1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và lòng thù hận

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mintee, 31/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Này hương nhu!
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lặng mà nghe HỌ...NÀY!...nhau...
    NÀY! kia...NÀY! nọ ....cứ....thia lia...
    Tình yêu-thù hận đâu chẳng có....???....
    Anh HÙNG VIỆT-TIỆP....chạy đâu kìa.!???.....
    ..................
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hắt xì hơi!
    Hừm ai hành tỏi gì đây mà.
    May qua...hổng phải! Đâu có viết hoa đâu.
    Dzậy mà cũng làm Hnhu này...cảm quá chời!
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Uống trà đi!
  5. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng THÙ thường thường đi với con HẬN trong khi trước đó nó mang tên TÌNH và đi với nhỏ YÊU - chủ yếu là do trò khỉ của 1 thằng mất dạy mang tên PHẢN BỘI mà ra cả, thằng này giỏi chiêu thọc gậy bánh xe lắm. Anh em có gặp nó ở đâu thì đập vỡ mồm nó ra nhé
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!....chưa hết....
    Thằng ku (CON)....PHẢN() và Thằng ku (CON) ....BỘI()....sắp lại đi với nhau đấy ạ!!!....
    Bạn cho phương thức đối phó để đập vỡ "MỎ" chúng NÓ đi ạ!!!.....
    ..........
    .........cẩn thận HỒI MÃ THƯƠNG!!!.....
  7. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới về Box Tâm lí.
    Lại thêm một giáo hữu chuyên đi gắn mác "không thể nghĩ bàn" cho cái nơi mà, người ta đến chỉ để nghĩ bàn (chí ít, để bàn). Ô, cứ nghĩ bàn đi chứ, chí ít thì cũng cho nó vui.
    Nói người ta đến chỉ để nghĩ bàn, là nói số đông, còn trường hợp khác thì người ta còn đến để
    "begin
    này hương nhu
    end."
    Thôi, bái biệt các tiên sinh, tại hạ không "này" được với Hương Nhu, nên tại hạ lại lặn một thời gian nữa vậy
    Bao giờ có chuyện gì có thể nghĩ bàn (hay chỉ có thể nghĩ thôi cũng được), tại hạ lại vấn an các tiên sinh sau vậy.
    PS: Vào nói lăng nhăng ngại với bác chủ Topic quá, nên mạo muội trả lời:
    -Cái tôi tự huỷ diệt.
    (chứng qua rồi)
    Được hatbuicodoc sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 10/09/2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hạt bụi kia ơi, Hnhu này đắc tội gì với hạt bụi? Sao nỡ...làm cay mắt Hnhu?
  9. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, xin Nhu tỷ (Nhu muội/Nhu cô nương/Nhu tiền bối/Nhu lão thái thái) xá tội. Hạt bụi tôi đang trong lúc hứng chuyện, lại bị A Kinh làm cụt hứng bằng cái món "bất khả tư nghị", trong lúc thiếu suy nghĩ có trút nhầm sự bức xúc vào tỷ thì mong tỷ đại lượng đừng chấp.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nay Nhu lão thái thái từ tâm đại xá.

Chia sẻ trang này