1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và kỷ niệm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lenhhoxung2012, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã nói, ''tình yêu trong xa cách như ngọn lửa trong cơn bão dông'', đã có lúc tưởng chừng như ngọn lửa lớn đang âm ỉ để chờ ngày được thổi bùng lên nhưng rốt cục tình yêu của chúng ta chỉ như một đám lửa tàn, bị gió thổi bay xác xơ...
    Quả là khó khăn khi C đi thu xếp những đồ kỷ niệm của mình để đóng hộp cất đi. C cũng không biết T đã làm gì với những thứ liên quan đến kỷ niệm của chúng mình, có thể T đã cất nó đi từ trước, cũng có thể T cũng chỉ mới cho nó vào một xó nào đó, cũng có thể T vẫn còn để nó ở vị trí mà nó vẫn được để nhưng C thì muốn cất nó đi để không phải hàng ngày nhìn thấy ảnh chụp chung hai đứa, để không phải hàng ngỳa nhìn thấy T đang cười(nhưng không phải với C). Cũng ddược một hộp lớn T à, C đã cất hết những gì liên quan đến T: ảnh chung hai đứa, ảnh của hai đứa từ thời cấp hai, tất cả những ảnh của T trước khi đi T muốn C giữ hộ..rồi những đò mà T tặng C từ trước tới giờ nữa, không phải C không cần đến nữa nhưng C muốn chôn chặt nó lại. C biết chẳng bao giờ C quên được những gì đã sẩy ra, chẳng bao giờ C có thể cất được hết những kỷ niêm lưu dấu hai đứa.
    T biết không, C chẳng biết phải nói gì với gd C, với gd T khi mà cả hai bên đã đều coi chúng mình như con. C biết quan trọng là hai đứa nhưng C cũng không thể thờ ơ hay không có trách nhiệm với những người đã luôn giúp đỡ, ủng hộ mình trong những lúc khó khăn. T biết không, khi C sang nhà T chơi chị H vẫn rất quan tâm hỏi han chuyện hai đứa, mẹ T thì luôn hỏi C những gì liên quan đến T mà gd chưa biết.. mọi người đã rất tốt với C...
    C biết C sẽ phải quên đi tất cả để bước tiếp trên con đường của mình cho dù C đã chuẩn bị rất nhiều để đi cùng T và ở nơi xa T cũng cố gắng nhé.
    [marquee]
    ngay hom qua nhu trong giac mo..bao xa cach cung nhu mot chop mat
    [/marquee]
  2. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bác ởi, đọc bài của bác nghe buồn quá. Em chẳng biết viết gì cả. Mong bác sớm bình phục.
    Kiến trúc không phải chỉ riêng một ngôi nhà
    Có bức tường và những ô cửa nhỏ
    Kiến trúc còn là không là không gian trong đó
    Có những con người dưới mái ấm của chở che.
    Không gian đâu chỉ là khoảng trống đầu hè
    Mà không gian còn là kỷ niệm
    Những gì đi qua ta luôn hoài niệm
    Để được những gì ngoài những đớn đau?
    Biết đâu còn kỷ niệm người đến sau
    Trên đường phố của tình yêu và nỗi nhớ
    Biết đâu còn người cùng lắng nghe từng hơi thở
    Trên những con đường anh đã đi qua.
    Rồi một ngày anh chẳng thể nào xa
    Bởi những kỷ niệm thân thương mà anh chưa hề tới
    Chúc bác luôn vui vẻ nhé.
    Được ngoai_kia_co_nang sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 19/09/2003
  3. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Im miss you like crazy.......
    [marquee]
    ngay hom qua nhu trong giac mo..bao xa cach cung nhu mot chop mat
    [/marquee]
  4. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    T à, có lẽ bây giờ T giận C đúng không? C cũng chẳng biết nữa.. nhưg C biết chuyện của mình đã không thể quay lại như xưa thì hãy cố gắng quên nhanh đi..
    Mong mọtt ngày T có thể hiểu được.. chúc T hạnh phúc.
    ngay hom qua nhu trong giac mo..bao xa cach cung nhu mot chop mat
  5. zealotqy2k

