1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự chênh lệch tuôỉ tác - yêu người hơn mình 10 tuổi ( Thậm chí là hơn ) - các bạn nghĩ s

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vananh1333, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vananh1333

    vananh1333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và sự chênh lệch tuôỉ tác - yêu người hơn mình 10 tuổi ( Thậm chí là hơn ) - các bạn nghĩ sao ?

    Các bạn nghĩ sao về vấn đề này ?

    Để dễ hình dung , tôi xin kể câu chuyện của chính mình. Đây là lần đầu tiên tôi post bài trên TTVNOL , tôi cũng vừa lập nick - theo giới thiệu của 1 người bạn. Mong các bạn có thể cho tôi lời khuyên....
    Tôi - 1 con bé 17 tuổi - sắp học ĐH - nhưng chưa đến tuổi vị thành niên - vẫn là 1 " bé gái " chứ chưa phải " phụ nữ " , theo pháp luật.
    Anh - đã là đàn ông - trưởng thành - và đi làm. Anh đã 30 tuổi - hơn tôi 13 tuổi ! Lớn hơn tôi rất nhiều !
    Tôi gặp anh - theo cái cách hết sức thông thường - cũ rích thì đúng hơn. Chỉ đơn giản là , chạm mặt nhau trong 1 buổi sinh nhật của 1 người bạn chung .
    Sau lần ấy, chúng tôi có trao đổi số điện thoại - cũng nhắn tin qua lại - có vẻ rất " hợp cạ " - như bao đôi khác. Cũng có khi- chúng tôi hẹn hò , nhưng cũng chỉ như 2 người bạn bình thường - không - hơn , à không, phải nói là, như 2 anh em .
    Nhưng thật sự khi ấy tôi không nghĩ là tôi lại có thể...oh ! Chúa mới biết được ! Anh quá " già " so với tôi.Nhưng.
    Làm sao nhỉ ? Càng ngày tôi càng thấy thích anh ! " thích " hay " yêu " nhỉ ? Tôi không biết phải nói sao ! Hay cứ tạm gọi là " thích " nhé , dù gì, tôi vẫn " chưa đến tuổi vị thành niên " mà .
    Tôi thích anh, vì cái vẻ đàn ông của anh, nói sao nhỉ, anh không " bóng mượt " - ngược lại - hết sức giản dị -rất " người lớn " - tôi rất thích khi được anh chăm sóc .
    Tôi cũng muốn nói thêm , anh tuy đã 30 tuổi, nhưng chưa có vợ ( thật may mắn ! tôi ghét phải " chia sẻ " anh với người khác ), thậm chí bạn gái cũng không . Điều này tôi hoàn toàn chắc chắn đấy !
    Nhưng anh đối với tôi thì sao nhỉ ? Chắc cũng chỉ coi tôi như 1 đứa trẻ con ! Anh hơn tôi những 13 tuổi kia mà ! Anh gần bằng tuổi 1 người chú út trong gia đình tôi !
    Nhưng tôi thích anh !
    Nó thực sự làm tôi khó nghĩ. Tôi phải làm sao ? Có nên tiếp tục không ? Tôi sợ, nếu không mau chóng quyết định, sẽ đến một lúc, khi mọi việc đi quá xa, liệu tôi có thể " rút lại " ?!?!? Tôi ghét việc cảm thấy hối hận ! ghét khi phải suy nghĩ nhiều như thế này !
    Tôi cũng đã kể với bạn bè . Họ đều muốn tôi phải " chấm dứt " với anh ( nhưng chúng tôi đã bắt đầu đâu nhỉ !? ).

