1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và kỷ niệm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lenhhoxung2012, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và kỷ niệm.

    T à, C vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh đã làm thay đổi mối quan hệ của chúng mình. Thế mà đã được hơn 2năm kể từ ngày C ngỏ lời với T. Tối hôm đấy, C qua rủ T đi chơi, nói là đi chơi cho nó hợp mốt chứ thực ra cũng chỉ là qua nhà bọn bạn bè chứ đã bao giờ C&T dám đi chơi riêng đâu, mà đối với C thì đi đâu, làm gì chỉ cần có T là đủ rồi. Hôm đó mình qua nhà L vừa đúng lúc nhà L ăn cơm xong, T vào giúp L dọn dẹp còn C thì ngồi uống nước cùng bố mẹ L. Nhìn cảnh T và L vừa dọn, vừa nói chuyện vui vẻ C thấy hạnh phúc lắm, nhưng không biết lúc đó T và L nói chuyện gì mà thỉnh thoảng lại quay ra nhìn C cười. C thì quá quen với chuyện của con gái nên cũng ''''chẳng dám'''' tò mò. Ngồi chơi nói chuyện một lúc rồi hai dúa xin phép về, C thấy bố mẹ L lại nhấm nháy trêu hai đứa C cũng chỉ biết cười trừ thôi vì đã từ lâu rồi, không chỉ có gđ L mà kể cả nhà C và nhà T đều tưởng chúng mình có vấn đề. hihi, thực ra thì đúng là C có vấn đề từ lâu rồi nhưng không dám nói gì với T. CŨng tại vì hai đứa đã quen coi nhau là bạn thân từ lâu và cũng còn tại vì T đã quyết tâm rồi, T đã quyết tâm đi du học thế nên C không muốn chuyện này ảnh hưởng tới T, nhất là giai đoạn cuối cùng này, khi mà T đã phải vượt qua bao cuộc phỏng vấn.
    Thế nhưng sau khi ra khỏi nhà L, C linh cảm có chuyện gì đó đang diễn ra.. và khi C định quay xe về thì T lại nói là chưa muốn về. Thế là hai đứa lại lang thang, làm một vòng lượn hồ truyền thống. Mặc dù khi lên đến Dốc Yên Phụ đã gần 10h nhưng T vãn muốn đi tiếp, mà T nhớ ko bình thường mà không có chuyện gì đặc biệt bao giờ C cũng đưa T về nhà trước 10h(nói là để tạo lòng tin nơi phụ huynh). Và khi lên trên đê bất ngờ T hỏi C, một câu hỏi mà đến bây giờ C vẫn còn băn khoăn về ý nghĩa của nó...

    Được lenhhoxung2012 sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 08/08/2003
  2. trai_tim_ngot_ngao

