1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU .... VÀ PHỤ NỮ.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Y_Not, 20/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    cực kỳ chính xác
    [/quote]
    .... không câu bài kiểu này nhé, chả có chính kiến gì cả .... hay là chưa tập đánh máy chữ mà sao cái gì cũng spam 1 tý thế, loãng diễn đàn quá.
  2. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của Y_not làm mình nghĩ đến một bộ phim của Mỹ tựa đề là gì nhỉ " Yêu là gì" hình như vậy , không nhớ chính xác nữa. Y hệt như chuyện này, Y_not có phải lấy ý tưởng từ đó ko
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    chính xác quá còn gì đi nữa, thực ra thì bộ phim này đã chiếu từ lâu nhưng khi đó cảm xúc chưa dồi dào, đến khi xem lại thì không thể không chia sẻ cho mọi người .. nhất là những chàng trai nhút nhát .... họ tốt bụng, chân thành và luôn hết mình vì người mình yêu vậy mà lại chọn cho mình con đường rút lui như vậy .... qua câu chuyên đó, tớ chỉ muốn các bạn nam hãy tự tin, mạnh dạn và thật chân thành thì ko có người con gái nào không ... "sập bẫy" nhể
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    hic hic vi rút ơi làm ơn đừng spam ở đây nhé, nếu có viết bài thì cũng xin đừng quote bài của ai khác nhá.
    Xin cảm ơn.
    ... tiếp tục chủ đề máu.... yêu yêu... và phụ nữ
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ở đây bàn đến phụ nữ chứ không bàn đến gay ....
    hic hic bó tay mất thôi ... làm mình giảm cả thi hứng
  6. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ là tất cả....và phụ nữ cũng chẳng là gì!!!!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì đã kể câu chuyện này!
    Tôi suýt nữa phát khóc lên được đấy. Thì ra trên đời này đâu phải không còn ai thực sự hiểu phụ nữ... ahhhhhhhhhhh... tôi dám chắc rằng tác giả của truyện này là một PHỤ NỮ. Vì tôi không thể nào tin nổi trên đời lại có người đàn ông hiểu phụ nữ đến mức viết được một truyện chí lý đến thế.
    Vì đọc truyện thấy hay quá nên tôi quyết định tham gia bàn tán vụ "Tình yêu và Phụ nữ". Nào... Buôn dưa lê!
    Đàn ông luôn muốn phụ nữ phải đẹp thế này, phải quyến rũ thế kia thì anh ta mới yêu. Còn phụ nữ thì lại muốn rằng đàn ông yêu "vì đó chính là em". Vì thế mà có rất ít tình yêu mỹ mãn trên đời này.
    Trong truyện, chi tiết Garwain suy nghĩ để chọn lựa "người đẹp nửa ngày" chính là mô tả ý muốn của đàn ông đối với người mà anh ta chọn làm vợ: sĩ diện trước thiên hạ vào ban ngày hay những giây phút riêng tư thần tiên vào ban đêm??? Ai chẳng muốn vừa được thiên hạ trầm trồ "sang vì vợ" vừa được thoả mạn hoan lạc bên người đẹp!!!
    Tất nhiên phụ nữ luôn nhạy cảm và biết rõ đàn ông muốn gì, thế nhưng phụ nữ lại không muốn chiều chuộng người đàn ông không xứng đáng. Vì thế mụ phù thuỷ kia không biến thành mỹ nhân ngay lập tức, mà lại giở chiêu "người đẹp nửa ngày" ra để thử lòng người đàn ông sắp làm chồng mình.
    "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp". Mụ phù thuỷ thừa sức hoá thành người đẹp là vậy đó. Nhưng tại sao người phụ nữ đó không vội vã làm một mỹ nhân mà lại đội lốt phù thuỷ như vậy? Chính là vị mụ phù thuỷ - một người phụ nữ - nghĩ rằng nếu là một mỹ nhân thì quá dễ dàng để tìm một người chồng, còn là một mụ phù thuỷ xấu xí mà lại lấy được người chồng tuyệt vời thì mới là điều đáng mong ước.
    Chàng hiệp sĩ G. của chúng ta cuối cùng đã có một người vợ tuyệt hơn cả mong ước của mỗi đàn ông trên đời. Đó là phần thưởng mà mụ phù thuỷ nguyện suốt đời trao tặng chàng. Phụ nữ chỉ cần biết đàn ông thực sự yêu mình vì chính mình, dù xinh đẹp hay xấu xí. Chỉ cần biết điều đó thì nàng có thể yên tâm rằng mình làm mọi việc là vì một người đàn ông xứng đáng. Đàn ông biết quý trọng người phụ nữ của đời mình thì sẽ được người vợ như ý, thậm chí... hết ý.
    Xét cho cùng, phụ nữ làm mọi việc vì đàn ông với một điều kiện người đàn ông đó phải yêu nàng vì chính nàng chứ không phải vì những điều mà những phụ nữ khác đều có thể có (sắc đẹp, tiền của, tài năng...). Cái vỏ xấu xí kinh tởm của mụ phù thuỷ vĩnh viễn biến mất để nhường chỗ cho một người vợ xinh đẹp tuyệt vời. Phụ nữ sẽ đẹp theo cách đàn ông muốn, sẽ chăm chút cho sĩ diện của đàn ông trước thiên hạ, sẽ làm cho đàn ông thoả mãn chốn riêng tư... tất cả đều là để đền đáp người đàn ông đã biết yêu và quý trọng nàng. Khi đó, phụ nữ cảm thấy được tự quyết định cuộc đời mình... nàng quyết định chọn cuộc đời sống vì người đàn ông đó.
    Phụ nữ thời đại ngày nay là như vậy. Nàng biết làm đẹp, nhưng nàng cứ muốn tỏ ra xấu xí. Nàng không muốn chỉ là một phụ nữ đẹp như bao người đẹp khác thu hút hết thảy đàn ông. Nàng muốn một ngày lột xác thành nữ hoàng của một chàng hiệp sĩ yêu nàng, "cam tâm" làm chồng nàng cho dù nàng có như thế nào.
    Chà... mình lại mải mê buôn chuyện rồi. Post dài quá mọi người chẳng thèm ngó đâu. Thôi hôm nay tạm dừng ở đây.
    Trước khi chuồn, lại muốn post nốt rằng :
    Đàn ông yêu khi muốn yêu;
    còn phụ nữ yêu khi có thể yêu
    (hình như ngạn ngữ Pháp)
    Lúc nào lại tán tiếp về chuyện mụ phù thuỷ và chàng hiệp sĩ.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À quên chưa nói rằng tớ cũng khoái cả bài WHEN YOU CAME INTO MY LIFE mà bạn Y_not post tặng các chị em gái nữa.
  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0

    hơ hơ phải chăng người viết là phụ nữ nên rất có xu hướng thiên vị chăng ???
    Mặc dù không thể phủ nhận sự nhạy cảm của phụ nữ tuy nhiên cả thế giới đàn ông cũng chỉ ước sao phụ nữ hiểu được họ và biết họ thực sự cần gì muốn gì.
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... Hãy trả lời em .....

Chia sẻ trang này