1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và nỗi cô đơn trong ngày Valentine

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silentsoul, 14/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Các bạn biết không, mỗi khi đêm về là mình cảm thấy buồn nhất. Nếu như ban ngày có công việc bù lấp tất cả khoảng trống trong tâm hồn thì ban đêm tất cả lại quay trở lại với mình. Mình ngồi một mình viết lên cảm xúc và suy nghĩ vào một cuốn sổ nhỏ. Đêm đến yên lặng lắm và đó chính là lúc mình cảm thấy cô đơn vô cùng.
    Mình nghĩ tiền để làm gì cơ chứ khi mà mình fải cô đơn thế này. Trước đây mình rất tin vào tình yêu, tin vào tình cảm chân thật. Nhưng những lần tan vỡ đã khiến mình mất đi niềm tin đó. Giờ đây lòng mình thấy vô cảm lắm. Mình cũng chẳng hiểu sao nữa. Nhưng mình chẳng còn cảm xúc gì khi đứng trước bất kì người con gái nào. Nếu có ai đó đến với mình, mình né tránh và không muốn dây dưa gì cả. Mình sợ họ sẽ giống như những người trước đây. Mình sợ yêu, sợ bị tan vỡ một lần nữa. Mình sợ rồi một ngày kia họ sẽ lại ra đi chỉ vì mình đang tay trắng. Có điều lạ là tất cả những người từng đến với mình đều yêu chính cái nghị lực và lạnh lùng của mình.
    Tuy nhiên cái đó chẳng thể giữ được tình yêu. Mình không có tiền, mình nghèo nên rồi họ cũng sẽ ra đi. Họ tìm đến một nơi khác có đầy đủ hơn những gì mình đang có.
    Họ không bao giờ thực hiện điều họ nói. Họ chẳng bao giờ cùng mình chia sẻ những ước mơ hoài bão. Họ sợ sẽ fải đợi chờ mình. Họ đâu chia sẻ khó khăn và cay đắng mà mình đang chịu đựng. Họ tìm đến một tình yêu khác dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Mặc dù mình đã cố gắng rất nhiều để họ hạnh phúc. Họ đâu dám cùng đi với mình qua mọi khó khăn cuộc sống. Họ chỉ muốn tình yêu dễ dàng và thuận lợi. Họ đã quá thực dụng.
    Tôi rất tôn trọng những người con gái biết chia sẻ với người yêu mình. Đặc biệt con trai rất cần những người con gái như vậy . Tôi có quan niệm rằng, tình yêu fải qua thử thách mới có thể sống lâu và chân thành được. Còn thứ tình yêu dễ dãi thì chẳng bao giờ tồn tại lâu.
    Thế nhưng tìm đâu ra cái người con gái như thế. Tất thẩy họ đều muốn người yêu mình có đầy đủ tất cả mà mình thì chẳng fải làm gì để vun đắp, có được nó. Họ chẳng muốn fải gặp khó khăn & thử thách cùng người con trai xây đắp hạnh phúc. Cái họ nhìn thấy đầu tiên đó là sự ăn sẵn. Dường như với họ người đàn ông có nghĩa vụ là fải kiếm nhiều tiền đem lại cuộc sống sung túc cho họ mà họ chẳng fải mảnh may làm gì cả. Theo họ thế là có tài, có bản lĩnh. Nhưng thực ra những người đàn ông khi có tiền bạc đầy đủ, có vị thế thì họ rất khinh loại đàn bà chỉ biết ăn sẵn như vậy. Vì họ thừa biết rằng loại con gái đó là loại thực dụng. Và họ sẽ sử dụng tiền của mình để lấy lại cái mà họ muốn ở người con gái (các bạn hiểu đó là gì?). Đó là thứ mà tiền có thể mua được.
    Chắc các bạn cũng biết có một số người đàn ông thành đạt và giàu có đều có đặc điểm chung là trước đây rất nghèo và bị người yêu đá vì lí do đó. Nên họ hận và quyết tâm làm nên tất cả. Họ muốn chứng tỏ rằng họ không fải là kẻ kém tài và có thể kiếm nhiều tiền như ai. Họ khinh rẻ người đã bỏ họ chạy theo thằng khác giàu có hơn khi họ còn đang tay trắng. Và họ hiểu rằng tình yêu được xây dựng trên cơ sở tiền bạc. Thế đó, thật đắng cay. Giờ đây họ dùng tiền mình kiếm được để mua lại cái mà họ đã mất trước đây. Vì họ hiểu rằng tình yêu chân chính chỉ có thể có qua khó khăn mà thôi. Những kẻ đến với họ bây giờ chỉ mê tiền của họ mà thôi. Bọn nó chỉ muốn cái sự sung túc đầy đủ đó mà ko fải bỏ ra sức lực hay chia sẻ gì.
    Thử hỏi bây giờ ở đâu có người con gái biết nhìn người, cùng chia sẻ khó khăn với chàng trai nghèo có chí và tài đây?. Hiếm lắm. Đồng tiền đã che lấp tất cả rồi. Hãy trải qua điều đó, rồi bạn sẽ hiểu.

Chia sẻ trang này