1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và nỗi cô đơn trong ngày Valentine

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silentsoul, 14/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và nỗi cô đơn trong ngày Valentine

    Đêm nay mưa thật buồn. Còn buồn hơn nữa cho những đôi tình nhân vì hôm nay là Valentine mà. Nhưng buồn nhất lại là những kẻ cô đơn như tôi. Lại một mình tôi ngồi surf net. Chẳng có đứa bạn nào online cả. Có lẽ chúng nó đang ngồi ở đâu đó ấm áp tràn đầy tình yêu với những ngọn nến lung linh. Và họ-những người có được hạnh phúc tình yêu-đang trao nhau những lời yêu thương, những nụ hôn ngọt ngào, những hơi thở ấm áp và những vòng tay âu yếm. Ôi sao họ hạnh phúc vậy. Tại sao cũng cùng là con người cả mà sao họ lại được hạnh phúc như vậy, còn ta chỉ có mình ta thôi. Lúc nào cũng thế ta luôn fải sống trong thế giới của sự tĩnh lặng, cô đơn.
    Bạn đã bao giờ ngồi quán uống cafe một mình chưa?. Chắc là cũng đã rồi fải không?. Vậy thì cảm giác của bạn thế nào?.
    Còn tôi. Ngồi một mình trên cafe Lâm. Ngắm tranh rồi nhả khói thuốc và nhấm nháp ly cafe đắng. Tôi thả hồn vào những bức tranh. Tôi cứ cho cảm xúc mình fiêu dạt nơi thế giới vô thực đó. Cảm giác trống vắng lan toả khắp hồn. Tôi như lang thang vào thế giới vô hình nơi chỉ có mình mình với nỗi đau vô ngàn. Làn khói thuốc càng làm cho khung cảnh thêm mờ, thêm nhạt nhoà. Chẳng cần biết mình đang ở đâu chỉ biết rằng trái tim mình đang lạnh giá và cô đơn. Trong cái thế giới tranh vô thực đó, chỉ còn mình ta với ta. Nỗi đau như được vợi bớt vì mình đang được sống với cái thế giới tĩnh lặng của chính mình, do mình tạo ra. Và trong thế giới đó, ta không fải buồn lo, không fải bon chen, không fải đấu đá, không fải lo lắng hay fải xót xa cho nỗi cô đơn của mình. Đó là thế giới của riêng ta, mình ta, chẳng ai có thế xâm phạm vào. Linh hồn ta như chết đi bỏ lại một nỗi đau đớn, buồn lẻ. Mặc kệ cho mọi người xung quanh cười nói, ta cứ thả hồn như vậy .
    Góc bàn đằng kia đang có đôi trai gái cười đùa, âu yếm nhau, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi như kẻ vô hồn. Đúng, tôi đang tránh xa cái thế giới đầy điên khùng này, nơi mà con người ngày ngày bon chen, đấu đá, lợi dụng nhau. Hỏi còn đâu tình yêu thương nữa.
    Tình yêu giờ cũng bị rao bán như hàng hoá. Những cô gái hay chọn người yêu đẹp trai, có tiền. Còn những chàng trai giàu có, ngược lại, cũng chọn cho mình một đồ trang sức đẹp đẽ-một cô gái có nhan sắc. Họ đến với nhau bằng sự thực dụng, đểu cáng. Kẻ có tiền, người có ''thân''. Thật buồn cho những anh chàng nghèo đầy hoài bão. Họ yêu chân thành lắm nhưng dường như sự chân thành đó chỉ có thể tồn tại lâu dài trong mắt người yêu họ nếu có tiếng sột soạt của đồng tiền. Rất nhiều chàng trai như thế đã đau đớn khi nhận ra rằng trên đời này tình yêu đã được vật chất hoá. Tình yêu chẳng thể đẹp và mạnh mẽ, bản lĩnh để có thể vượt qua được cám dỗ nhỏ mọn của cuộc đời. Đó dường như là bài học cay đắng đầu đời về tình yêu.
    Hỡi các bạn hãy yêu bằng con tim, bằng chính tấm lòng mình. Đừng chạy theo cám dỗ vì một ngày kia nó sẽ quay trở lại ''cắn' bạn đó. Hãy thử kiếm tiền đi bạn sẽ thấy nó chỉ là vô nghĩa thôi khi bạn không có được tình cảm chân thành. Tiền chẳng fải là tất cả đâu. Khi không có thì muốn có nhiều. Khi có rồi thì sẽ hiểu bản chất của đồng tiền là gì. Là con người đừng bao giờ tự biến mình thành kẻ nô lệ của những tờ giấy đó.
    Nếu bạn hiểu được ý nghĩa cũng như sự ra đời của ngày Valentine bạn sẽ hiểu tình yêu thực sự được xây nên từ gì.
  2. natosanhn

    natosanhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Lol, làm gì mà bác lời lẽ đau khổ thế, bị bò đá à ??? Valentine, cô dơn thì sao, nó diễn ra như bình thường và đừng bao giờ tự làm mình đau khổ hay dằn vặt một cách vô nghĩa như vậy :)
    Ngày mai lại là một ngày mới,

