1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và những điều tương tự như tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobtiba, 23/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobtiba

    nobtiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và những điều tương tự như tình yêu

    Hẳn chúng ta ai cũng quen thuộc với câu nói này nhỉ :" Trên đời, tình yêu thực sự thì chỉ có một nhưng những thứ gần giống với tình yêu thì có hàng nghìn". Thậm chí khi đến với nhau họ cũng nói với nhau những điều ấy đấy, nhưng mấy ai đã có dịp kiểm nghiệm xem tình yêu của mình có phải là tình yêu thực sự hay không !?

    Cô ấy nói với mình rằng cô ấy vẫn yêu mình. Mình đã lặp lại nhiều lần câu hỏi này:" em có còn yêu anh ko?" và cô ấy đều trả lời rằng "em còn yêu anh !". Và nếu đấy là tình yêu thực sự mình sẽ không phải lo lắng gì nữa. Dù tình cảm của bọn mình vừa trải qua những điều rất khó khăn. Dù có những lúc mình đã lạnh nhạt, thiếu quan tâm; có những lúc mình nói những điều thực sự mình ko muốn nói, làm cho cô ấy buồn. Dù cô ấy có những lúc ko biết mình có yêu cô ấy ko? Nhưng có lẽ nếu cô ấy chỉ cần nói rằng:" em còn yêu anh" thì đấy hẳn là một câu trả lời cho tất cả. Điều làm cho cô ấy hạnh phúc nhất là mình nói rằng mình yêu cô ấy và rằng mình rất buồn vì đã làm cô ấy phải buồn và tổn thương, mình sẽ ko để cô ấy buồn nữa vì mình yêu cô ấy.

    Và mình đã nói thế. Và cũng trong lúc này một liều thuốc thử đã đến cho tình yêu của mình. Ngay lúc người yêu của bạn buồn vì bạn thì có thượng đế đem đến một liều thử là sự cám dỗ. Một người thứ ba đã đến với những lời có cánh, đường mật, hứa hẹn và tấn công.

    Và cô ấy đã không còn nắm tay mình nữa khi mình đến. Không còn ngồi cạnh mình khi uống nước. Không ôm mình khi mình đèo cô ấy. Tất cả cô ấy đều muốn giữ một khoảng cách. Đấy các bạn ạ. Mình là con trai mình không biết biểu hiện của thằng đàn ông khi đổi lòng thế nào, nhưng con gái sẽ có những biểu hiện như thế. Luôn có một sự né tránh.

    Bạn sẽ buồn và có thể cả đau nữa. Bạn còn có thể thấy lo sợ trước sự tấn công của người thứ 3, sẽ cướp mất tình yêu của mình. Nhưng đừng hoảng sợ bạn ơi, và hãy mong sự cám dỗ ấy càng lớn. Và hãy xem cách phản ứng của người kia. Liệu người ấy có chiến thắng được cám dỗ ? Tình yêu của bạn đang có liều thuốc thử tốt nhất.

    Mình biết rằng mình đã gặp phải một điều tương tự với tình yêu. Và hãy để cho cô ấy ra đi, tới những nơi cô ấy muốn đi. Mình đã làm tất cả những gì mình có thể làm được để không có gì phải hối hận. Mình dám đương đầu và phải nhìn vào sự thật.

    Mình vẫn tin là có những tình yêu thực sự vững bền được hun đúc qua thời gian. Người ta kết dính với nhau bằng cả kỷ niệm và tình nghĩa. Khi người ta yêu nhau người ta không thể bỏ nhau.

    Tiếc là mình mới chỉ biết nhận ra những điều tương tự như tình yêu. Mình chưa được chứng kiến tình yêu thực sự, vượt qua được thử thách, khó khăn và những liều thuốc thử.

    Có ai biết về những tình yêu như thế thì hãy post lên đây để mọi người cùng đọc nhé. Để chúng ta tin rằng trên đời này vẫn có những tình yêu đẹp để mong chờ và tin tưởng !
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    lại một bác chủ nghĩa tình yêu chung thuỷ tuyệt đối. Thế bác có biết trong toán học có những phép tính thử và sai. Trong khoa học cũng phải thí nghiệm hàng trục lần mới rút ra được chân lý. Trong cuộc sống phải sống với nhau hàng chục năm mà mới chỉ hiểu được một phần về nhau. Thế nên tình yêu cũng cần phải có thử và sai. Đau khổ khi thất tình là truyện bình thường. Nhưng nếu người đó không hợp với mình thì không nên níu kéo nữa. Hoặc cố gắng phấn đấu đi. Sao cho mười , hai mươi năm nữa người đó sẽ hối tiếc vì đã bỏ mình
  3. clearsky

    clearsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Để hiểu một người nào đó đâu có đơn giản, nhất là phụ nữ. Nếu đợi cho đến khi hiểu hết nàng thì chắc phải qua thế giới bên kia mới cưới nhau được! Mấy cái phương pháp toán học, thực nghiệm gì đấy như thử nếu sai thì sửa, hoặc thí nghiệm để rút ra kết luận cẳng thế áp dụng cho tình yêu được đâu các bác à. Mấy cái đó mà áp dụng cho tình yêu thì hỏng tất, bởi chẳng có cái gọi là đúng để mà so sánh đâu. Phải quyết đoán các bác ơi, chứ cứ lần lựa, thử thách hoài, không khéo nàng trở thành vợ người khác rồi mới biết là mình không thể thiếu nàng thì khổ.
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mấy bạn ở đây đều có một tâm hồn rất cởi mở và rộng lượng. Biết tha thứ và không quá níu kéo tình yêu khi mà hai người không còn thực sự hợp nhau và yêu nhau. Điều này cho thấy các bạn là những người luôn hướng về phía trước và lạc quan. Thậm chí còn biết chập nhận thực tế và thử thách một cách rất tích cực. Mình tin rằng các bạn sẽ là những người thành công trong tương lai.
    Còn về tình yêu đích thực, đúng là nói chung rất khó để có thể khẳng định liệu tình yêu đó có phải là đích thực hay không. Đa số thì nó cần thời gian để khẳng định. Nhưng cũng có những tình yêu mà khi cả người ngoài lẫn người trong cuộc nhìn vào đều biết rằng đó là một tình yêu đích thực. Với mình thì tình yêu đích thực chính là khi mình hi sinh toàn bộ cái tôi của mình, nguyện đem tất cả những gì mình có để làm cho người mình yêu hạnh phúc. Nó đơn giản đôi khi chỉ là được nhìn thấy người ấy cười vui vẻ cho dù ở bên ai đi chăng nữa.
    Các bạn nghe có thể thấy vô lý và mình cũng từng tự hỏi, chẳng nhẽ khi hi sinh hết cái tôi, nếu là người mình yêu, tại sao mình lại có thể vui khi người mình yêu vui cười bên người khác. Là con người ai chẳng ích kỉ phải không, tất nhiên sẽ sinh ra sự ghen tuông chứ. Đúng là có, nhưng nếu bạn nghĩ rằng, cô ấy sẽ vui hơn khi ở bên ai đó, cho dù bạn đau, bạn vẫn cố giữ lại cho riêng mình để cô ấy hạnh phúc. Đó chính là suy nghĩ xuất phát từ một tình yêu đích thực.

Chia sẻ trang này