1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu và lòng Từ Bi

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi susu2003nguyen, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nói theo cách máy móc và ngu xuẩn là: Trạng thái tâm lý học của con người,được cấu thành nhờ phản ứng của các axi amin trong não bộ, được chuyền đi bằng các dây thần kinh xúc thị thông qua các enzim, được xếp vào "mục tâm lý tức thời" do bán cầu não chỉ đạo.

    Lòng từ bi cũng jống như thế cũng được sự chỉ đạo của bán cầu não cũng là trạng thái tình cảm tức thời nhưng khốn nạn nó khác 1chỗ: lòng từ bi còn được xếp vào phần đạo đức nữa.
    Đứng trên khía cạnh triết học con người Tình Yêu ko bao gồm Lòng Từ Bi nhưng Lòng Từ Bi lại bao gồm tình yêu. Vậy thể nào cũng có người cãi với tôi thế tại sao lại từ bi với kẻ thù mặc dù ta dành cho kẻ thù lòng căm ghét ? Vâng, xin thưa ngay điều này được thể hiện bằng tình yêu con người, yêu sinh mạng sống của ....
    Trong tình yêu nhiều khi người ta sử dụng lòng từ bi để đạt được. Ví dụ: Khi bạn còn bé bạn thường gào rất to nước mắt ngắn nước mắt dài để đòi cái j đó chẳng hạn và bố mẹ bạn bằng Tình yêu dành cho bạn đã đáp ứng đòi hỏi của bạn =>> như vậy bạn đã lợi dùng lòng từ bi được xây dựng trên cơ sở tình yêu .
    Thế đấy !
    Được tadiepthu sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 27/12/2007
  2. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Con người nhận thức theo kiểu mạng lưới, tức là một khái niệm dẫn tới những khái niệm khác. Đôi khi những cái tưởng như rất gần nhau nhưng lại ở những chỗ khác xa nhau, vd đường Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh và Hồ Chí Minh có thể gợi cho bạn những tình cảm và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Đến nỗi có nhiều khi bạn phải giật mình vì bất ngờ, tp Hồ Chí Minh và chủ tịch Hồ Chí Minh đều mang tên Hồ Chí Minh, bởi vì đó chỉ là cái nhãn hiệu của khái niệm.
    TP Hồ Chí Minh, đối với bạn, có thể sẽ là, một thành phố lớn, ở miền Nam, nơi cư trú, những con đường, những con người,..
    CT Hồ Chí Minh, đó là một con người, cao thế này, ăn mặc thế này, sống từ 1890-1969,..
    Và chính những cái nội dung bên trong mới quyết định vị trí của một khái niệm trong mạng, và con đường dẫn đến khái niệm đó
    Cũng vậy, khi có khái niệm, suy nghĩ, yêu thích về một đối tượng, não sẽ lôi ra một loạt những thứ liên quan. Một con người, não sẽ lôi ra những kinh nghiệm quá khứ đối với người đó, tình cảm với người đó,.. mà chẳng theo một quy luật logic nào cả. Nó chỉ tuân theo cách sắp xếp của mạng, phụ thuộc và cách mà một con người đã trải nghiệm cuộc sống. Cái tên TP HCM có thể gợi cho những người khác nhau những tình cảm và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.
    Và chính sự sắp xếp của não, làm cho con người có nhiều sai lầm, dẫn đến những tình cảm đối nghịch. VD con người thường cho rằng một người làm việc gì đó sai lầm, hoặc có quan điểm sai lầm thì người đó đáng ghét, nó rất phi logic nhưng người ta cho thế là logic. Chẳng hạn trẻ con, chúng làm đủ việc sai lầm, chúng có đủ thứ quan niệm sai lầm, đôi khi chúng tức giận và đánh mình, nhưng con người vẫn không ghét chúng, tại vì họ cho rằng chúng chưa hiểu biết. Nhưng một người có quan điểm, hành động sai lầm thì họ cũng vì những nguyên nhân của họ mà đương nhiên sẽ dẫn đến sai lầm, đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng họ đáng ghét
    Hoặc những người hại mình, con người ghét họ, chẳng có logic nào cả. Chính những người yêu nhau lại hại nhau rất nhiều, làm người khác đau khổ nhiều, nhưng mọi người lại không ghét họ. Bởi vì con người nhận thức thành mạng, họ xây dựng các mạng lưới liên hệ các vấn đề với nhau. Họ xây dựng tình cảm đối nghịch với một đối tượng, và như vậy cứ dẫn đến đối tượng đó là tình cảm đối nghịch, chẳng cần có lí do nào cả. Có ai ghét trẻ con khi chúng hại mình, hoặc một người lỡ tay làm hại?
    Nếu biết vậy có thể sẽ xoá được những tình cảm sai lầm. Tại sao lại phải ghét những người hại mình? Chả có lí do và lợi ích nào cả. Nếu thấy cần phải tránh người đó, hãy tránh xa, nếu cần ngăn cản, hãy ngăn cản, nhưng tại sao lại phải ghét? Chẳng có lí do nào hết. Sự oán ghét, không bằng lòng, căm thù, tức giận chính là dính mắc. Sự xoá sạch những liên hệ đến tình cảm sai lầm, đó là lòng từ bi. Không có lí do để căm thù, tức giận, trả thù, oán ghét, đó là lòng từ bi. Chẳng có lí do gì để căm hận kẻ thù, đó là từ bi.
    Không có lòng từ bi có thể tạo ra, chỉ có sự xoá sạch những nguyên nhân dẫn đến tình cảm đối nghịch, mới có thể xuất hiện lòng từ bi. Bởi lòng từ bi là cái còn lại sau cùng, luôn xuất hiện, chỉ vì nhận thức sai lầm che khuất.
  3. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Không có lòng từ bi có thể tạo ra, chỉ có sự xoá sạch những nguyên nhân dẫn đến tình cảm đối nghịch, mới có thể xuất hiện lòng từ bi. Bởi lòng từ bi là cái còn lại sau cùng, luôn xuất hiện, chỉ vì nhận thức sai lầm che khuất.
    [/quote]
    --------------------------------------------------------------
    Có thể nói ngắn gọn lại trong 5 chữ :"Đại Trí thì Đại bi" phải không Bác?
    Vì chỉ khi nào,con người ta không còn những ảo tưởng sai lầm về Tình yêu,về "người mình yêu" và "người yêu mình"- tức là có nhận thức đúng đắn sâu tận gốc rễ của vấn đề thì Tình Yêu sẽ có lòng Từ Bi bác nhể?
  4. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  5. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Có lần mình đọc một bài báo thấy nói rằng "Tình yêu là một dạng ma túy"??? Mình thấy nó cũng có vẻ ...có lý,các bác thấy thế nào?
    -----------------------------------------------------------------
    Uh,cũng có thể lắm,mà...ma túy thì có hại cho sức khỏe, hihi...

Chia sẻ trang này