    Natosa Taka
    Underneath the sky, i love only TrangZin

  3. chicken_chipchip

    chicken_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    14/2/2003 ...đi học về ....lao đầu vào công việc...để nhìn những người khác ....hạnh phúc!
    chicken
  4. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn silent soul, Valentine này bạn buồn và cô đơn nhưng sao bạn nhìn cuộc đời với con mắt bi quan và thốt lên những lời cay đắng như vậy ??? Bạn phải hiểu rằng có rất nhiều người cũng cô đơn trong ngày này như bạn nhưng họ vẫn luôn nhìn cuộc sống và tình yêu với cái nhìn lạc quan, Valentine này bạn cô đơn nhưng hy vọng là Valentine sau bạn sẽ không cô đơn nữa, vì cớ gì mà bạn không mong đợi một tình yêu đích thực sẽ đến với mình ??? Mà cũng không phải tất cả những ai có người yêu đều không cảm thấy cô đơn đâu, có những người mặc dù có ngưòi yêu đấy nhưng tâm hồn họ vẫn cô đơn, trống trải và tất nhiên những tình yêu thực dụng và không thực sự có tình yêu thì người trong cuộc cũng phải chịu cảm giác cô đơn thôi, nhưng đó đã là cái giá mà họ phải trả cho bản chất thực dụng của mình....
    Tuy nhiên về vấn đề thực dụng ở đây tôi không đồng ý với bạn, tấ nhiên cũng có nhiều kiểu tình yêu thực dụng nhưng thực ra khi một ai đó có ưu thế hoặc nhiều ưu điểm, tất nhiên vì cớ gì mà họ không muốn chọn cho mình một người yêu hoặc người bạn đời cũng có nhiều ưu điểm chứ ?? Có ai lại đi phủ nhận những cái tốt đẹp của con người đâu, một ngừơi con gái xinh đẹp và hấp dẫn chắc chắn sẽ có nhiều vệ tinh, vậy thì cô ấy sẽ có quyền chọn cho mình một người đàn ông xứng đáng nhất, người có khả năng đem lại cho cô ấy hạnh phúc. Một người con trai tài giỏi và thu hút chắc chắn sẽ được nhiều bạn gái chú ý, tại sao lại không được quyền chọn cho mình một người bạn gái tương xứng nhất ???? cái đó không phải là sự thực dụng , mà nó là một điều hết sức tự nhiên, họ có ưu thế thì họ có thể tìm cho mình người yêu đẹp , tài giỏi và giàu có, mà những cái đó thì chẳng ai chê cả, ai có được những ưu điểm đó đều hấp dẫn người khác phái cả, và nếu như tính cách của họ thu hút nữa thì chẳng lẽ khi họ tìm được một người yêu tương xứng cũng đẹp , giàu có hay giỏi giang như mình thì cũng bị kết tội là thực dụng sao ?????
    Chúc bạn luôn hạnh phúc và nhìn cuộc đời với con mặt lạc quan hơn nhé
    Được Blue-eye79 sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 15/02/2003
  5. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu những lời bạn nói. Tôi không quỵ luỵ và đau buồn như bạn nghĩ đâu. Tôi là biết cân bằng mọi chuyện vì thế nên tôi luôn trẻ trung. Chỉ có những lúc cảm xúc tràn về tôi mới viết những dòng như vậy. Ai cũng cần fải có những giây phút tự ngồi lại với chính mình để suy nghĩ. Tôi rất thích có những thời gian như vậy. Đó chính là lúc ta ngồi ngẫm lại chính mình cũng như nhìn nhận cuộc sống. Nếu bạn không có khoảng lặng tâm hồn như vậy thì bạn sẽ chẳng thể là chính con người bạn. Fải biết đứng lại mặc cho dòng đời xô đẩy. Fải biết chiêm nghiệm cuộc sống, đúc rút ra những bài học cho chính mình. Thử hỏi bạn có làm được điều đó không nếu như lúc nào bạn cũng chạy theo cuộc sống. Đó là sự sao chép chứ không fải là chính mình. Đó không fải là bản ngã của mình mà là của người khác.
    Khi nào bạn tìm hiểu về Trịnh Công Sơn bạn sẽ hiểu hơn những điều tôi nói.
  6. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bạn blue eyes 79 a` . Cám ơn bạn đã hiểu mình. Mình cũng biết là suy nghĩ của mình có bi quan. Mình đang cố gắng sửa những suy nghĩ đó. Bạn biết không, mình cũng rất mong có được một tình yêu chân thành và sâu sắc. Nhưng dường như cuộc sống luôn đem lại cho mình điều mà khiếnmình fải có suy nghĩ như vậy. Mình cũng đã từng yêu và bị phản bội. Khi mình nhận ra lý do họ rời bỏ mình thì mình đau xót vô cùng. Họ thật đểu cáng vì chỉ ham tiền tài và danh vọng. Lúc đầu họ nói hay lắm, nào là yêu chính con người mình chứ không yêu tiền, danh vọng. Nào là yêu sự chân thành của mình. Nhưng cuối cùng họ lại làm ngược lại. Mình đã lầm khi đem lòng yêu họ. Đó là điều khiến mình buồn.
    Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó. Qua đó mình đã học được rất nhiều điều. Mình biết tiền sẽ đóng vai trò quan trọng thế nào trong tình yêu. Nó có thể giữ được tình yêu lâu dài. Nó sẽ làm đẹp thêm sự lãng mạn của tình yêu. Và mình hiểu rằng nó đã bị vật chất hoá.
    Thế đó, cuộc đời là thế đó, quá phũ phàng.
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Silentsoul.. thực ra khôgn fải con gái nào cũng thế. nhưng con gái luôn thực dụng. Họ cần ở người con trai là một chỗ dựa vững chẵc cho cuộc sống.... Ngoài tiền ra, chỗ dựa của con gái còn là sự tự tin, nam tính, tính tự chủ và lòng tiến tới của con trai. để cho con gái có được cảm giác an toàn. Chỉ có lòng chân thành thì mới là bạn tốt thôi, cậu đã bao giờ tự hỏi mình có những phẩm chất để con gái tin tưởng cậu chưa. chỉ có Lòng tốt, lòng chân thành không làm nên được tình yêu đâu mặc dù nó cũng là điều quan trọng trong những nấc thang đầu tiên tiến tới hạnh phúc.

