1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và nước mắt .....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi boy_romaticlove, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_romaticlove

    boy_romaticlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và nước mắt .....

    Các bạn ơi tôi đang buồn lắm ....Có ai giúp tôi không vậy ?Tôi bị thất tình các bạn a` ,thât là buồn các bạn a` .Tôi rất yêu 1 người va đã làm tất cả dể có được tình yêu của người đó .Va tôi làm theo những điều mà người đó cần tôi phải thay đổi .Nhưng mà dến ngày hôm qua người đó nói với tôi rằng chỉ có thể làm bạn .Thât sự tôi không hiểu được tại sao lại như thế nữa ,người đó chỉ nói với tôi rằng vì tôi không còn tin vào tình yêu nữa ...Chỉ vậy thôi ,người đó chỉ nòi vây thôi .
    Các bạn nghĩ tôi nên phải làm gì bây giờ có nên tiếp tục yêu người đó nữa không va có nên găp người đó nưa không ?
    Tôi thì không thể nào quên được người đó va mọi người bạn của cô ta nói rằng hãy kiên nhẫn ....Nhưng mà có vẻ người đó chẳng hề quan tâm gì dến tình cảm của tôi ..
    Có ai cho tôi một lời khuyên không nhỉ ?
  2. lostnfound

    lostnfound Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    There are a lot of fish in the sea. Go get yourself another fish. Một khi người con gái đả không thích bạn nửa thì cho dù bạn có khóc lóc, buồn bả củng không có lợi gì đâu. Con gái không giống như con trai. Khi yêu thì yêu cho tới chết, nhưng mà khi ghét thì dù cho ông trời có năng nĩ củng không siêu lòng.
    Nam nhi đại trượng phu tại sao lại sợ ế vợ?
    Love is a promise, love is a souvenir, once given never forgotten, never let it disappear. - John Lennon

Chia sẻ trang này