1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ...và niềm tin ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi nha_viet, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ...và niềm tin ?

    Trong khi đang buồn chán và lang thang đi tìm niềm vui trong cuộc sống tôi bỗng nhận ra rằng tình yêu luôn gắn liền với sự tin tưởng .Khi yêu chúng ta luôn yêu , yêu say đắm , yêu cuồng nhiệt ....yêu với tất cả những gì mà ta có thể hi sinh đưọc ...Nhưng khi ta nhận ra rằng ta ko còn yêu ....hic hic có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình vẫn còn rất rất tin tưởng và người ấy ko ?

    Chán chẳng buồn chết
  2. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Vì mất lòng tin nên ko iu nữa
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay​
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay​
    Đa tình thương hận xưa nay thế​
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay ​
  3. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    --vì cảm thấy lòng tin vẫn còn ! vẫn thấy tình iu ko nên đánh giá bằng lòng tin !!! vẫn chấp nhận 1 cuộc tình mới he he he ! đùa thôi !
    --để sau hẵng hay ! ko phải gì cũng thể nói ra được !!!?? Xin chia buồn cho những kẻ KO XÁC ĐỊNH được chứ ko phải là ko muôn IU hẹ hẹ !--Một khi đã Tin thì ko thể bỏ được !!?? Tình cảm vẫn thế thôi ! và mãi mãi !??? chả khoái bắt cá hay kiểu iu nhiều ... rắc rối lắm ...
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............

    Được rosebut_86 sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 03/03/2003
  4. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có ẩn ý gì trong này ko ta?
    Chán chẳng buồn chết
  5. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    trùi ui ! ẩn ý ư !! thì cứ cho là thế đi ! You sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu !? he he !! cứ biết rằng Rose nói là làm ! và Rose chỉ có 1 trái tim !! gửi trọn rùi thì sẽ khó lấy lại được he he
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  6. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    khi yêu thì sẽ tin tưởng nhau thôi nhưng tui nghĩ vì mất lòng tin sẽ không thể dễ dàng dứt bỏ tình iu đó được đâu

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
  7. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    To bye bye : đúng là mất niềm tin thì chưa thể chia tay đưọc nhwung đó sẽ là 1 xuc tác mạnh nhất để dẫn đến sự đổ vỡ của một mối tình
    To rose : tui ko tin rằng khi yêu là ko thể bỏ dưọc , bạn có chắc là tình yêu của bạn là mai mai ko ? Tui nghi ngo doi
    Chán chẳng buồn chết
  8. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào mình mất niềm tin ở người minh yêu thì sẽ như thế nào nhỉ
    Hoặc mình luôn nghĩ người đó ko tin mình
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu là phải tin khi tình yêu ko có lòng tin thì sẽ nhanh chóng chia tay .
    mèo con nghịch ngợm
  10. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Hee he he !!Bạn ơi ! thời gian sẽ là thước đo mà !!? Bạn ko tin ư cũng phải vì dẫu sao cũng đâu có lâu !!? Tôi thì rất tin bởi con tim tôi luôn nhắc nhở tôi ! trước mắt là sự nghiệp chuyện yêu đương ư !!?? tôi nghĩ rằng ! cứ yêu như thế ! dù ko được đáp lại thì vẫn là tình yêu !!? Bạn có tin mối tình đầu thì sẽ ko bao giờ quên được ko ?? Có lẽ sẽ hiểu tâm trạng của tôi ! ??
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............

Chia sẻ trang này