1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và lòng thù hận

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mintee, 31/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã quan tâm đến mình. Nhưng mình vẫn đang ở trong một mớ bòng bong, không thể thoát ra...
    Thông thường, khi ở hoàn cảnh của mình, mọi người sẽ đi xa, sẽ ko gặp người đó để có thời gian chữa lành vết thương. Mình thì ko thể thế được. Các mối ràng buộc giữa mình và anh khiến mình phải gặp anh hằng ngày. Mặc dù bây giờ ở bên anh, mình ko còn ảo tưởng hay cảm giác gì của tình yêu, ham muốn nữa. Nhưng nỗi đau vẫn còn đó, dai dẳng và âm ỉ. Trên quan điểm của anh, anh nghĩ rằng anh đang làm những điều tốt nhất cho mình (và nhiều người khác cũng nghĩ như vậy, mình đau đớn cũng phải công nhận như thế). Nhưng trái tim đôi khi không nghe theo sự mách bảo của lý trí, mình vẫn đau, đau lắm và tức giận mỗi khi người kia xuất hiện, có những cử chỉ thân mật với anh. Không biết anh có nhận ra điều này hay không, nhưng càng ngày sự xuất hiện kia càng thường xuyên hơn, đâm mình đau hơn. Có lẽ anh cho rằng cứ quen dần với nỗi đau ngày một tăng, mình sẽ trở nên chai lì, mất cảm giác và sẽ vượt qua được. Nhưng cũng rất có thể mình sẽ gục ngã, làm những điều dại dột trong hoàn cảnh này chứ....
    Hiện giờ, mình cần 1 sự bình yên trong lòng. Mình không còn như ngày xưa. Lúc nào, trong mình cũng tràn ngập sự ghen tức, bực bội, những ý nghĩ xấu xa, những kế sách trả thù kẻ đã đẩy mình vào tình thế như hiện nay. Mình cũng hiểu người đáng trách, người có tội nhiêu nhất là anh, nhưng sao mình không thể hận, không thể thù và xa anh...
  2. successvn

    successvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nên yêu một cách lành mạnh, thù hận chỉ làm cho bản thân thêm phiền não và già đi nhanh chóng.Nếu người đó không thuộc về mình thì chẳng nên níu kéo làm gì, khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác lại mở ra, ngoài kia còn rất nhiều người tốt và yêu mình mà.hehê, lạc quan ghê!
  3. nhoxanh3

    nhoxanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tình yêu chuyển sang lòng thù hận rất dễ dàng , dễ đến không tưởng tượng nổi . Vừa lúc trước còn thích , mà sau bị lẽo nhẽo theo làm phiền mà chỉ muốn tương cho cái guốc vào đầu
    Tình cảm đã hết mà cứ gượng ép nhau thì ghét kinh khủng luôn , chuyển sang coi như kẻ thù .
    Hồi cấp 3 mình với 1 cậu có thích nhau , sau mình thấy chán cậu ấy nên kết liễu tình cảm , vậy mà cậu ấy không buông tha cứ bám theo mình như đỉa , làm mình ức chế đến mức nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho hạnh phúc
    Có bạn nào rơi vào tình trạng này không
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    -Tôi có yêu thương các bạn không?
    + tôi yêu thương các bạn
    - nhưng anh không biết chúng tôi là ai?, vì đậy là thế giới ảo
    + Yêu thương là công việc của tôi ở mọi thế giới
    - nhưng anh làm gì để thể hiện tình yêu đó?
    + chỉ nói chuyện với các bạn, sống hoà đồng với các bạn, chấp nhận các bạn...
  5. DilLaBen

    DilLaBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Yêu thuơng của bạn chắc là tình yêu kiểu của chúa Trời ban cho tất cả mọi người rồi. Không có gì đặc biệt vì ai cũng được yêu như nhau
    TÌnh yêu lứa đôi nó thường đòi hỏi ở cấp độ cao hơn, đặc biệt hơn và chỉ là tương tác tình cảm giữa 2 người đó thôi. Khi 2 người được gọi là yêu nhau thì chỉ mong muốn là người kia sẽ chỉ yêu mình mà không yêu người khác nữa ( cả NAM NHÂN VÀ NỮ NHÂN). Để giữ gìn được tình yêu này đều phụ thuộc vào cả 2 người.
    Hận là kết cục của một tình yêu. Đấy là điều đương nhiên. Nhưng tình yêu còn mất đi được thì lẽ nào THÙ HẬN LẠI KHÔNG MẤT ĐI ĐƯỢC. Vấn đề là chúng ta có nuôi dưỡng nó trong lòng hay không ? Khi không còn được nuôi dưỡng thì Tình Yêu cũng chết và thù hận cũng hết.
    Và có điều rất kì lạ là:
    Thường khi yêu thì luôn đòi hỏi phải được yêu lại
    Trong khi đó HẬN thì luôn sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi HẬN LẠI.
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tuyệt vời;bạn nhận định rất hay và rất chính xác. "Tình yêu còn mất đi được thì huống gì thù hận không mất đi được.Vấn đề là ta có nuôi dưỡng nó trong lòng không."
    Trông khi hận thì luôn sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi hận lại.Quan sát của bạn thật tinh tế.

Chia sẻ trang này