1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và lòng thù hận

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mintee, 31/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Yêu và hận. Hai mặt của một vấn đề không được giải quyết ổn thõa chăng?
    Triệt tiêu nó đi. Yêu làm gì cho phiền? Hận làm gì cho mệt?
    Không không!
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Không giải quyết được....hoàn toàn không có nghĩa là....bất ổn thoả....!!!...
    TRIỆT TIÊU!????.....thế là bằng quay lại hỏi vì sao lại có TOPIC cho xong ạ???!!!....
    Giả thiết có lẽ là....hoàn toàn không có khả năng loại bỏ CHÚNG NÓ ạ!!!....
    Thực tế vẫn luôn đối lập-đối chọi-đối ngẫu....đối ....đối....!!!....

    Thương nhìu....nhìu ....những CON TIM THỔN THỨC....!!!....
    Đôi khi nên biết người nói cũng bắt đầu muốn....KHÔNG!...KHÔNG!...rồi đó!!!....
    Nhưng...PHẢI!!!!....TÙY!!!...
  3. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu mà bị phụ là sẽ tự sinh lòng thù hận,
    mà đã không thù hâạ ắt là không yêu.
    Nên Hận khi bị phụ nhưng ko nên yêu nhũng người hay hận.
    hic hic chả bít nữa...
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tình yêu là một trong những cánh cửa dẫn ta vào ngôi nhà hận thù__"đem hận thù đổi lấy yêu thuơng"
    ( trong đó tối om_chỉ có một chiếc bàn, 1 chiếc ghế,1 chai rựu và rất nhiều dao ^) )
    mà chìa khóa duy nhất để đi ra là sự hiểu ( hiểu để mà cảm thông, là tha thứ )
    tất nhiên, ta có thể gồng mình lên mà sắm một vai đạo đức hay ngụy trang bằng lớp vỏ mạnh mẽ. nhưng ta sẽ rất khổ ( đem đau khổ đổi lấy hận thù.)

    khi ta ra khỏi đó , nhìn lại. và thấy rằng, ta chẳng tha thứ cho ai cả, chỉ là làm nhẹ lòng mình.
    và đó cũng là cách vứt bỏ một thứ dễ dàng nhất.
    ko cần họ phải nhớ, ko cần phải làm gì họ để cho sự ra đi của ta
    đơn giản là ta đi
    ____________________________
    biết đâu 1 hôm đẹp trời nào đó ta lại vô căn nhà đó
    với cũng cánh cửa ấy, hay cánh cửa bên cạnh
    ( vậy thì hẳn là sẽ cần rất nhiều chìa khóa phòng thân )
    ______________________
    sự hận thù trở nên nguy hiểm gấp nhiều lần khi trong căn nhà đó ko phải chỉ có 1 ng, mà là rất nhiều ng.
    họ có thể nghĩ ra rất nhiều trò chơi với số dao ở trên bàn !
    hiện tuợng này khá phổ biến , duờng như bao trùm lên các nóc nhà mỗi khi hoàng hôn xuống, cả gia đình xum họp bên nhau
    ^(^ thuờng chỉ cần 1 thành viên trong đó đang hận thù thì sự hận thù đó lan rất nhanh qua những thành viên khác
    _____________-
    hay trong một tập thể, 1 quốc gia
    họ có thể đốt cháy cả dãy truờng sơn
    san bằng hủy diệt , đưa nhau về thời đồ đá
    nhân danh tình yêu ( nuớc) thể hiện tình yêu
    bằng
    súng, bom, đạn !
    và đó ng ta gọi là " tình yêu" !
  5. stranger187

    stranger187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng yêu, cũng đã từng căm hận người yêu...
    Lòng hận thù xuất hiện khi mình bị phụ bạc, khi người yêu quá hồn nhiên và vô tư... nhưng nó chỉ xuất hiện trong 1 khoảng thời gian rất ngắn, rồi lại hết.
    Mình không còn yêu họ nữa, nhưng mình cũng không hề căm ghét họ. Bới đó là sự lựa chọn của họ, Chỉ trách rằng.... họ đã quá vô tâm và số mình ko may mắn :D
  6. CoolPC_Hanoi

    CoolPC_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Vâng!
    Thật hận khi phát hiện ra mình bị lừa dối bấy lâu nay mà không biết, vì mình yêu!
    Vâng, mình yêu mà!
    Hận, thật là hận! hận chính mình không sớm nhận ra điều đó!
    Hận người quá ích kỷ không nói ra điều đó!
    Nhưng, rồi vui vì biết hằng: Họ vừa đánh mất 1 điều thiêng liêng
    Họ vừa từ chối một điều thiêng liêng!
    Họ mất một điều mà khi nhận ra, họ sẽ ân hận cả quãng đời còn lại,
    Đó là họ vừa đánh mất 1 tình yêu của mình!
    Họ vừa đánh mất 1 điều tuyệt vời nhất mà họ được ban tặng trong cuộc đời này đó là mình!
    Rồi quên!
  7. love0x0kiss

    love0x0kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    @CoolPC:Bác đừng tự an ủi mình bằng những suy nghĩ như vậy làm gì.nếu có ngày đó hay ko cũng chả còn quan trọng nữa.
  8. CoolPC_Hanoi

    CoolPC_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn Nhà bác Kiss!
    Vẫn biết Nhà bác khuyên 1 lời khuyên chân thành, nhưng những gì Nhà cháu nghĩ, Nhà cháu thấy là sự thật đấy Nhà bác Kiss ạ!
    Một ngày như thế sẽ đến nhanh thôi!
    Tất nhiên mọi chuyện qua rồi, nhưng mình cũng không thể vui vì điều đó, còn buồn hơn là đằng khác vì người mà mình đã từng yêu thương đang đau khổ mà!
  9. love0x0kiss

    love0x0kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    La?m sao bác biết chắc được ngươ?i yêu bác sef đau khô?.Trươ?ng hợp na?y có 50% kha? năng sef xay ra thôi.Biết đâu ngươ?i yêu bác lại hạnh phúc thi? sao nhi?
  10. CoolPC_Hanoi

    CoolPC_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Bác Kiss à, Nhà cháu biết chứ, vì cái này này:
    Nhưng, rồi vui vì biết hằng: Họ vừa đánh mất 1 điều thiêng liêngHọ vừa chối bỏ một điều thiêng liêng!
    Họ mất một điều mà khi nhận ra, họ sẽ ân hận cả quãng đời còn lại,
    Đó là họ vừa đánh mất 1 tình yêu của mình!
    Họ vừa đánh mất 1 điều tuyệt vời nhất mà họ được ban tặng trong cuộc đời này đó là mình

Chia sẻ trang này