1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và oán thù

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi nhungayxanh, 06/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, gã Hoa Thép này xấu tính lắm. Mà ở ngoài đời thì càng không tin được hắn đâu. Hắn dụ dỗ con gái nhà lành giỏi lắm, vì hắn hay cười mà, nên các em nhỏ dại nhẹ dạ cả tin cứ gọi là đổ ầm ầm. Thế nhưng hắn có máu Don Joan trong người nên không yêu ai cả đâu
    Đó là một ví dụ điển hình, hehe
  2. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Hì hì hôm trước đi ngủ rồi mới nhớ, vụ ông Đạt râu nhà mình tán tỉnh, bị mình phang lên mạng.
    Khà khà đúng là chuyện tình yêu nhạy cảm thật.
  3. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Ôi sợ quá, đấm lúc nào thế....! Khè
    Nếu khi nào rảnh qua HN gọi tôi tôi đãi câu một chầu bia vì ông bạn còn "thảo mai" hơn cả tôi
    ĐT: 0983233332
    Chỉ tội cho em Trang, mới vào box nên bị nhungngayxanh lôi cả vào chuyện này!
  4. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    đọc đi đọc lại không biết đâu là tình yêu đâu là thù hận hay chỉ là chát chít đây???????
    mạn bàn chút về tình yêu và thù hận. chắc mọi người đều đã xem " Thiên long bát bộ" rồi chứ . Nhân vật Kiều Phong( hoăc có thể gọi là Tiêu Phong) bạn nghĩ thế nào về anh ta? Nhất thời hồ đồ mà giết chết người mình yêu. mối thù của cha mẹ đẻ làm anh ta mờ mắt? ôi dời. nghịch cảnh thật.
  5. quynhtrang_tn22

    quynhtrang_tn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sự tình em chỉ hiểu rằng đây là Topic kiện cáo nhau mà thôi. Thấy tựa đề như thế nên em đoán vậy, còn chuyện bàn phim ảnh thì chắc chắn là không phải rồi. Nói thật em chẳng bao giờ xem hết một bộ phim nào bao giờ. Chuyện phim ảnh thì em chào anh thôi....
    Kiện nhau đi các anh, đánh nhau càng tốt..... tha lôi~ cho em quá lời....
  6. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Anh là anh ít tha lắm, gõ đầu em đầu tiên,....:D
  7. quynhtrang_tn22

    quynhtrang_tn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mai em về nhà rùi. Anh Hoa Thép ra đón em với. Nhanh lên nhé, những ngày xanh vắng nhà nên không nhờ được....
    Chị Đá ơi chị có ở gần thành phố không , phi xe ra đón em với... Em nhiều đồ đạc lắm... phải làm sao đây...
    Anh nào trong box xung phong ra bến xe đón em đi.... nếu như có thể thì nhắn tin luôn cho em biết nhé....
  8. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Anh đang làm việc ở HN nên không thể đón em được mà chỉ đưa em về được thôi. À mà nếu nhiều đồ quá thì vào nhà anh anh cho gửi... Nếu mà đi tàu thì em phải đi qua nhà anh rồi...
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nhà chị xa trung tâm lắm, nhưng đc cái lại rất gần bến xe
    Chiều mai khoảng 5h chị thi xong môn tiếng Anh. Nếu giờ đấy kô muộn thì em cứ alô cho chị nhé, mà tốt nhất là em phone cho chị tối nay, hay sáng mai đi nhé.
    Chào mừng em về với đất mẹ
  10. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Chị đá này hay vui tính, Nhà thì ngay trung tâm thành phố lại bảo là xa lắm. Thôi hay là để mai anh về TN đón em nhỉ, Gần ga tàu thì có anh còn gần bến xe thì có bác sỹ Hiệp
    hihì mà không biết trời xui đất khiến thế nào? Hôm nay mình lại thích gây sự thế không biết

Chia sẻ trang này