1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và những hệ lụy khó tránh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dragonboy1080, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tình yêu và những hệ lụy khó tránh?

    1 - Học hành, làm việc kém tập trung

    Người ta iu nhau rồi thì gặp nhau bao nhiêu cũng không đủ. Đang đi học mà iu thì 90% là sẽ học dốt đi. Đi làm rồi thì có khi vừa ăn sáng cùng nhau đến cty đã lại thấy nhớ. Đang họp có khi đầu óc lại tơ tưởng đến những âm thanh, hình ảnh, cảm giác tuyệt vời tối qua...

    2 - Ngại công tác xa nhà

    Ai có người iu mà phải đi công tác xa thì chỉ nhăm nhe mắt trước mắt sau té về. Bít bao nhiêu công trình tiến độ bị chậm vì cuối tuần kỹ sư, công nhân chuồn về với người iu. Bít bao tài năng của nước nhà dang dở học hành nơi xứ người vì bị người iu ở quê hương rằn vặt quấy rầy ngày này qua ngày khác...

    3 - Ít gắn bó với người thân

    Có người iu rồi thì đến ăn, ngủ ở nhà còn ít đi nói gì đến những phút tâm tình, sum họp. Tự dưng như có khoảng cách xuất hiện giữa ta và người thân, ta ít quan tâm đến họ hơn và họ cũng có ít cơ hội để hiểu tâm tư tình cảm của ta hơn...

    4 - Thu hẹp tầm giao thiệp

    Lúc độc thân ta tha hồ giao lưu với anh em, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác. Lâu không gặp anh em vì bận iu đương bạn sẽ thấy mình lạc hậu trong cách nghĩ, trong trong cách đùa, trong sử dụng từ lóng, trong kiểu ăn, kiểu chơi. Nhiều lúc không thể rủ đối tác nước ngoài hoặc đối tác ở tỉnh khác đi chơi tối thứ 7 cho ông bạn đỡ buồn chỉ vì tối thứ 7 là "bất khả xâm phạm"...

    5 - Thui chột hiểu biết + đời sống tinh thần ngày càng nghèo nàn

    Lúc chưa có người iu ngày nào bạn cũng đọc báo, xem thời sự, phim ảnh, nghe nhạc, đọc tiểu thuyết, lên net đọc tin, gặp gỡ nhiều người, thậm chí làm thơ, viết truyện v.v.. Có người iu cái bạn sẽ thấy mình hình như ngu đi, khôn hơn ở mỗi khoản yêu!

    ...

    Còn nhiều nữa, mời các bạn kể tiếp! Để ai đang chưa có gì thì cũng nên tranh thủ tận dụng kiếp tự do mà tự nâng cấp bản thân, ai có rồi thì nhiều khi cũng nên "nhẫn tâm" với người iu (và với chính mình) để tình iu không ảnh hưởng quá nhiều đến những mục tiêu mà đời ta đã chọn!

    Chú thích: tớ vừa sửa lại topic để tránh hiểu lầm


    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^

    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 23/06/2008
  2. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0

    hay đấy
    -kg có ng iu thì cái ji cũng sẽ tự thân vận động--> tốt cho tính độc lập, tránh cái cảm giác fụ thuộc thế nên chả ai dám koi thường
    - kg có ng iu : sẽ khỏi fải cãi vã, giận mới chả hờn , đỡ fải khóc mới chả lóc...
    - kg có ng iu: cảm giác tự do, nếu chưa iu bao h mới là tuyệt nhứt
    - kg có ng iu: mình sẽ kg gây fiền toái cho ng khác ( ng iu ý ạ)
    ...
    cơ mà kg có ng iu: đôi lúc cũng ...thấy ng ta chăm nhau cũng hay hay mà
    nếu đến tuổi , đến lúc thì nên iu_ còn trẻ kon thì đừng có mà iu mới đương ji
    nhỉ?
  3. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu còn nhiều cái hay hơn
  4. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Ko có ngy cái được lớn nhất là tự do, thích đi với ai hay đi đâu là việc của mình
    Ko có ngy ko phải lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho thêm 1 ng` nữa ~~> đỡ đau đầu
    Ko có ngy có hôm mình có xấu xí hơi bt 1 tí thì cũng ko lo lúc gặp ngy thì làm thế nào
    Ko có ngy thì ko phải lo canh chừng ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác, anh chị em ruột, anh chị em họ..v...v... của nhà ngy nghĩ gì về mình???
    Nói chung là... cũng đang muốn có ngy đây =)) =)) (j/k )
  5. demkhonganh

    demkhonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    co nguoi yeu chia tay kho lem.
    EM chang muon co nguoi yeu nua, sau khi chia tay 1 lan
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ối, các bác lại tự sướng rồi.
    KHông có người yêu nên mới vô đây tám nhảm
  7. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    ko có ny : , kiếm đc nhiều tiền hơn , vì b tối đến tha hồ tổ chức lớp dạy.
    ko có ny : tự do say nắng bất cứ hình mẫu hoàn hảo nào ta tình cờ gặp trong đời, tâm trạng ta lúc nào cũng giống lúc mới yêu : say đắm, ngất ngây. mơ mộng
    ko có ny, ta đi chụp ảnh HQ cùng em gái, chẳng ai khen ta dễ thương nhiệt tình như con bé cả, hihi

  8. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ko có người yêu thì tha hồ mà uống rượu mà chẳng sợ ai càm ràm, cơ mà e vẫn thích nghe càm ràm hơn
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đây không phải topic khuyên mọi người đừng có người iu đâu bạn ạ. Tớ chỉ mún kể ra một số mặt tiêu cực (so với nhiều cái tích cực) của tình iu mà mình cần biết để hạn chế nó hoặc chuẩn bị tinh thần cho nó thôi.
    Ví dụ như đi du học. Sau khi phỏng vấn tất cả đội VN mới sang tớ nhận ra là đều chưa có hoặc đã bỏ người iu ====> Tớ là thằng duy nhất đi du học khi đang có một tình iu (mà theo tớ là ) lý tưởng ====> Tớ cũng là thằng buồn khổ + nhớ nhà + kém hoà nhập nhất ====> Không có người iu trong trường hợp này lại là l lợi thế!
    Ảnh vợ chồng tớ:
    [​IMG]
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 23/06/2008
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, chưa có người yêu thì muốn có người yêu. Có người yêu rồi thì nhiều lúc (nhất là giai đoạn Euro này) muốn chưa có người yêu để thoải mái. Nhỉ!

Chia sẻ trang này