    Các bạn nghĩ sao ? Liệu một " tình yêu " như vậy có được chấp nhận ?
    Rất mong nhận được những lời khuyên nơi các bạn.
    Xin chân thành cảm ơn.
    Vân Anh.
  2. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Theo mình tuổi tác không quan trọng nhưng bạn phải xem kỹ lại tình cảm của anh ấy đối với bạn như thế nào? Theo bạn thì anh ấy chỉ coi bạn như một đứa em. Vậy có nên suy nghĩ nũa không nhỉ? Nếu anh ấy có tình ý với bạn thì mình nghĩ chăng có gì mà phải lo nữa. Trong TY không quan trọng về mặt tuổi tác lắm, chỉ có môt số trương hợp thôi. Mình co một cô em tuần sau cưới mà lây hẳn ngươi hơn mình 16 tuổi cơ. Nhưng về sau như thế nào thì chẳng ai biết cả.
    Còn mình cũng đã có người yêu hơn mình 11 tuổi và chỉ hơn cậu mình có 2 tuổi thôi. Nhưng cũng chăbgr có vấn đề gì cả chỉ mỗi cái là mẹ anh ấy không thích mình cho nên bọn mình phải chia tay.
    Nhưng theo mình nếu hai bạn thưc sư muốn đến với nhau thì đừng nên suy ngĩ gì nhiều về mặt tuổi tác nhé...........
    Mình biết bạn sẽ quyết định đúng đắn.
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Ối ồi, yêu sao lại không quan tâm đến tuổi tác?
    Bạn tớ 20 tuổi, yêu một ông gần 50. Nó chẳng lợi dụng ông này(nhà nó rất giàu). Mọi người từ gia đình đến bạn bè thân quen của cặp ấy đều phản đối quyết liệt. Hiện giờ ngày nào nó cũng nấu thuốc bắc, sâm, đủ thứ linh tinh cho ông ý uống. Ông ý thì ghen kinh khủng, cấm đoán nó đủ điều, và nhiều khi đối xử với nó như cha với con. Nói chung khác biệt về tuổi tác sẽ dẫn đến khác biệt về tâm lý và sinh lý.
    Tuy nhiên chênh lệch chừng 10 tuổi trở lại cũng được.
  4. vananh1333