    trai_tim_ngot_ngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hay lắm lenhhoxung a`! T hỏi C gì thế? hồi hộp chít đi được mau post tiếp nha. uhhhhhhhhhh choaaaaaa
    nếu ngày mai anh thuộc về kẻ khác
    em mỉm cười định mệnh phải ko anh ?
  3. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vừa lên đến đê, khi mà C linh cảm có chuyện gì đó đang sẩy ra mà C không kiểm soát được thì T kể cho C nghe, lúc ở nhà L, L bảo D&L chắc chắn rằng C có chuyện gì đó đang dấu T. Và "T thực sự muốn nghe tình cảm thật của C". Lúc đó C nghe như tim mình ngừng đập, sung sướng một cách bất ngờ xâm chiếm toàn bộ con người C. T biết không, C đã đợi một cơ hội để có thể bầy tỏ tình cảm của C với T, và C đã phải kiềm chế rất nhiều, thực sự C đã muốn dấu đi tình cảm của C với T vì C biết ngày mà T đi chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, C đã từng chứng kiến bao nhiêu người ra đi để lại người mình yêu ở lại với lời hẹn thề dang dở và C đã không muốn chuyện của mình lại kết thúc như thế: những lời hứa hẹn rồi sau đó là quãn thời gian mệt mỏi trong đợi chờ. Thế nên C đã cố kìm nén cảm xúc của mình. Đột ngột T lại hỏi thẳng C, T đã tạo cho C một cơ hội mà đến cả nằm mơ C cũng chưa nghĩ đến. C vãn luôn cố tìm cho mình một lý do, một hoàn cảnh, một cơ hội để thổ lộ với T, bỗng nhiên cơ hội đó đến một cách bất ngờ, đến như từ trên trời rơi xuống làm cho một người luôn ước ao có nó bỗng trở nên cảm thấy thụ động như một cái máy. C cũng chẳng biết mình đã nói gì với T, mình đã đi qua bao nhiêu đường phố nữa, chỉ biết khi mà ''tỉnh lại'' nhìn đòng hồ thì đã gần 12h, C vội phóng như bay về nhà T, cả hai đứa đều sợ phải đứng ngoài cửa. Thế mà về gần đến nhà T, T còn nói là muốn đi tiếp, T nói nếu C cản thì T sẽ huỷ kế hoạch và không đi học nữa. T biết không, T đã làm C xúc động lắm, C biết đi du học là mục đích quan trọng mà T đã phấn đấu gần 2năm và C cũng biết với một người ''''trọng lý trí hơn tình cảm" như Tthì chuyện mà T bỏ dở kế hoạch là hoang tưỏng nhưng C vãn hạnh phuc lắm. Lần đầu tiên C thấy T tỏ ra quan trọng chuyện tình cảm trong suốt gần 8năm mình chơi với nhau.
    Đến bây giờ C vẫn không hiểu được ý nghĩa câu hỏi của T lúc đó, T mượn L,D để cho C một cơ hội hay thực sự T không cảm thấy gì qua những hành động gần đây của C nên mới hỏi thế?? T thục sự muốn nghe và chia sẻ với C hay chỉ muốn thăm dò tình cảm của C????
    C ra về với cảm giác chiến thắng, người như đi trên mây. Cả tối hôm đó C không ngủ được mà chỉ nằm nghĩ lại những lời ngọt ngào mà mình đã nói với nhau trong cả quãng đường. C thiếp đi trong niềm hạnh phúc mà không biết rằng những khó khăn mới đang chờ đón C ở phía trước.....
  4. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    [Hiện tại]
    T à, C mới nhận được mail của T buổi tối, chẳn hiểu tại sao bây giờ C lại cảm thấy dửng dưng mỗi khi đọc mail của T, chỉ là vài dòng thông báo, nhạt..., chẳng có chút tình cảm gì là của người con gái gửi cho người mình yêu cả. Tại sao lại thế?? Mình đã ''trao đổi''(một cách nói ý nhị khi hai chúng mình tranh cãi một vấn đề gì đó) với nhâu rất nhiều lần về chuyện mail rồi đúng không?? Hôm nay T thông báo cho C biết ''anh Định ra ngoài này và đã vào thăm nhà T, bây giờ thì anh ấy đang ở Hạ Long và có lẽ sẽ vào SG luôn''. C thấy có chút gì đó nghẹn ngào mà không nói ra được, có thể đó là cảm giác ghen tỵ với một người