1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu và lòng thù hận

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pullinh, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pullinh

    pullinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    tình yêu và lòng thù hận

    Có một câu nói thế này: "Kẻ nào không biết căm ghét người mà mình yêu thương thì kẻ đó biết quái gì về tình yêu" (Niiechshezr)
    Có nhiều tình yêu xuất phát từ lòng thù hận (hay nhẹ nhàng hơn là cái sự ghét, hay la không ưa nhau....) nhưng mà chúng thường là những mối tình rất đậm, rất sâu, mà đôi khi còn là những mối tình bất diệt nữa, hay ít ra thì cũng được sử sách ghi lại. Roméo và Juliet chẳng hạn.
    Đúng thế không nhỉ????!!!!!!


    for someone loves me

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 12/07/2002 ngày 10:46
  2. OhMyGod

    OhMyGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Romeo và Juliet yêu nhau ko phải xuất phát từ lòng thù hận, đó chỉ là mối thù của dòng họ mà thôi. Công bằng mà nói phải biết ghét thì mới biết yêu, cũng như không biết buồn thì làm sao biết đến hạnh phúc. Tuy nhiên không cứ gì một tình yêu phải bắt đầu bằng lòng thù hận thì mới mãnh liệt.
    Nothing's wrong when the love is right....
    Được OhMyGod sửa chữa / chuyển vào 06/07/2002 ngày 12:57
  3. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu cũng đi kèm với hận thù thật nhưng là khác cơ.Hì hì có yêu thì mới có hận ,thường là nếu yêu ai đó mà lại bị người ta hắt hủi thì mới sinh ra hận.

    Sprite
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì nguy hiểm quá vì bi giờ tôi đang hận thù nhiều người lém.
    chẳng bít có xuất phát thành tình iu hết không nhỉ?

    Landai
  5. pullinh

    pullinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cái hôm tớ gửi bài này thì mạng TTVN của chúng ta bị kẹt. Tớ guir mãi lên Thảo luận không đwợc, gửi lên public Ha Nội cugnx ko đwợc, đùng một cái gửi vào đây thì lại đwợc.
    Thế mà hôm nay tớ mở cả ba cái diễn đàn này ra thì đều thấy bài của mình, chuối thế không biết.
    nói chung, tình yêu nào mà chẳng đau thương. Ko cách này thì cách khác. thế nên trong tình yêu mới lắm nước mắt đi chứ. Mà trong tình yêu nào chả có tí thù hận.
    Này nhé, nếu người ta không vướng vào mối thù truyền kiếp cha sinh mẹ đẻ kiểu Roméo và Juliet thì người ta cũng có tí ti cái thù là tại sao con bé đó kiêu thế, đã thế ông cưa cho bằng được, hoặc là "á, thằng cha này trông tinh vi nhỉ, đã thế bà cho biết thế nào là lễ độ".....Quay quay một hồi, thấy người ta cũng đáng yêu thật, hè hè.....thế là yêu lúc nào không hay.
    Thế rồi, yêu rồi, cũng còn hằn thù nhau chán ấy chứ. Kiểu như là " Á à, giám lấy công việc ra để biện minh cho cái việc bắt mình leo cây cơ đấy, lần sau chị cho chờ dài cổ ra" tât nhiên là chờ chị trang điểm, xong đâu đấy chị lại xuất hiện tinh khôi với nụ cười tươi rói trên môi, nhưng trong bụng rất hả hê vì hà giận (VD thế thôi nhá!).
    Đến đây đã, lần sau nói tiếp. Nói một hơi đứt cả hơi
    for someone loves me
  6. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật! Người ta bảo " đàn bà dễ có mấy tay" bây giờ đọc mới bít là các bà các cô cũng chả vừa.
    Biết thêm một món võ mới để phòng thân, hihi..
    LOVE TO LOVE !
  7. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào đấy là mấy chuyện quá bình thường trong yêu đương,thế mà cậu đã sợ rồi à?Hay là lại giả nai?

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    Sprite
  8. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ÚI zời, giả nai thì được cái gì cơ chứ???Đa nghi quá đấy, hihi..
    Trong tình yêu từ căm ghét đến yêu nhau cũng có nhưng thù hận nhau mà lại yêu được nhau thì khó đấy.Chả có đâu,ok
    LOVE TO LOVE !
  9. pullinh

    pullinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không????
    Bác này chắc không đọc chuyện chưởng bao giờ. Bác không biết câu "không oan gia không gặp mặt" à??????
    for someone loves me
  10. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hehe, thù hận thì làm được cái giề, chỉ thêm tổn thọ vì phải nghĩ ba cái chuyện này. Nếu đã xong rùi thì cho xong luôn chẳng nên vấn vương.
    NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA

Chia sẻ trang này