    Anh vẫn đi trên phố một mình
    Người thì đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu em và thể là tất cả
    Biến hồn anh thành cát bụi hư không
  8. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu ý bạn lanhdieuthusinh a. Mình biết ngoài sự chân thành ra còn fải cần rất nhiều yếu tố mới có thể giữ được tình yêu. Mình cũng đã cố gẵng rất nhiều để đạt được những thứ khác. Mình cũng đã lao vào kiếm tiền và cố gắng làm cho tình yêu của mình thêm lãng mạn. Mình đã cố gắng làm cho người yêu mình thấy hạnh phúc. Nhưng tất cả điều là con số không. Họ đã chạy theo những thứ thực dụng hơn. Với họ dường như cần fải có tiền nhiều hơn, cần fải có xe đẹp hơn.
    Mình cũng chẳng tiếc nuối gì khi bỏ họ cả. Vì họ chẳng xứng đáng cho mình fải nuối tiếc. Họ chỉ là những cô gái hám tiền mà thôi. Họ đâu hiểu giá trị thực của con người là ở đâu. Ngược lại mình cũng rất vui khi rũ bỏ được họ. Nhờ họ mà mình đãhiểu thêm nhiều về con gái.
    Không fải mình bi quan tất cả về chuyện này. Trongmình giờ chỉ là sự trống vắng và không có cảm xúc yêu thương mà thôi. Dường như nó đã bị chết lâm sàng rồi. Mình chẳng còn thấy rung động gì nữa.
    Bây giờ tất cả việc mình tập trung vào đó là kiếm thật nhiều tiền trong khả năng có thể. Mình cố gắng lao vào công việc để quên đi hết mọi chuyện.
  9. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hello silent, ai cũng có một khoảng thời gian như vậy, nhưng đừng tránh né nó,cứ đón nhận nó nhưng cố găng làm cho nó bình lặng hơn, trong tâm hồn ý. Có lẽ tôi nói điều này có vẻ hơi mâu thuẫn nhưng những ai đã trải qua thì có thể cảm nhận được.....Cứ nghĩ đến và đi... rồi hạnh phúc sẽ đến,. Good luck.

    Anh vẫn đi trên phố một mình
    Người thì đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu em và thể là tất cả
    Biến hồn anh thành cát bụi hư không
  10. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Silentsoul à, mình nghĩ bạn có những phút giây cô đơn trống trải như vậy cũng là điều bình thường trong cuộc đời của mỗi người thôi mà, con người ta ai mà chẳng có những giây phút thăng trầm như vậy, ngay cả bản thân mình, mình cũng đã từng trải qua nên mình rất hiểu, và có những khoảnh khắc đó thì mình mới thấm thía hơn cái hạnh phúc sau này mình có được, bạn cứ viết ra những gì bạn suy nghĩ, điều đó sẽ làm cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn , chia sẻ nỗi cô đơn với mọi người cũng là một cách rất tốt giúp cho bạn khuây khoả. "Sau cơn mưa trời lại sáng" .Mong bạn sẽ sớm tìm lại được niềm tin trong tình yêu và cuộc sống.
    Được Blue-eye79 sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 17/02/2003

Chia sẻ trang này