    vananh1333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất cảm ơn các bạn vì đã cho tôi lời khuyên. NẾu như theo các bạn, tình cảm này có thể được chấp nhận, thì tôi cũng thấy yên tâm rồi.
    Hiện giờ tôi vẫn chưa hiểu tình cảm của anh đối với tôi ra sao nữa ? Đơn thuần là chăm sóc thôi, khá là tận tình , liệu đó có phải " tình yêu " không nhỉ ? Một kiểu " Yêu " của người lớn chẳng hạn ? Dù sao, tôi cũng sẽ cố gắng để yêu anh thực sự, và được anh yêu.
    Về chuyện " cách biệt giữa tâm lý và sinh lý " , tôi nghĩ không có vấn đề gì. Các bạn biết đấy, anh rất " trẻ" , trẻ hơn nhiều so với tuổi, về cả bề ngoài và tính cách . Tôi nghĩ là chúng tôi có thể hoà nhập.
    Cảm ơn các bạn một lần nữa.
    Vân Anh
  5. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hơn 10 tuổi, theo tớ chả sao cả.
    Nhưng chả sao ở đây là với những "phụ nữ" (từ của vananh1333). Một cô gái 23, 24 tuổi yêu một ng` 40 tuổi thì không sao hết. Tuỳ quan điểm mỗi người.
    Nhưng với một cô bé 17 tuổi, chưa học ĐH, chưa từng đi làm... Giả sử anh ấy yêu bạn nhé, thì ai dám đảm bảo anh ấy chờ bạn cho đến khi bạn học xong? Ai dám bảo rằng 5 năm nữa bạn vẫn yêu anh ấy. Tớ không nghi ngờ tình cảm của bạn bây giờ. Nhưng tuổi 17 đến 20 là tuổi rất dễ thay đổi suy nghĩ về mọi chuyện.
    Có thể bạn theo trường phái "yêu chỉ để yêu", chứ không phải để lấy. Thế cũng chẳng sao. Bạn mới 17 tuổi. Nhưng anh ta thì đã 30 tuổi. Và dĩ nhiên lúc này anh ấy yêu là xác định chuyện lâu dài...
    Vì thế anh ấy có thể yêu bạn, nhưng sẽ không chọn 1 cô bé 17 tuổi như bạn chỉ để... đợi.
    Tớ không quan tâm chuyện tuổi tác. Nhưng riêng chuyện của bạn có vẻ ... bất khả thi.
    Hic, hình như tớ nói hơi nghiêm túc thì phải. Một đứa em rủ vào đây để trêu cơ mà nhỉ?
  6. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là kết thúc mọi chuyện khi chưa quá muộn(tức là đã yêu đó mà)-người trong cuộc
  7. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Để chị kể cho em nghe một vài experiences nhé, cái này không phải của chị mà bạn của chị. Nó bước vào tuổi 17 và có một tình yêu hết sức tình cờ với một anh mà mãi khi yêu mới biết anh đó đã 32 tuổi, nhưng nhìn bên ngoài thì khá trẻ chị đoán già lắm cũng chỉ 25, 26. Nó cũng đã thích, thích thực sự và hẹn hò, rồi yêu với một tâm hồn quá ư ngây thơ(đúng là một cô bé 17 tuổi). Nó đã từng nghĩ anh là một người tốt, rất hợp với nó, biết chăm sóc cho nó vì thế tuổi tác sẽ chẳng là vấn đề, hoặc cũng là vấn đề nhưng mà sẽ cố gắng vượt qua được. .......Quãng thời gian đó kéo dài khá lâu, và cho tới khi chia tay rồi nó mới nhận ra rằng thực ra nó chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm khi bước bên anh ý. Nó nhận ra một điều nó còn quá bé, anh ý sống một quãng thời gian gần gấp đôi nó cơ mà, làm sao nó có thể hiểu được> ................Có nhiều điều không thể kể, cũng có nhiều điều mà chẳng phải là giấu diếm nhưng người ta gọi nó là lời nói dối có thiện chí. '' vì sao anh yêu em''? câu trả lời chỉ đơn giản là em quá trong sáng, quá hồn nhiên.........tình yêu đâu chỉ đơn giản như vậy chứ>......... Thực sự em mới chỉ 17 tuổi chắc chắn em không thể hiểu và chia sẻ một cách trọn vẹn với một người phải nói là so với em quá từng trải, quá kinh nghiệm như vậy. Em có lường trước được những điều mà em phải chia sẻ, thậm chí phải gánh chịu nếu là một couple thật sự không? Còn một câu chuyện nữa cơ định kể nhưng mà kết thúc cũng tương tự như vậy. Khi yêu ai cũng si mê đắm đuối, nhưng sau đó thì bọn nó( bạn chị ý) đều nhận ra là ra khỏi nó rồi thấy buồn nhưng mà nhẹ nhõm thoải mái vui tươi hơn nhiều không còn cái suy nghĩ của một "bà già" nữa. ...........Chị không muốn kể lể để làm em nhụt chí đâu(yêu mà!)