mà T đã coi là chỗ dựa trong gần 2năm sống nơi xứ người,có thể đó là một câu tự hỏi liệu T có quan tâm giờ này C đang làm gì không? có thể đó là cảm giác thất vọng vì chẳng thấy T nói là gửi gì cho C cả. T nhớ không, từ khi T đi, chưa một lần nào có người đi mà C lại chẳng gửi gì cho T cả, có khi chỉ là một cái thiệp nói lên tình cảm của C, có khi là quyển sách, hay cũng có khi là cả bịch ômai.. C biết một chút đó thôi sẽ giúp T đỡ "lạnh".. Và C cũng chỉ hy vọng T sẽ gửi cho C một cái thiệp ghi vội vàng, một bức thư giang dở.. nhưng hy vọng nhiều làm gì rồi để thất vọng càng lớn...
    C đọc mail của T rồi ra khỏi lớp học mà chẳng biết mình nên đi đâu. Trời HN hôm nay có chút mưa tự nhiên làm C nảy ra ý định đi lang thang một vòng. Đã lâu rồi C không đi một mình, C sợ những kỷ niệm bởi vì trên cả cái thành phó nhỏ bé này thì làm gì còn chỡ nào chưa lưu hình ảnh của T... Đây là con đường mà trước khi T đi, T và C đã đội mưa đi, T còn nhớ không, hôm đó C doạ là sẽ bắt cóc T đi một vài ngày để cho lỡ chuyến bay, bắt bố mẹ T phải hứa cho T ở nhà.... Đúng là một suy nghĩ của một thằng trẻ con trong tình yêu.. Đoạn trên chính là nơi T học ôn TA, hình như là nhà cô giáo Đức, nơi mà cứ một tuần 3 buổi C lại ngồi thi gan cùng bọn muỗi để đợi đón T..
    Và C chợt nhớ đến câu chuyện "con ngựa sắt" mà bạn T gán cho C, cũng chẳng nhớ tại sao và bắt đầu từ khi nào C và T gắn bó với nhau. Có thể do hai đứa gần nhà nhau rồi hay rủ nhau đi cùng hay cũng tại vì trong nhóm chỉ còn lẻ loi hai đứa nên tự nhiên thành một cặp nữa. Gần như T đi đâu đều do C làm tài xế. T đi sinh nhật bạn, C đưa đi. T đi ăn liên hoan, C đưa đi. T đến nhà bạn phá cỗ trung thu, cũng là C đưa đi..v..v... Và cũng chẳng hiểu từ lúc nào bạn bè của T bắt đầu gọi C là con ngựa sắt của T..
    Tự nhiên C nhớ T qua, thèm được làm "ngựa sắt'' cho T quá.. làm sao bây giờ????
  5. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hichic! hay nhưng mà buồn thấy mồ.miss you , miss you mà you đâu có hiểu lòng tôi. thời gian làm cho con người ta thay đổi ?
    i trust and love you
  6. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    chuyển chủ đề: cảm ơn các bạn đã vào Box của mình, vừa rồi mình hơi căng thẳng nên chẳng muốn post bài. Để thây đổi không khí mình sẽ lần lượt đưa lên đây những email nóng hổi khi hai người xa nhau để mọi người có thể hình dung ra tình cảnh của người ở nhà
    [marquee]
    ngay hom qua nhu trong giac mo..bao xa cach cung nhu mot chop mat
    [/marquee]
  7. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    16/9/2003.
    Thế là hết, hết những dằn vặt, những lo âu và cả những hờn ghen trách móc. Mình đã chia tay nhau thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức đau đớn lúc nào C cũng không hay nữa. C không dám ngồi lâu một mình, hình dung tiếp con đường phía trước sẽ không có T đi cùng.. Nhưng cuộc đời là thế, chẳng ai có thể biết phía trước mình sẽ như thế nào, có tốt đẹp hơn không nếu biết trước tương lai thì sẽ chẳng có hiện tại phải không???
