1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và lòng thù hận

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mintee, 31/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mintee

    mintee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và lòng thù hận

    Nếu 2 cái này tồn tại song song thì hành động của bản thân người đó sẽ như thế nào ?
    Vd : 1 người rất yêu người kia, nhưng 1 lần bị cắm sừng nên người đó tính tình trở nên kì quaí ( tại sao ) và tuy còn yêu người kia rất nhiều nhưng thái độ rất kì cục ( với mọi thứ ) ??
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu là không thể nghĩ bàn. Vì bạn có chứng qua thì mới biết chứ nghĩ bàn thì không thể. Còn thù hận thì rất dễ biết.
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thù hận là do Tham không được nên mới thù hận, hoặc bị kẽ tham chiếm đoạt cái của mình nên sinh thù hận.
    Tình yêu cùng vì tham nên mới thù hận, nhưng lại có thêm Si nữa, người ta không yêu mình vì Si mê quá nảy sinh thù hận.....
    kết luận: Thù hận, Tham, Si... là những cái ở bên ngoài, không nắm bắt được , nếu ngưng cung cấp năng lượng cho nó thì nó sẽ chết thôi.
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi-:"Trong suy nghĩ của anh,em là gì?"
    -Một bóng ma.
    -Anh căm ghét em đến thế sao?
    -Em là một bóng ma ám ảnh anh,nhưng điều tồi tệ là anh có tình cảm với bóng ma đó.
  5. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    em cũng thế cũng bị ám ảnh bởi 1 bóng ma 1 bóng ma thật sự
  6. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    À!...Ừ!....
    Thường thằng THÙ HẬN!!!!.... và CON YÊU!!!.....khó đi với nhau cùng lúc!!!....
    Nhưng khi CHÚNG NÓ đi cùng nhau!!!.....KẺ có 2 thứ này trong người là KẺ PHI THƯỜNG -NGOẠI HẠNG!!!!.....khỏi phải bàn!!!...
    Sự kết hợp 2 thứ quá KHỐC LIỆT này.... cho ra sản phẩm chất chứa đầy KỊCH TÍNH-MÂU THUẪN-ZẰNG XÉ-ĐAU ĐỚN.....khổng lồ!!!....
    Sự tồn tại của 2 thứ kia hình như............đã sản sinh vô số thiên TÌNH- CA vĩ đại thì phải!!!???.......
    Nhưng đấy rồi xem!!!....thằng THÙ!!! sẽ quay sang YÊU....con HẬN!!!.... hơn cho mà xem............CHÚNG NÓ hao hao zống nhau!!!!....môn đăng hậu đối mà!!!......
    THÙ HẬN!!! và YÊU!!!....là cặp PHẠM TRÙ ĐỐI LẬP về mọi mặt!!! Vấn đề là AI???....sống để có CHÚNG NÓ trong CHÍNH MÌNH!!!trong suốt thời gian tồn tại trên cõi đời này....chứ hoàn toàn không phải là việc....AI???....sống zữa 2 thái cực là CHÚNG NÓ!!!.........hay vật vờ ....lúc THÙ HẬN-lúc YÊU.....
    Vậy thôi ạ!!!.....zờ IEM cáo lui!!!.....IEM dzìa để còn tập YÊU!!! và..... THÙ HẬN!!!...mong là IEM sẽ thành công!!!
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
  8. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Mệt chết!!!.....MOD!!!.... hộ cái!!!.......
  9. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Những bài viết hữu ích MOD.....không cần xóa!!!!????......
    Cảm ơn vì đã đóng ghóp cho diễn đàn!!!???......
    Không biết nên YÊU!!!....hay nên HẬN THÙ!!!....với MOD!!!....đây!???.....
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nên YÊU mod. Và nên THÙ Hnhu nè. Vì, MOD với Hnhu là hai CHỊ EM song sinh!
    Nay khiêu chiến đó. Hãy HẬN THÙ đi CƯNG!

Chia sẻ trang này