........... nhưng chỉ muốn nói với em một điều: nếu em muốn thì trước hết hãy make sure là em hiểu rõ về anh ý và chấp nhận những điều em biết, thêm một điều nữa là em không thể yêu một người như vậy bằng một tình yêu trẻ con được đâu.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Wow , mình càng đọc càng cảm thấy hình như câu chuyện của bạn Vân Anh giống 1 câu chuyện mà mình đã nghe thấy ở trường Bách Khoa . Chuyện rằng có một thầy giáo cũng trạc ngoài 30 và đang dạy theo hợp đồng luyện thi ĐH ở trung tâm . Họ đặt địa điểm ngay chính trong trường Bách Khoa . Và lớp luyện thi này cũng toàn những bạn lớp 12 tức là sinh năm 1987 . Trong lớp , cũng có một bạn 87 dáng cao , da trắng , và lớp đã bắt đầu tồn tại mối quan hệ " thân thiết " giữa thầy giáo và trò . Và hầu như sau mỗi buổi học , thầy giáo lại ra nhà xe lấy xe máy và đèo cô học trò ấy đi về . Lớp học thêm đó cũng xì xào , cũng lời ra tiếng vào . Hic , mà sao mình nghe thấy thầy giáo cũng hay kể chuyện riêng tư cũng từng có bạn gái nhưng đã chia tay và bây giờ đang lẻ bóng . Trông thầy cũng rất trẻ so với tuổi 32 của mình ( thầy sinh năm 1972 ) , cũng đường hoàng , và thầy cũng có phong cách sống đĩnh đạc . Chuyện của bạn có vẻ trùng gần như câu chuyện của tôi .
    Nhưng theo ý kiến của tôi bạn đang còn là học sinh , hơn nữa tuổi 17 chưa thể là chín chắn được . Bố mẹ bạn đã nuôi nấng bạn , và ước mong lớn nhất là bạn thi Đại học , mà theo điều tra của tạp chí Seventeen nổi tiếng thì 90% những người bắt đầu yêu hoặc đang yêu tuổi từ 16 - > 21 tuổi suy nghĩ còn chưa chín chắn .
    Nếu mình là bạn thân của bạn , mình sẽ khuyên bạn nên từ bỏ , ít nhất là sau khi thi ĐH . Cũng có thể là bạn đưa lý do nếu nhờ sức mạnh tình yêu , bạn sẽ cố gắng thi được kì thi đó . Nhưng bạn ơi , với 1 học sinh phổ thông thì cho dù lớp 12 người lớn họ vẫn coi đó chỉ là những đứa trẻ mới lớn .
    Mong bạn suy nghĩ thấu đáo , mình rất trân trọng câu chuyện của bạn ! Chúc bạn sớm tìm được giải pháp thích hợp !!!! Good luck !
  9. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy là bạn bằng tuổi tui rùi. Thật ra, vấn đề tuổi tác trong tình yêu, có ng` bảo ko quan trọng, vì yêu nhau thì câu nệ gì chuyện đấy. Nhưng mà tui thấy cũng cần phải suy nghĩ đấy. Hiện tại, tui cũng đang có tình cảm với 1 ng`, hơn tui 9 tuổi, tức là 26 tuổi rùi. Mà cũng chẳng biết thế nào, yêu ng` đó thì chắc chắn là chưa, thích thì có lẽ ... cũng chưa nốt. Chỉ là 1 cái gì đó, khó gọi tên. Hic, tui cũng chẳng biết nữa. Nhiều lúc cũng băn khoăn ko biết nếu tui và ng` đó tiến xa hơn thì sẽ như thế nào. Vì ng` đó đã nói là thích tui. Nhưng liệu ng` đó có thể chờ tui ko ? Tui cũng ko biết. Vì tui còn phải thi ĐH, còn phải học ĐH. Trong khi ng` đó đã có công việc ổn định. Liệu ng` đó có thể chờ tui trong 1 khoảng thời gian lâu như thế ko ? Thôi, đành chờ thời gian thôi bạn àh. Tui sẽ chờ thời gian kiểm chứng tình cảm của ng` đó dành cho tui, và chờ thời gian xác định lại tình cảm tui dành cho ng` đó thật sự là cái gì.
    Chúng ta, tui, bạn, ng` đó của tui, ng` đó của bạn, chúc cho chúng ta sẽ có những quyết định sáng suốt !
  10. Guest

    Guest Guest

    age gap chẳng quan trọng trong tình yêu.... cái quan trọng nhất là mình chấp nhận nó thế nào... nghe quá nhiều lời khuyên chỉ làm mình phát rồ lên....
    tớ chẳng thích mấy ông trẻ.... gừng càng già giã càng cay. người tớ yêu cũng hơn tớ chục tuổi, vui..... nhưng được cái trẻ lâu, ai nhìn cũng tuởng mới 27 28.

Chia sẻ trang này