1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và những nỗi buồn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi khanhhong760, 23/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhhong760

    khanhhong760 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và những nỗi buồn

    Chắc chắn những người đã từng yêu không thể phủ nhận lỗi buồn sau sự hạnh phúc và ngọt ngào của tình yêu..
    Yêu làm chi cho đời đau khổ
    sống vô tư cho con gái nó thèm..
  2. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn ấy ơi
  3. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu có ai được vui hết đâu chứ.Buồn vui lẫn lộn mà .
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ôi ......buồn ....quá. Ở đây ai có giấy không nhỉ?
  5. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Có...ná chuối thoai! Sài đỡ nhá!
  6. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    giấy thì iem ko có nhưng nhà em thì có WC đấy, iem cho bác mượn
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Vâng iem cảm ơn. Ở quê iem có ná chuối là tốt roài pác ạ.
    Bình thường toàn..........xong là thoai.chả cần j cả cứ thế là xong.
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ui iem chả nịch sự thía đâu.Ở quê em toàn dùng cầu.......tõm thoai ạ.
  9. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    chết chửa! sao bác cẩu thả thế? nhỡ đứa nào mất dạy nó nhòm trộm ném đá hỏng hết hàng họ thì biết nàm seo?
    nhớn rồi phải cẩn thận 1 tí bác ạ ko ra đường trẻ con ló nại cười cho
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chửa chết,may mà chửa có đứa nào dòm trộm cả nếu mà có thì chắc chỉ có mỗi pác thôi.Khi ở quê,em toàn chơi ví trwer con thoai mà.bọn nó cười chê em là chuyện bình thường mà.iem quen roài.
    Không sao đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này