    Mình đã đi được quá nửa con đường, hơn 2 năm xa nhau với bao vất vả với bao sự mệt mỏi vì đợi chờ, vì hờn ghen oán trách. Chẳng biết giữa T va C ai đúng ai sai nhưng cả hai đã chọn con đường riêng cho mình mà không cần phải nắm tay nhau nữa> Cả T và C đều là những người bướng bỉnh nhưng trong tình yêu chỉ có chỗ cho lòng khoan dung, độ lượng, sự sẻ chia và thông cảm và kết cục tất yếu đã đến mặc dù trong thâm tâm chúng ta không hề mong đợi. Vẫn biết trong lòng vẫn còn yêu T nhưng C cũng không thể không nói lời chia tay. Chẳng biết giữa C và T, người ra đi và kẻ ở lại, ai là người mệt mỏi hơn, ai là người cần nhiều sự thông cảm, sẻ chia hơn.. C thì luôn trách T là không coi trọng C bằng công việc nhưng C quên mất mục đích mà T sang đó để làm gì. Còn T thì chẳng cần biết đến những suy nghĩ của C mà chỉ muốn làm theo ý mình.
    Có lẽ chỉ cần nhẫn nại hơn, thông cảm và chia sẻ với nhau thêm một chút nữa thôi....
    T biết không, lúc nói chuyện với T C vẫn rất tỉnh táo nhưng khi K gọi điện, lúc mà C báo với K tin của Chúng mình C đã không kìm được nước mắt.. C khóc cho những gì mình đã có với nhau, C khóc cho những gì còn ở trong lòng, khóc cho mộtc chuyện tình mà ai nhìn vào cũng thấy trầm trồ, thán phục.
    Chuyện của mình cũng đã có một kết cục được báo trước của những người xa nhau, có phải đó là một sự quả báo không khi mà cả hai đứa đều biết những khó khăn nhưng vẫn không chịu khuất phục để rồi phải chịu một kết thúc quá bi thảm. Tình bạn sau gần 8 năm, tình yêu cũng đã gần 3 năm.. bây giờ trôi theo mây khói. Có thể vì xa nhau nên cả C và T đều khong cảm thấy rõ những mất mát này nhưng sẽ ra sao đây khi chúng ta đối diện với nhau, khi mà T vẫn muốn có tình bạn cũ trong C. Có lẽ C sẽ tìm cho mình một cô người yêu để lấp vào khoản trống trong lòng, để có thể đối diện với T mà không để những ám ảnh chen vào.. để không thể phải lòng T thêm một lần nữa..
    [marquee]
    ngay hom qua nhu trong giac mo..bao xa cach cung nhu mot chop mat
    [/marquee]
  8. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Khó có ai mà nắm tay nhau đi được từ đêm đến sáng, ví von thôi ông lệnh hồ xung ạ.
    Tôi nghĩ rằng, đã gọi là cuộc sống thì cũng sẽ có đầy đủ mọi hương vị của nó, vui vẻ, hạnh phúc, giận hờn, và bây giờ là mất mát. Nhưng trên tất cả những cái đó ông nên nhớ rằng đó là một phần đời, một phần tuổi trẻ mà ông và T đã đi qua. Cuộc sống mới của ông không có T, sẽ ít những hạnh phúc, sẽ bớt những tổn thương như lần đầu tiên ông và T đã có với nhau. Nhưng tôi tin là ông sẽ vượt qua được, sẽ có những suy nghĩ và quyết định đúng đắn, để xứng đáng hơn với tình yêu ông đã có, và với bản thân ông hiện giờ. Đừng khóc, nước mắt chỉ có tác dụng giải buồn trong giây lát, và thoả mãn sự yếu đuối cá nhân thôi, còn trên thực tế, nó chả giải quyết vấn đề gì cả, khi nào ông nhận ra được điều đó, tôi tin là ông đã vượt qua tất cả, cả chính bản thân mình. Tôi xin hết.


    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....
  9. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Chào Em,
    Tình cảm thật nên thật buồn, nghe chừng giống LHX xịn trong Kim Dung quá.
    Hãy để thời gian hàn gắn, nhiều cái tưởng ko thể chịu đựng được trong ngày hôm nay, nhưng sau rồi cũng nguôi ngoai. Và vẫn phải sống.
    Chúc chóng bình phục.
    Let''s enjoy today as it''s the last day of your life
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
     
  10. timd

    timd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tôi nhớ đến mối tình đâu đời của tôi .một thời học trò với một tình yêu đẹp và để lại cho ta nhiều khỉ niệm đẹp cả vui lẫn buồn nhưng rồi tất cả theo thời gian trôi vào quá khứ .chúc bạn luôn vui vẻ với người bạn đó

Chia sẻ trang này