    zealotqy2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bác thấy buồn quá! Nếu tôi gặp bác lúc đó có lẽ tôi sẽ khuyên bác nghĩ lại,dù có thể chẳng có tác động nào đến bác cả.Đúng là tình yêu xa cách rắt khó khăn,và quan trọng không kém niềm tin là sự quan tâm và khéo léo để không làm cho nhau mệt mỏi..tình yêu đâu thể bền được nếu chỉ có 1 người...bây giờ cảm xúc của bác thế nào tôi nghĩ nên chia sẻ với T,biết đâu bây giờ mỗi người lại nhận rõ hơn tình cảm của mình thì sao.Không bao giờ là muộn khi mình còn tình cảm bác ạ.Chúc bác may mắn
    Mời các bạn tham gia Lazio fans club
  6. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi, giấc mơ xưa. Tình yêu đó với dĩ vãng xa nhạt nhoà, người như cánh chim mờ khuất lạc về phương nao xa xôi cuối chân mây....
    ngay hom qua nhu trong giac mo..bao xa cach cung nhu mot chop mat
  7. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là SN lần thứ 3 của C mà không có T.. có vẻ như C đã quen rồi,.. nhất là năm nay, sau khi bao nhiêu chuyện đã sẩy ra.. Tất cả những ky niệm, những ký ức về T, về tình yêu của chúng mình C đã chôn chặt lại và đã có lúc C tưởng rằng C có thể bỏ qua tất cả để bước đi trên con đường riêng...
    C cunggx chẳng biết nữa.. tất cả những gì C đã cố đấu đi, muốn quên đi.. tất cả ..đã chợt bừng lên khi C nghe giọng nói ngọt ngào của T.. Có vẻ như vẫn còn nguyên vẹn mọi thứ, như chưa từng có những giây phút giận hờn, dắng cay. C đã rất cố gắng để không bật ra lời nói nhớ, thương T.. Nghe giọng nói của T C biết thật là ngu ngốc nếu C không giữ T thật chặt, giành lấy tình yêu của T.. có thể giờ đây C không còn nhiều sự tự tin như trước đây nhưng C biết nếu còn một chút cơ hội thôi, một chút mà T tạo cho C thì C sẽ tận dụng và C sẽ không bao giờ để T ''chạy thoát'' được tình yêu của C.
    C đợi T.
    ngay hom qua nhu trong giac mo..bao xa cach cung nhu mot chop mat
  8. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá mà, khi đêm đang dần trôi, và ta biết ngày mai chán nản.......

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  9. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Không biết bây giờ nơi phương trời xa T dang làm gì nhỉ, chẳng biết T có còn chút gì nhớ đến C, nhớ đến tình yêu của chúng mình không??... bây giờ C hầu như chẳng còn chút gì tự tin trước T nữa T à., quả là rất khó để C có thể đoán được T dang làm gì, nghĩ gì..
    T biết không, hôm SN C lại say và chẳng nhớ nổi những gì C nói ra trước mặt bạn bè nữa nhưng có một điều C có thể chắc chắn là sau đó C đã nhận ra rằng mình không thể dối lòng mãi được.. Quả thật sau khi mà mình nói chia tay C đã quá sốc và đã sử sự với T một cách ngu ngốc.. C đã cố muốn xa lánh T, chẳng muốn mail cho T, chat với T một cách nặng nề và luôn ép mình phải quên T đi.. không phải là vì C muốn thế mà là C không đủ tự tin để quay lại với T, C không đủ can đảm để đối mặt với tình cảm thật của C.
    Người ta nói trong cơn say là lúc con người ta thật nhất bởi và C đã nói hết những gì C cố dấu trong lòng ra với bạn bè. Chính bản thân C cũng ngạc nhiên chẳng hiểu tại sao mình lại có thể nói ra những điều mà C định chôn chặt trong lòng trước nhiều người như thế.. Nhiều lúc trong thâm tâm C cũng không hiểu mình phải làm gì, không hiểu mình nên tiếp tục ôm tình yêu của mình và đợi ngày T về để làm lại từ đầu hay cứ quay mặt bước đi trên con đường riêng.
    Bây giờ C đã biết C không thể chạy chốn mãi được, C biết C sẽ đối mặt với T khi T về, sẽ cố gắng để làm lại từ đầu . C biết khó có thể làm gưong vỡ lành lại mà không để lại những vết rạn nứt, rất khó để có thể thay đổi khi mà tất cả bạn bè, gnười thân của T đã hiểu rằng chuyện của chúng ta đã hết nhưng C không thể để tình yêu của mình kết thúc như thế này được trừ phi T không muốn, trừ phi bên T bây giờ đã có một người khác D
    ù sao C cũng mong có một cơ hội để có thể sủa chữa những lỗi lầm...
    ngay hom qua nhu trong giac mo..bao xa cach cung nhu mot chop mat
  10. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em trở về rồi em lại ra đi làm vết thương lòng anh ứa máu. Em là người độc ác..

Chia sẻ trang này