1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và lòng thù hận

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mintee, 31/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy một kẻ thất nghiệp đang bơi trong biển lớn thời gian...
    Onljne nhiều quả là không tốt, không tốt.. Siêu .Ảo.
    tình yêu và thù hận chỉ cũng là khái niệm tương đối, nếu thấy được thù hận là tình yêu thì ta sẽ có được tình yêu nồng nàn, ở đây chắc không chỉ là tình yêu nam nữ rồi.
    cuộc sống có thể là trong suốt hoặc là màu trắng chăng? thế nên màu của nó chỉ phụ thuộc vào con mắt của ta mà thôi.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hnhu chơi cái màu chử và mau lá thật ấn tượng, chúc hnhu vui vẽ.
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lúc đang yêu thì cái gì cũng hoàn hảo. Đến khi đổ vỡ thì bao nhiêu mơ mộng sụp đổ, màu đen nhấn chìm màu hồng. Tệ hơn khi bao nhiêu lời chia tay lại lấy đi nhiều nước mắt và kết thúc trong sự tức tưởi của cả hai?
    - có người tuyệt thực
    - có người khóc lóc suốt ngày
    - có người doạ tung ảnh nóng lên mạng
    - có người gọi điện và nt khủng bố
    - .....có người im lặng chuồn chuồn bay la bay la, he he he
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    And You?
    You thuộc dạng nèo ?
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hì, nhờ lời chúc của dungwind mà Hnhu thấy dzui quá chời luôn á. Cảm ơn gất ư là nhìu ạ.
    Lúc này có người siêng spam box tamthan hơn Hnhu!
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    anh la nhà tâm lý học, em lại nói tam tam, hi hi hi.
  7. loveormoney

    loveormoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và thù hận không nên đi cùng vơí nhau. Sự thù hận đôi khi đèo đẵng như bóng ma theo tình yêu. Nhưng bóng ma âý dù sao cũng chỉ là một bóng ma , mà mình lại không tin trên đơì này có ma . Hoặc ma chỉ dọa những ngừoi nào yếu bóng vía thôi. Cứ tin vào những ji tốt đẹp, mình nghĩ sẽ chẳng có bóng ma nào dọa được bạn. Việc cắm sừng hay hok thì cũng chỉ là vấn đề về thể xác hoặc một phút không vững trong tâm lí. Cuộc sống vốn dĩ không phải hoàn hảo, việc ji phải làm cho nó thêm sứt mẻ. Mình yêu những ji mà mình có, vì mình nghĩ trên đời này thiếu ji ngươì mong được như mình còn khó kia kìa :D :D
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Không yêu cùng chả hận. Tội tình gì vướng bận vào nhau!
    Vô tư mà rong chơi.
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời đáng yêu ghê luôn đó
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Khi TRỜI ĐẤT LẶNG THINH....và ....MẶT BIỂN CHẲNG GỢN SÓNG....Cái gì sẽ đợi chúng ta phía trước!?!?.....
    Những cơn ZÔNG ZÓ ZẬP VÙI CUỒNG NỘ.....ở đó!!!...
    CÀNG THINH LẶNG-CÀNG ZỄ BẠO ĐỘNG,CÀNG BIẾT IM LẶNG-CÀNG BIẾT HỨNG KHỞI......là TƯ CHẤT TỰ NHIÊN....mà thôi!!!....
    Nhất nhất không thể tách zời hay lựa chọn!!!....vì có cái NÀY mới có cái NỌ.....
    Chớ có đem ĐOẢN TRÍ-ĐOẢN NGHĨ ....mà mong CHẾ TRƯỜNG TRẬN......BẠI!!!!...à nghe!!!.....
    Tiếp!!!.....
    Có cái NÀY hay nè!!!....
    Trong ZÔNG BÃO...thì phải biết cái phía trước đang đợi là......
    Tương lai đó!!!...ĐẸP!!!....
    Cứ thế!!!...cứ thế!....mà thưởng ngoạn thôi!!!.....ZUI!....

Chia sẻ trang này