1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu...và những điều thầm mong ước!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi tranngocthinh, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu...và những điều thầm mong ước!!

    Trước đây, mỗi lần đọc được những bài thơ hay, hay những đoạn thơ phù hợp với tâm trạng của mình, tôi thường cố gắng học thuộc hay hì hục gi gi chép chép, chỉ sợ nỗi lòng mình, suy tư của mình vụt bay mất hoặc tan chảy vào hư vô.

    Tôi luôn mộng mơ hay nói theo cách của người bạn tôi - người mộng du, về những nơi có thiên nhiên tuyệt đẹp : có cây xanh bốn mùa, có suối chảy róc rách, có tiếng chim hót líu lo, có hươu nai ngơ ngác, có đồng cỏ xanh tới tận trời, có gió thổi xào xạc khóm lá, có mặt trời rực rỡ nhưng không chói chang...Ở nơi đó có những chàng trai, cô gái thật khoẻ mạnh và xinh đẹp. Họ sống bên nhau thật hạnh phúc, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Trẻ con vui đùa thật hồn nhiên giữa thiên nhiên trong trẻo. Ở những nơi đó là núi là sông, là biển mênh mông hiền hoà, là những đồng lúa chín vàng rực, là những thành phố rực rỡ ánh đèn...

    Và tôi luôn mơ mình được hiện diện ở những nơi đó, những nơi chỉ có nụ cười và tình yêu...
  2. Remove_its

    Remove_its Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là thực tế không như thế. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi ta đấu tranh để làm cho nó tốt hơn. Bạn sẽ mệt mỏi và sẽ ngủ gật khi đi trên một con đường bằng phẳng và đẹp đẽ bạn thân mến ạ!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn, nhưng chỉ sợ mình quá say sưa.
    Vì ngọn lửa đam mê đôi khi làm tôi lạc lối.
  4. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết thực tế luôn không như thế - thế nên mới có mong ước như thế.
    Cuộc sống luôn là cuộc đấu tranh để sinh tồn, kể từ khi con người hiện hữu-ấy là lúc sinh ra (mà toàn khóc thôi-tiếng khóc chào đời mà!!) cho đến khi biến mất-ấy là lúc chết, chẳng thấy lúc nào ngừng ngỉ cho việc đấu tranh sinh tồn cả (nào đấu tranh với bệnh tật, kiếm việc làm, kiếm cơm áo gạo tiền, kiếm...vợ, khoản này đấu tranh với tình địch mới gê!!!phải mưu mẹo lắm...). Thế mà tự dưng bây giờ chẳng phải đấu tranh gì cả mà cũng có mọi thứ, thế nên người ta mới ngi ngờ, mới ngủ gật...
    "Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời thường hay mơ ước những gì viển vông.
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những gì hư không"
    Lời bài hát của NS Thanh Tùng (Thịnh quên mất tựa đề rùi!)
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc người ta cứ ngồi mơ mộng về người yêu sau này của mình và nghĩ họ sẽ như thế này như thế nọ nhưng rồi khi đã có đc họ rồi và muốn họ fải làm theo những gì mà mình thuờng mơ mộng nhưng thực tế đã như thế chưa thật thất vọng hix...
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là một phần, nhưng là một phần tất yếu của cuộc sống !
    Có thể mơ mộng, vì điều đó nuôi dưỡng tâm hồn. Nhưng đừng quá xa vời thực tế.
    Và đừng áp đặt trong Tình Yêu.
    Quan trọng hơn, đừng nhìn vào những cái chưa được ở hiện tại, phải biết nhìn vào những cái đẹp ở từng góc của mỗi con người - làm sao để gợi lên được điều đó.
    Hơn tất cả là một niềm tin.
  7. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Có tiếng chuông điện thoại, nhìn qua màn hình, hiện số của em. Nge tiếng em vui nhưng ở tít nơi xa. Em đang đi chùa cầu an với mấy chị em cùng chỗ làm.
    Tôi nói giọng buồn : em đi chơi có vui không? Anh buồn và nhớ em lắm. Tiếng em nge vẫn xa lắc : vui lắm anh ạ. tiếc là không có anh cùng đi. Em cũng nhớ anh. anh hãy tưởng tượng nơi em đến có đồi núi, có nắng gió...
    Ừ, anh cũng đang tưởng tượng nơi em đến có đồi núi, có sông suối, có nương ngô xanh mát mắt, có những vạt hoa cải vàng tươi ở ven sông (hix! nhớ đến phim Bước qua lời nguyền!), có những con đò nhỏ gập gềnh trên sóng, có những cây cầu nhỏ lắt lẻo qua suối (Hừ, bây giờ người ta dùng cáp treo rùi), có những bông lau trắng đuổi nhau trong gió, có giếng nước gốc đa (bây giờ người ta lấp giếng làm nhà rồi, gốc đa không biết có còn?)...
    Em biết là anh sẽ ngĩ thế mà!
    Anh cũng biết là em sẽ cho anh cơ hội để ngĩ đến em mà.Nhưng có điều quan trọng nhất, những chỗ anh tưởng tượng lại chẳng có em.

    Em cười : sao anh khôn thế!!
    Em tắt máy, tiếng cười vẫn còn ngân mãi không dứt...
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    thật thế ư , chắc mình xem lại , nhưng mình vẫn muốn sau này có 1 người sẽ như những gì mình nghĩ
  9. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ngĩ như bạn. Tôi cũng thầm mong có được người như mình đã từng ngĩ, từng tưởng tượng ra, mặc dù thực tế luôn trái ngược. Người ta thường nói "gét của nào trời trao của ấy" mà!
    Cuối cùng trên hết vẫn là niềm tin@haitacnd.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ..........
    ...........................
    ...............................................
    P/S: Chúc phuonganh_nb và kyniem82 có đủ niềm tin vào những gì mình mong ước.
    Tất cả bí quyết của cuộc sống là phải biết tin tưởng và chờ đợi... (Vũ Bằng - Thương nhớ mười hai).

Chia sẻ trang này