hoặc chí ít thì đăng ký kết hôn.
  6. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã comment.
    Chúng tôi quyết định sẽ giữ im lặng với 2 gia đình, để tránh việc gây shock cho cả 2 bên. Bố mẹ chúng tôi đều nhiều tuổi, hiện giờ việc công bố kết quả tình yêu sẽ không phù hợp, nhất là đề nghị cưới quá gấp trước ngày anh đi nước ngoài. Vì vậy chúng tôi đã đăng ký trước, và sẽ báo lại sự việc này muộn 01 năm.
    Đây đúng là việc làm liều nhất của tôi từ trước đến giờ, nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vì điều đó.
    Phiền Ban quản trị box Tư vấn tình yêu close topic giúp tôi, xin cảm ơn!
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Khoá topic với lý do: Theo yêu cầu. Chúc hai người hạnh phúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này