1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu và lòng thù hận

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pullinh, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ trả lại di bác , trả một người chỉ vài trăm là dủ khôi phục lại như mới rồi ---> 20 cô thì cũng dâu có là bao , dỡ hơn bác ra ngoài mua thì giá hơi bị cao với lại cũng chưa chắc dược như ý muốn . hehehe... dững ki bo quá
  2. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lói xật dzới bác, iem nào cũng háu ăn, trước khi cho tớ .... là đòi hôm này ăn phở Bò, ngày mai ăn bún Ngan, toàn noại đắt bỏ bu ra chứ rẻ mạt gì cho cam. Tính ra, tổng số tiền phải bỏ ra đầu tư chia cho số ... lần ... đắt hơn là đi mua ở chợ đen. Thời buổi này làm gì cũng khó bác ạ. Thế mà nại còn đòi nại thì coi như toi mạng nuôn giồi.
    --------------- Nguyễn Văn Tèo ---------------
  3. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    ha ha đọc bài của mấy vị này thú vị ghê heng.Mấy vị bàn luận về tình yêu mà cứ như bàn luận về một món gia vị gì gì đó.Nào là đắng cay chua chát đủcả thú vị thật đấy
    Nhưng em xin phản đối ý kiến của prankster Ty và lòng thù hận không thể đi cùng nhau được như thế thìnó choảng nhau chết mất em phản đối nha!!!!!


    truong quynh
  4. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà còn căm thù thì yêu là giè cho mệt óc...tình yêu mà có gia vị mặn, đắng, chát, chua thì sỏi thận chít.....nên để tình yêu ở cung bậc ngọt ngào thì hơn, sún răng một tẹo cũng chẳng chít ai....
    Sự say mê tâm hồn làm nảy sinh tình bạn
    Sự say mê trí tuệ sinh ra lòng kính trọng.
  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    Trời thế thì có mà chết. Thà ra ngoài còn rẻ hơn.
  6. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy sao? thù hận cả đời này tôi đây kô bao giờ muốn như vậy cả hãy yêu như bạn nghĩ đi bạn sẽ hạnh phúc đó
    Liêm
  7. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    dau co phai cu han thu thi moi yeu duoc nhau dai lau,moi nguoi cop 1 hoan canh yeu khac nhau chu?
    " CHINH EM LA NGUOI LAM CHO TRAI TIM ANH PHAI THAY DOI"
  8. pullinh

    pullinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ai cha biet la moi nguoi mot hoan canh yeu
    nhung ma tui noi o day la noi cai hoan canh cu the khi tinh yeu nat dau tu long han thu co ma
    Các bác hay thật đấy. Lòng thù hận mà toàn mùi vị thơm tho
    Nghe phát thèm luôn.
    for someone loves me
  9. boy-nghich

    boy-nghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    yeu voi thu han..........toi thi ghe so no
    LINH LINH
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4

    ghớm, luôn mồm bảo sợ tình yêu, sao mấy ông vẫn cứ yêu dài dài vậy hả. Đúng là chỉ giỏi nói mồm thôi.
    tôi đã yêu thì yêu tha thiết
    tôi đã ghét thì ghét vô cùng
    tôi đã buồn thì buồn vô tận
    tôi đã hận thì hận suốt đời
    Thu Thuy
    [/blue][/size=4]

Chia sẻ trang này